::..Toan1 Online..::

Nothing to say more...
I'm sad
I don't want to do anything for...anybody more
I know your feeling...
I think you shouldn't write it here... ^_^ when you have another place which is better...
But you must accept it... ^^ Because it's the truth...
 
Don't want to do anything except spamming
Yeah, spamming:))
But here's not an English Club...
Vì vậy, chúng ta nên viết TV kể từ lúc này:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chán chuyện....đi bơi một mình đây...zzzz...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh uh, thoai kệ nó, makeno:))
@Trang: Đấy là câu trong truyện, ko phải bạn Chuê^^
 
Mai mọi người học xong ở lại lớp khoảng 15' nhé
Bạn Nghĩa có điều đặc biệt
 
O_O dieu dac biet j the'?
ban sap' len duong` di du hoc ah????
^^ moi ng len thogn bao' cho em voi' nhe' >:D<
 
Nghĩa đã đi roài ah, uh mà cũng cuối t8 rồi còn gì
Như rứa lớp mình có Long, Anh Quân, Minh to, Nghĩa, Thành, Thiện đi nhỉ
oài, vắng phải biết
t2 chắc Trang với Việt đi nốt
buồn quá huhu, lớp trống vắng kiểu này thì quay bằng niềm tin ah?
 
Ak ak, ko phải là......đi nhiều.....đến như thế chứ :((
Ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak
 
ac Thien iu wi' di dau the' ???:(( troi oi the' nay thi hoc ki thi` toi lam` an dc j :((
Thien oi la Thien :((
ma` Trang voi' Viet o lai lop' den' het' nam co ma
ko di dau dau :D
 
Trang nói thế thì tốt qá :D
tháng 2 còn lạnh lắm mà đã đi mất rồi, chỗ lớp mình thì lại thông gió :D
vậy ko được đâu :-s

nhiều lớp phải chuyển vì >5000 bài bạn An à, lớp tớ cũng thế :-s
 
lớp anh chị đi nhiều thế
ko biết lên lớp 12 lớp e có thế ko nữa
 
đúng là lên lớp 12 có khác,trầm tính hẳn,người lớn,ko còn ham chơi nữa,nhìn cái topic của lớp anh chị trông vắng vẻ,tẻ nhạt :(
 
đúng là lên lớp 12 có khác,trầm tính hẳn,người lớn,ko còn ham chơi nữa,nhìn cái topic của lớp anh chị trông vắng vẻ,tẻ nhạt
Thế nên em cứ tận dụng những giờ phút trẻ con bây giờ đi, ko sau này hối còn chả kịp đâu ^_^... Ăn chơi nhảy múa nốt 1 năm nữa đi ^_^...
 
em đang cố ăn cố chơi đây ạ,có j rảnh là em ăn, em chơi như điên :D ...làm mọi việc để mình ko phải tiếc ...hix nhưng em lại đang có cảm giác đấy :-<
nhìn các anh chị mà em thấy sợ lắm...học hành như em bây h em đã thấy quá nhiều ...anh chị còn nhiều hơn :-s
 
Lê Linh Chi đã viết:
đúng là lên lớp 12 có khác,trầm tính hẳn,người lớn,ko còn ham chơi nữa,nhìn cái topic của lớp anh chị trông vắng vẻ,tẻ nhạt :(
Không còn ham chơi :-?
Cái này thì không đúng cho bạn rồi :>
 
thực ra cũng ko hẳn bọn anh chị trầm tính đi đâu

lớn lên thì cũng tùy từng người mà trầm đi hay ko trầm đi, có nhiều người sôi nổi lên ấy chứ

vấn đề bây h` là bọn anh chị cũng cần hạn chế

như anh ham net qá bây h` phải cai

em cứ ăn chơi đi :D, và cứ học đều đều :D sau này đỡ bị cập dập

anh lớp 10 và anh lớp 11 đã đủ để anh ko cảm thấy hối tiếc

và chắc chắn anh của lớp 12 cũng sẽ ko để anh sau này phải cảm thấy hối tiếc :D

sẽ ko hối tiếc :D vẫn chơi này, vui này :D, và sẽ chăm học nữa để sau này ko hối hận
 
Back
Bên trên