Sao hả)
Vì thằng Trung có học còn tao vô học chứ sao)
Đau đớn thay khi bị nó nói)
Mày phân tích bài Mộ sao ngắn và sơ sài thế)
Cả bài mình ptik có 4 trang mà chỉ 2 câu đầu nó phân tích đã 3 trang rồi)
Hơi hoảng với cái ava của Diệu Anh đấy
Vừa đi đá bóng về, nhưng bây giờ mới 12h30, chưa về nhà được
lớp mình tình hình bóng đá là rất khả quan nếu vào sâu có thể sẽ có Liên, Loan, Chinh đi cổ vũ
Anh em cố lên
hôm nay thầy đã ra viện, vui vui
vậy là thầy lại sắp trở về với chúng ta
sau một tuần kiểm tra + nhận điểm kiểm tra với kết quả hết sức tồi tệ
đây có lẽ là tin vui duy nhất
mình muốn tự tử quá
Thế thử hỏi còn điểm kiểm tra nào tồi tệ hơn điểm văn hôm nay của lớp ta ko)
Chỉ có 1 tin vui là thầy của chúng ta đã ra viện :X
Mai thứ 6 ngày 13 có nên đi học ko(
khổ thân các bạn phải làm bài Văn đấy, đến bọn tớ cũng có phải làm bài đấy đâu.
Thê có cần tớ rủ mấy đứa to mồm lớp tớ đi cổ vũ cho nó có khí thế ko nhỉ???
Cổ vũ chứ ko phải cổ vù)
Cổ vũ quan trọng lắm chứ;
Cứ tưởng tượng một em chân dài ngồi cạnh mình, giọng nhẹ nhàng ngọt xớt: Anh ơi cố lên...) Mà lúc đó đang ptik thơ tình; Thì hay phải biết;
tình hình lớp thế nào roài?
văn cô NA
toán thầy Khải)
còn j nữa nhỉ,quên béng roài...:-/ ...
ah,nhớ ra roài(sau 10ph),đội bóng thế nào?\/
má ơi,ngất....