To: Phương thảo S2 (92-95)

Phan Minh Tuấn
(virus)

New Member
Thảo cho Tuấn cái YM nha. Anh Em nào Sinh (92-95) đề list YM ở trên này để tiện lien lạc

Thảo bao giờ về nhà đây, để Tuấn đợi lâu wa :((
Uhm! Lịch đi VEF nhưng chống lầy xong thì bỏ rồi :(, Bỏ làm luôn cả ở Viện nữa chú :eek: giờ hình như làm đâu đó ở trung tâm tư vấn du học :-s kh«ng hiểu sao nữa, <== chán

Lê Hương vừa chống lầy, Giang thành: người lên chức đàn ông thứ 3 của lớp mình. Dạo này chẳng gặp ai cả. Lớp trưởng Đức Trường có cô người iu mới... buồn cười gần chít

Tuấn thì... vẫn đợi Thảo về á (mà không biết Thảo còn có save Tuấn ở 1 cái góc nào nữa khong hay bị replace rồi :| )

YM = tuanibt
 
:(( hix!
Không có ai cả !
Có bạn nào ở S1 (92-95) cho hỏi thăm tin tức của Bạn Hoàng Diệp, hình như làm chức gì to lắm ở trường Y. Muốn liên lạc với Hoàng Diệp thì phải vô đâu
Thank! :)>-
 
Phan Minh Tuấn đã viết:
:(( hix!
Không có ai cả !
Có bạn nào ở S1 (92-95) cho hỏi thăm tin tức của Bạn Hoàng Diệp, hình như làm chức gì to lắm ở trường Y. Muốn liên lạc với Hoàng Diệp thì phải vô đâu
Thank! :)>-

Khổ thân bạn Tuấn quá, lên đây nhắn tin mà không tìm được ai. Gần cuối năm rồi đang bận tổng kết công việc nên chắc ai cũng bận cả.

Mà bạn Thảo về Việt Nam rồi đấy a? Dạo này không thấy trên diễn đàn nữa nhỉ?

Hoàng Diệp sinh 1 thì tớ có thể liên lạc được đấy. Nhưng để hỏi thăm xem bạn ấy có muốn nói chuyện với Tuấn không đã chứ??? Biết đâu đang trốn Tuấn 8-}

Tin về bạn Lịch giật gân thế? Thế mà tớ không biết đấy! Sinh 2 còn tin gì mới nữa không, cập nhật tiếp đi.
 
Thảo đã về đâu, hix, chắc ở lại làm nốt Doctor..."có đuôi" nữa rồi về :|

Hic, tớ đâu phải ngáo ộp đâu mà chốn [-x mà hồi xưa cứ nhìn thấy HD là tớ phải chốn ý chứ lại 8-}

Tin tức S2 tớ cũng chậm update vì không gặp ai. Có bạn Hà Tùng (S1-S2) đang làm TS ở Canada, đi được 3 tháng rồi, vừa về ăn tết với chồng, hic, làm tớ không kéo được thằng Tùng đi chơi điện tử nữa :((

S1_S2 vụ 20 năm thế nào mà chẳng thấy có ý kiến ý cò gì thế nhỉ?

Còn Quỳnh thì thế nào?
 
Cái Hà sướng thế. Còn về nhà ăn Tết với chồng nữa. Quá đỉnh.

Mấy bạn lớp tớ hình như cũng bàn bạc về dự hội trường đấy mà đến giờ vẫn chưa được cập nhật xem bọn nó về trường thế nào. Chán mớ đời. Thời buổi công nghệ thông tin mà cả năm chúng nó chỉ gửi cho tớ nửa cái email thôi. Tớ đành đợi bạn Tuấn cập nhật vậy.
 
Các anh chị ơi! Sao chuyên Sinh lặng lẽ thế?Buồn ghê. Các anh chị sống thế nào, có tốt không? Trả lời em nhé!
 
Bọn chị sống tốt mà, có sao đâu :D Có lẽ chỉ buồn và lặng lẽ trên diễn đàn này thôi (cũng chẳng hiểu vì sao). Hay vì học sinh nên thích những thứ biological hơn những thứ artificial thế này (đấy là đoán già đoán non vậy :))

Thế lớp em Hiếu thế nào? Có vui không vậy? Tẹo nữa ghé qua bên lớp em nhòm cái xem sao mới được.
 
Để cái title to Phương Thảo thì ma nó vào :D
Sinh mà chẳng sản gì cả nhểi
Tuấn lập cái topic khác đi, tao vào tao spam cho.

@Quỳnh: khỏe chứ bạn, ông xã thế nào, sang Mẽo có còn phóng xe vèo vèo như ở nhà không
 
Hầy, tớ sang Mẽo bao giờ đâu. Cái Hà nó bưng bít thông tin hay sao??? Bên này thì làm gì có xe mà phóng vèo vèo. Bác tài xe bus cho đi tốc độ nào thì đi tốc độ ấy thôi.

Tình hình nhà bên đấy thế nào? Có gì update không?
 
Con ốm
Vợ hơi hơi ốm
Chồng cũng ... bị ốm
Tiền ít, ăn chơi nhiều ---> nghèo
Làm nhiều, ăn chơi ít ----> stress
Nhớ VN ---> về cả nhà = 5k $ ----> chán
:D
 
Bạn Tùng cưới vợ xong đi tu tạm mấy năm khổ nhể. Thế mới biết cái nòng của kẻ xa nhà. Thế ấy mới hiểu tại sao năm ngoái tớ nhìn thấy bọn ấy ở chân cột cờ mà cứ như nhìn thấy người tình cũ ý. Năm nay tớ cũng vừa về hai tháng nên cũng đỡ đi nhiều rồi. Ầy ở bên đấy khẻo ko?
 
Back
Bên trên