-Khoảng hơn 8h tớ có mặt ở sân trường, trời tuy mưa nhưng các bạn nữ xinh đẹp đã có mặt khá đông. Tìm đỏ mắt ko thấy 2 miss lớp mình là Liên và Tú Tiêu, lùng sục khắp các phòng thì hóa ra 2 nàng đang ở trong WC tầng 1.
- Woaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! 2 bạn như 2 người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk! Phải nói thật là nhìn đằng sau (kể cả nhìn gần) cũng ko thể nhận ra. Tú Tiêu với áo hồng hở vai, váy tơi tả (một cách nghệ thuật ) màu trắng chấm hồng. Liên thì như hoàn toàn lột xác, trông thực sự khác lạ trong bộ váy của những cô gái Di-gan (thửa của Tiêu). Hic hic, tớ dám cá là 10T2 nổi nhất! Đi đến đâu là kéo theo sự ghen tị tới đó :->

-Khá là lắm trò nên phải khoảng gần 9h cuộc thi loại vòng 2 mới bắt đầu. 2 miss lớp mình chờ mỏi mắt, ngáp lên ngáp xuống làm Manager này cứ phải hót như sáo để các nàng tỉnh ngủ, ặc ặc, đau họng quá...Được cái là chân Ban tổ chức cuộc thi nên tớ cũng ra xí xọn, xem trộm rồi về "truyền" lại cho 2 miss lớp mình.
-Tú Tiêu thi trước! Quả thực mấy con bé bạn tớ ko thể giấu nổi sự ngạc nhiên và thán phục. Tiêu tự tin 1 cách hoàn hảo! Từ cách ngồi đến cách nói đều toát lên 1 vẻ cực nữ tính. Còn về phần đi thì, thôi rồi, chẳng khác gì người mẫu chuyên nghiệp. Ngoáy + lắc cứ gọi là...

)

-Liên thi sau, tuy cách đi đứng và nói chuyện ko tự tin bằng nhưng gỡ gạc lại bởi ngoại hình :->

Nói chung theo chủ quan của tớ, tỉ lệ thành công là 90% với Tú và 70% với Liên! Đề nghị các bạn lớp mình ủng hộ nhiệt tình và cho 1 tràng pháo tay!!!!!

Bis bis...