Ghét thật, sự kiện nóng hổi nhất trong 168 h qua là chiến thắng oanh liệt 1-0 của chúng ta trước 11H2 mà mọi người nhắc sơ sơ thế thôi à?
Đó là chiến thắng của niềm tin vào vòng trong bất diệt, cùng với sự xuất sắc của siêu GK VuViHu với pha phát bóng thành bàn

, bên cạnh đó chúng ta không quên nhắc tới sự nỗ lực hết mình của Trí Trung và một ngày chói sáng của Hoài Nam trong vai trò phòng ngự. Nhìn lên phía trên, một sự xáo trộn nhỏ trong đội hình khi đưa Tùng Lâm sang biên trái, đẩy NMQU@N vào vị trí tiền vệ trung tâm đã ngay lập tức đem lại hiệu quả. Tùng Lâm đã làm cho cánh phải của hàng phòng ngự đối phương liêu xiêu lảo đảo với những đường chọc khe, những pha qua người và những đường chuyền như đặt, còn NMQU@N thì hoàn thành vai trò càn quét ở tuyến giữa thay cho V.Hà (bật móng chân vì ... cứu đứa bé). Còn bên phải là sự miệt mài đáng khâm phục của Đức ***, lên xuống đều đặn, công thủ toàn diện. Tuy nhiên, người có vai trò quan trọng nhất trong chiến thắng của chúng ta là siêu tiền đạo Hùng Tiến, anh đã đanh đầu nối sau đường phát bóng lên của VuViHu, đưa hậu vệ đối phương vào một tình huống vô cùng khó xử, buộc phải đây bóng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ môn 11H2.
Tiện nhắc đến thủ môn 11H2, xin được thông báo luôn cho các bạn được biết một tình huống khac của trận đấu : Phút thứ 39 của hiệp 1 (mỗi hiệp 25 phút), trong 1 tình huống tấn công đẹp mắt, từ một đường chuyền cực kỳ thông minh từ tuyến 2 Tiến có bóng và đối mặt với thủ môn đội bạn, anh dứt điểm, một pha dứt điểm rất uy lực vào giữa mặt thủ môn đội bạn và ngay lập tức(thực ra thi` là 5 phút sau), xe cấp cứu được gọi tới và thủ môn đội bạn nhập viện trong tình trạng đôi mắt đã không còn nguyên vẹn. (Quái lạ là trừ những thằng nào xem trận đó thì không ai tin là thằng thủ môn phải lên xe cấp cứu, bó tay). Ngay sau tình huống đó, chúng tôi đã khuyên Tiến lấy Excell đi về để đề phòng sự trả thud của đội bạn nhưng sự can đảm của Tiến đã bảo anh ở lại và chiến đấu và chiến thắng).
Vào hiệp 2, V.Hà vào sân để thay thế Cho NMQU@N đã mất khá nhiều sức sau hiệp một chơi cống hiến hết mình. Do chấn thương chân vẫn chưa lành nên V.Hà ko di chuyển nhiều mà chủ yếu là đứng như cây tùng cây bách ở giữa sân, làm nản lòng tất cả các cầu thủ đội bạn.
Viết đến đây thôi, đang lên = dial up, mẹ bắt dừng, nhờ mấy thằng còn lại viết tiếp về những tình huống khác : Cảnh suýt ghi bàn khi đối mặt với thủ môn, thằng trọng tài mất dạy, cơ hội vào vòng trong của chúng ta



