Nguyễn Thùy Linh
(thuylinh)
New Member
Thi xong, cảm giác hụt hẫng, thất vọng vì chính bản thân mình. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu hoài bão... Mai Châu, rồi Tam Đảo, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu niềm vui... không có mình. Không có gì để biện hộ cho mình, không có gì để giải thích... Rất tự hào, rất tin tưởng vào bản thân mình nhưng thi xong toán mình đã không thể không khóc. H đang ở trong một tâm trạng rất hoang mang, vừa muốn biết điểm vừa không. Lý hóa cũng không dám so đáp án, để còn chút gì đó hi vọng, để còn chút gì đó tin tưởng. Biết mọi người cũng làm bài không tốt nhưng sao mình không thể như mọi người, quên hết tất cả để chơi, để vui. Bây h không muốn làm bất cứ cái gì, không muốn tham gia vào bất cứ cuộc vui nào vì một nỗi sợ mơ hồ "Nói trước bước không qua". Không dám nói chuyện với mọi người, không dám hỏi han mọi người vì không muốn nhớ, không muốn nghĩ đến kì thi mà đối với mình là hoàn toàn thất bại.
Xin lỗi, tất cả mọi người... Chúc tất cả may mắn...
Xin lỗi, tất cả mọi người... Chúc tất cả may mắn...
Chỉnh sửa lần cuối: