::..Toan1 Online..::

Tao thấy hai chữ trách nhiệm rất chi là hợp lý đấy Hưng ạ:))
Tao cũng hết hứng rồi...
Long Thành ưi bọn mày đặt vé bao cả lớp qua đó chơi đi, tao đi liền này:D
 
tưởng thằng nào cũng hứng hết à?
cũng biết "trách nhiệm" cơ đấy?

xin lỗi,
tôi lỡ đóng tiền rồi nên chỉ biết trách nhiệm với số tiền mình đã bỏ ra thôi.
 
bó tay
thế hóa ra mỗi mình mình thích đi thôi ah
nhưng như thế cón nghĩa là mình ko có trách nhiệm, huhu
 
hờ thằng hâm
post trước post sau đá nhau bôm bốp

tin mới trong ngày: thầy mình đã nằm trong hàng ngũ lãnh đạo.
 
ơ thế ko phải thầy mình lên tổ trưởng tổ chuyên môn à?
mà anh em mình bàn bạc thế nào để thầy tưởng đi tham quan 25, 26 thế?
oh yeah, lên Tam Đảo tổ chức sinh nhật cho Linh nào. hihi
 
Chả biết đâu...
Lại 25-26 là thế nào...
Lâu thế, lại đêm dài lắm mộng...
Cứ chuyển đi chuyển lại như đúng rồi...
Mặt cũng ngày càng dày khi phải giải thik đi giải thik lại với PH rồi...
Ko phải tuần này thì thôi, em xin rút...|-)
 
Thôi chết, lâu lắm mới vào cái này, lại trúng cái dòng sn cho NTL
Chết, coi như là chưa đọc Linh nhé!
Mà cái chuyện đăng kí KT đối ngoại hay QT kinh doanh thì em nên đăng kí Kinh tế Đn vì khi vào trường rồi, khoa KT có thể xin chuyển xuống mà (nếu em muốn) còn quản trị không xin lên!
Bye,nhớ rủ pà già này đi xinh nhật nhé!
Love, :x
 
25-26 cái giề... tuần nay chắc chắn phải đi chớ
lần này thằng Minh Quân ko dám đánh bài ăn xiền nữa đâu...Khải Béo mà nhớ lại chuyện cũ thì nó dẹo...
 
Ôi trời, thầy ơi:((
Thế nào đây, ko có thầy ban phụ huynh ko cho đặt trước....
 
nói rõ ra xem nào Trung? Bảo thầy phone cho phụ huynh là ổn ngay mà
 
Tin buồn là lớp mình lại cãi nhau về chuyện đi thăm quan rồi
Tin vui là bọn mày vẫn chẳng thay đổi mấy so với lúc tao ở nhà cả :|
Tình hình này mà hè muốn về nước đi chơi thì phải bàn từ bây giờ mất :D
Nói đùa thế thôi chứ năm cuối rồi chẳng nhẽ lại cả lớp lại ko đi đc với nhau 1,2 lần. Mỗi người nhịn 1 câu là ổn thôi mà.
 
Tin buồn là lớp mình lại cãi nhau về chuyện đi thăm quan rồi
Tin vui là bọn mày vẫn chẳng thay đổi mấy so với lúc tao ở nhà cả :|
Tình hình này mà hè muốn về nước đi chơi thì phải bàn từ bây giờ mất :D
Nói đùa thế thôi chứ năm cuối rồi chẳng nhẽ lại cả lớp lại ko đi đc với nhau 1,2 lần. Mỗi người nhịn 1 câu là ổn thôi mà.

tin vui hiện chưa có nhưng tin buồn đầu tiên là mày nhầm to rồi Long ạ :-s
 
Tin buồn là lớp mình lại cãi nhau về chuyện đi thăm quan rồi
Tin vui là bọn mày vẫn chẳng thay đổi mấy so với lúc tao ở nhà cả
Tình hình này mà hè muốn về nước đi chơi thì phải bàn từ bây giờ mất
Nói đùa thế thôi chứ năm cuối rồi chẳng nhẽ lại cả lớp lại ko đi đc với nhau 1,2 lần. Mỗi người nhịn 1 câu là ổn thôi mà.
Ai cãi nhau với ai cơ:))
Bé cái nhầm rồi:))
Vấn đề bây giờ ko phải ở lớp mình mà là ở... :-s
 
Tin buồn nếu ko phải ở lớp mình thì chắc là ở thầy hoặc ở ban phụ huynh :)) thế thì vẫn giống trc' kia cả
tại ở trang trước tao thấy Trí Trung than phiền về vụ đi thăm quan nên tao mới tưởng là lớp mình lại có 1 số " bất đồng' nho nhỏ ;;)
 
lớp Toán cố gắng đi nhé, về còn kể cho lớp Văn nghe. Bọn tớ bị thầy hắt hủi "phân biệt đối xử" cho bọn lớp Hóa 20 đứa đi, còn lớp tớ ít ỏi quá nên bị bắt ở nhà ko cho đi nữa rồi.
 
Hoan hô, lớp mình cũng "bị" ở nhà rồi đây:))
Thế là chúng ta lại "được" học thêm, "được" kiểm tra sinh và sử :X
Mai các bạn sẽ được hoàn lại tiền
Tớ xin hứa là từ giờ sẽ "không vô duyên" tự đảm trách liên hệ đi tham quan nữa
Xin lỗi mọi người vì lần nào cũng làm mọi người thất vọng...
 
Back
Bên trên