::..Toan1 Online..::

hớ, sặc sụa 3/8 tí nữa thì quên sn chú Nam :))

cmsn Nguyễn Nam cái nào ;)) chu choa, 19 tuổi, đúng như chú nói, sắp hết teen ah nha :))

tháng 7... cược luôn 99% ko đi đc nếu ko bàn ngay từ bây h :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhân 8/3
Chúc các bạn nữ T1
Chúc bạn hoài nam
Chúc mọi phụ nữ all over the world
Những lời chúc tốt đẹp nhất
Còn đây là bài thơ mới viết chào mừng ngày đặc biệt này
LỜI KHÓ NÓI

Muôn vàn lời nói,
Lời nào chỉ đọng ở trong tim,
Ta bâng khuâng khó nói nên câu?
Là khi ta muốn nói:”Con yêu mẹ”.

Lòng con muôn vàn lần muốn,
Mà môi cứ nghẹn ngào ngăn lại.
Tại tình mẹ bao la quá,
Hay con quá thương yêu?

Con lớn lên bắt đầu từ dòng sữa mẹ,
Sữa mát trong như lòng mẹ hiền hòa.
Mát trong ư, liệu có như suối nguồn?
Không. Suối có thể cạn nhưng tình mẹ mãi chảy trôi.

Mẹ nuôi con bằng tình yêu và nước mắt,
Đức hy sinh âm thầm nâng đỡ đời con.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

Và rồi theo con qua từng bước đi đường đời,
Mãi vẫn là tình mẹ bao la.
Bao la ư, liệu có như biển cả?
Không. Biển có bờ mà lòng mẹ vô bến.

Thật không gì sánh được với tình mẹ.
Bao lâu ta đắm mình trong yêu thương khôn hay biết,
Chỉ khi lớn mới hiểu được phần nào cái thiết tha của mẹ,
Song yêu thương con khó thốt thành lời.

Con ước sao hãy còn thơ bé,
Sà vào lòng mẹ, hồn nhiên và bình yên,
“Con yêu mẹ”, ôi sao giản đơn thế,
Mà giờ con thấy nỗi khó khăn.

Đành mượn thơ giãi bày tâm sự,
Lòng con rộng nhưng câu chữ chỉ vậy.
Mang vấn vương, con tự hứa với mình:
Ngày nào đó...trong lòng mẹ...”Con yêu mẹ”...
8/3/2008
Gửi yêu thương theo bài thơ tặng mẹ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Vượng này định làm thi sĩ hay sao ý. Bó tay.com!
 
thang 7 di may' ngay may dem ? di dau? di = j? ai dung ra to chuc? co moi` thay KHai ko? du tinh' moi~ ng dong bao nhiu ? :D
 
hơ hơ mất điện thoại thế mà vẫn tìm lại được... thế nó mới may
cái bạn nhặt được điện thoại của mình hơi bị cao to đẹp trai (theo lời đồn đại) thế mà mình ko đc gặp mặt .. thế nó mới đau
điện thoại hết pin, ko có sạc đúng ngày 8/3 --> không nhận đc điện thoại chúc mừng... thế nó mới đau tiếp tập 2
 
Đấy là thơ ah :| sao nghe nó hơi ngang ngang :-s
nếu là về thiếu vần thì thơ tự do vốn sinh ra là để cho người viết đc thoải mái bộc lộ cảm xúc chứ ko câu nệ vần hay niêm luật:-??
ah mà nếu theo tiêu chuẩn thơ anh thơ usa j đó đấy ko đc gọi là thơ thì tớ cũng chịu từ tấm bé đến h chưa từng đọc 1 bài thơ tiếng anh nào cả:(
 
thang 7 di may' ngay may dem ? di dau? di = j? ai dung ra to chuc? co moi` thay KHai ko? du tinh' moi~ ng dong bao nhiu ? :D
6 ngày 5 đêm. Đi Singapore bằng máy bay. Trang tổ chức + chủ chi + hướng dẫn viên luôn! Có mời Khải. Mỗi người ko cần đóng j vì đã có Trang chủ chi :-"
nếu là về thiếu vần thì thơ tự do vốn sinh ra là để cho người viết đc thoải mái bộc lộ cảm xúc chứ ko câu nệ vần hay niêm luật:-??
ah mà nếu theo tiêu chuẩn thơ anh thơ usa j đó đấy ko đc gọi là thơ thì tớ cũng chịu từ tấm bé đến h chưa từng đọc 1 bài thơ tiếng anh nào cả:(
Lo mà học đi [-x Suốt ngày thơ với thẩn =)) Vượng hâm rồi thì phải :))
 
Nói thật là tớ cũng chưa từng đọc 1 bài thơ anh hay usa gì đấy nên chả biết luật của nó thế nào cả =))
Đi đâu bây giờ nhỉ :-? quanh Hà Nội cũng chỉ có mấy chỗ lớp mình chưa đi thôi: Hồ Núi Cốc, Cúc Phương... tùy mọi người chọn :p
 
6 ngày 5 đêm. Đi Singapore bằng máy bay. Trang tổ chức + chủ chi + hướng dẫn viên luôn! Có mời Khải. Mỗi người ko cần đóng j vì đã có Trang chủ chi :-"


Minh Phương bị bệnh hoang tưởng :| May` doi? ten thanh` Trang di duoc roi` day' :))
Truoc' dan~ may` di choi o Sing h` van~ con` them` di lai. huh con heo :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Minh Phương bị bệnh hoang tưởng :| May` doi? ten thanh` Trang di duoc roi` day' :))
Nói thật mà;)) Mà cái tên Trang xấu bỏ xừ :-j có chết tao cũng ko đổi tên, mà lại nhất là một cái tên xấu như thế thì =))
 
Minh Phương bị bệnh hoang tưởng May` doi? ten thanh` Trang di duoc roi` day'

Xu thế phát triển lại đi từ có dấu sang không dấu nhỉ!!;)) Đúng là hội nhập quốc tế có khác!!!!:-<

Có ai còn mấy quyển vở ghi Khải dạy anh em không?;) Đi dạy 1 con bé, nó làm được bài mình giao trong khi đó mình... đếk làm được!:( May mà cầm đáp án trong tay...;))
 
Hơ hơ, năm 07 vừa qua, sau bữa tiệc sinh nhật thành lập Bộ môn TD học vào ngày 07/11, mình liên tiếp ăn đạn 7, trong 7 môn học, ngoài thằng chả Lý vs Toán ra môn quái nào cũng 7, Tổng kết cũng hơn 7 phẩy tí.;;) Như vậy theo xu thế phát triển tất yếu thì tới đây cuộc đời ta sẽ gắn với con số 8!!!!;)) ;))

năm 08 tới đây, sau bữa tiệc giải tán Bộ môn TD học vào ngày 08/11, trong 8 môn học, ngoài thằng chả Lý vs Toán ra môn quái nào cũng 3.8, Tổng kết cũng hơn 4.8 tí.;;) Như vậy theo xu thế phát triển tất yếu thì tới đây cuộc đời Nam sẽ gắn với con số 8!!!=))
 
hom nay o Sing vua mu*a vua` lanh....

nho' HN :p

----------

HN= Ha Noi. a. ^_^

chu' thik' keo co' ng tuong bo:p

----------

HN= Ha Noi. a. ^_^

chu' thik' keo co' ng tuong bo:p
 
năm 08 tới đây, sau bữa tiệc giải tán Bộ môn TD học vào ngày 08/11, trong 8 môn học, ngoài thằng chả Lý vs Toán ra môn quái nào cũng 3.8, Tổng kết cũng hơn 4.8 tí.;;) Như vậy theo xu thế phát triển tất yếu thì tới đây cuộc đời Nam sẽ gắn với con số 8!!!=))

Rất tiếc là lời tiên tri của H. Thuỳ Link không thể thành hiện thực!;;) Vì học kỳ này đâu còn học Toán nữa! Lý thì nghe đâu mọi người bảo cũng dạy gần hết chương trình roài!!;))

Mình vừa tuyên bố hôm qua là học kỳ này sẽ chăm lên giảng đường hơn!:D Dứt mồm ra hôm nay đã lại bùng học ở nhà rồi!!:-w Ôi cuộc sống tươi đẹp!!
 
TD đc 4,8
nếu đc lên 5 thì vui
nếu ko đc thì thi lại
nếu thi lại ko đc thì học lại
nếu học lại ko đc thì chả biết thế nảo T_T
 
"Học mà thi, thi mà học" ...8-> Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là, học xong rồi thi, thi không đỗ lại thi lại, thi lại không được thì đành học lại, rồi lại thi lại... Nó tạo nên vòng quay cuộc đời sinh viên,8-} không biết đến thời đại nào con người mới được giải phóng đến một chân trời tự do, không có học và thi đây????:-w :-w
 
Back
Bên trên