Ờ..kinh nghiệm hả :-?:-?..
Xem nào , khi kiểm tra thì vứt tờ
Tạp Chí Phụ Nữ lên bàn giáo viên

)

) , bảo đảm bình yên trong 2 tiết kiểm tra

) . Bố Liêm cũng thik gọi lên bảng theo cái kiểu : Ô , tự nhiên trên bàn có 4 viên phấn , thế là gọi anh số 4 lên bảng

( Em nào mà thù ai thì cứ bẻ sẵn phấn ở trên bàn theo đúng số thứ tự của đứa đấy

) . Học Văn thầy Liêm thì cứ thủ sẵn Để học tốt Văn trong cặp , còn lại không cần học trong giờ Văn đâu , đọc truyện ấy

)

) ( chết thật , mình lại vẽ đường cho hươu chạy thế này :"> ) . Đấy là mấy kinh nghiệm của anh khi học Văn thầy Liêm 3 năm , nhờ thầy mà tác phẩm duy nhất anh biết trong 3 năm cấp 3 là
Đam San 
)

) , thế mà tổng kết Văn lúc nào cũng 7,5 ; thi Tốt Nghiệp chém gió cũng được 7 điểm

)

)