::..Toan1 Online..::

mie, tao có biết bọn mày làm quái gì hay có hoạt động j đặc biệt đâu...ở bên này suốt 1 năm...Ý tao là đừng có gửi một đống ảnh tương tự nhau...
đc roài, tao sẽ down ảnh năm lớp 10 và 11 nhưng ảnh lớp 12 thì bọn mày chọn hộ tao đi:D...bọn mày thừa biết tao ko có con mắt nghẹ thuật:))
à, còn nhạc nữa, bọn mày tự chọn hay bầu lấy nhạc rồi gửi cho tao:D
thêm 1 điều nữa, tao làm ko công đấy nhe:))
lại thêm 1 điều nữa, khi nào thì tốt nghiệp bọn mày? Tao hi vọng về kịp:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay thi FPT
Bài luận hạnh phúc như shit:))
Phòng tao có 1 thằng nộp rõ sớm:)) Mắt đỏ hoe:)) Ko hiểu làm kém quá rồi khóc hay viết cái j xúc động mà khóc:))
 
đọc đề... choáng
làm bài... nản
ra về... "hạnh phúc"

nghi ngở là 90/90 logic + trượt luận =))
 
đọc đề... choáng
làm bài... nản
ra về... "hạnh phúc"

nghi ngở là 90/90 logic + trượt luận
90/90 cơ à :O
Giỏi =D>
:X

Đề luận à:))
Theo tao nhớ thì là thế này

Một ng nói: "Một người có thể có được hạnh phúc khi người đó tin rằng mình đang hạnh phúc."
Có ng khác lại cho rằng Hạnh phúc phải gắn với những điều kiện nhất định như tiền bạc, địa vị xã hội...
Hạnh phúc ở ngoài tầm với của chúng ta và con ng ko có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình

Viết 1 bài luận (max 3,5 trang) nêu lên những ý kiến phát triển của em về vấn đề đó. Nêu ra dẫn chứng + Lý luận rõ ràng thông qua những kiến thức qua sách vở, báo chí + kinh nghiệm cuộc sống.

Đại khái là thế:))
 
Oh khác chứ :)) khác chứ =))

@MP: sửa lại thành 89 thôi :-s chắc hơn thì 80 cũng ổn >:)
 
;) tao thích 9x
mấy em 9x ngon vãi , ah sao mới có 2h30ph đã out hết cả lũ rùi thê
 
uh anh mày cũng out đây
jogging buổi này là sáng sớm hay đêm khuya nhở?
 
Một ng nói: "Một người có thể có được hạnh phúc khi người đó tin rằng mình đang hạnh phúc."
Có ng khác lại cho rằng Hạnh phúc phải gắn với những điều kiện nhất định như tiền bạc, địa vị xã hội...
Hạnh phúc ở ngoài tầm với của chúng ta và con ng ko có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình

Viết 1 bài luận (max 3,5 trang) nêu lên những ý kiến phát triển của em về vấn đề đó. Nêu ra dẫn chứng + Lý luận rõ ràng thông qua những kiến thức qua sách vở, báo chí + kinh nghiệm cuộc sống.
Hay thế này sao ko nói sớm :)). Hôm trước về viết bài writing Ielts cũng về hạnh phúc. Hạnh phúc xuyên lục địa hay sao mà ở đâu cũng thấy 1 kiểu đề thế :))
 
Hình như hôm nay có 1 chiến sĩ chết đuối trước cả khi ném được phao xuống nước :))
 
Khổ thằng bé, hình như sau lúc phát đề chưa đầy 5' đã bị tóm :))
Mà tao đang cân nhắc xem có nên học Văn ko :-?
HK I ko học j mà điểm cứ von vót :-?

Tính từ khi đặt chân vào trường này, 5 học kỳ liền tao đều 8 điểm Văn HK :-?
Chả muốn học tí nào:)) Hiện tại chưa có chữ Văn nào trong đầu nhưng anh lại có sự ủng hộ của "Lịch sử" ;))
 
;)) chán quá, dek có phao , quay thì tốt mà ko có phao , vắn viết vừa đúng 1 tờ:((
 
Hôm qua link cảm thấy anh Tnú;))
Y như rằng có xà nu;))

Nhưng cũng gian truân...
Muốn làm đề II lắm nhưng 30' đầu ko biết làm gì vì ko thuộc thơ...
Định là hết 30' đầu ko có ai đọc cho thơ thì đành ngậm ngùi làm đề I...
Ai dè trời thương người... Bạn MP lớp Hoá xuất hiện như 1 thiên thần đọc cho mình 16 câu VB:x...
Làm đề II vội :))

Bọn phòng khác ra sớm như đúng rồi làm cái bà giám thị phòng mình nôn nao...
Kêu là "Các phòng khác giỏi thế! Ra sớm trong khi phòng này vẫn đang ngồi làm chả ai ra! Để xem phòng này viết lách thế nào!"
=> Anh ngồi bàn đầu đang viết tờ thứ 2, bị "tịch thu" tờ thứ 1 để bà ý ngâm cứu...;))
Đọc xong kêu: "Phần mở bài thế này không ổn tí nào đâu;)) Nhưng phần sau viết khá hơn đấy=)) Cảm nhận tốt về t/phẩm=))! Thế này thì thi TN ko lo gì ko được 6,7!"
=> Trình độ bịa ngày càng giỏi:))

Chỉ ức chế cái là thằng ngồi cạnh mình nó viết lia lịa, ko phao phủng j cả. Đang viết mặt 3 của tờ 1 đã thấy nó sang mặt 1 của tờ 3 @-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mk, đọc cái đề 2 biết là Việt Bắc mà ko làm gì được
không thể nào nhớ ra đó là đoạn nào, SGK thì ko có
cả phòng đều làm đề 1, Loan cũng làm đề 1, đành làm theo để có gì còn hỏi Loan.
Cuối h mới biết bạn ngồi ngay cuối mình làm đề 2 , làm đúng tranh tứ bình.
Còn hơn một tiếng nữa cô giám thị là GV văn phát hiện sai đề bảo "Hay là các con làm lại bài đi"-----> vô đối.
Làm đề 2 trong khi không học một chữ văn nào, Tuân trong đề cương của mình dài phải 3 tờ mà mình viết ra được mỗi một tờ, thêm một mặt Trăng nữa là hết.
Đời không còn gì để nói...
 
Back
Bên trên