:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

các bạn chuyển chủ đề nhanh quá éo biết bắt đầu từ đâu
thôi oánh số cho nó chuẩn vậy
1. nhường đường thì nhường..đi bộ lung tung cũng chết thôi..bên tao cũng 1 chú bé đi linh tinh ô tô cứ 50 miles/h không chết luôn thì vào bệnh viện cũng chết
2. ở hà nội chính ra an toàn đi cứ 20km/h đâm cũng chỉ gãy tay chân là cùng
3. khổ thân em này thật..mình ko có ý gì..nhưng mà thấy hoahoctro với kenh14 nhảm nhí quá..cũng lấy chuyện này lên để câu page view ăn tiền quảng cáo
 
ừm, sang đây mới thấy tai nạn giao thông là viện, ô tô tông thì ko có dừng lại ở gãy tay chân :-<
mất tuổi này hiếm, mà tội nữa =(
 
các bạn chuyển chủ đề nhanh quá éo biết bắt đầu từ đâu
thôi oánh số cho nó chuẩn vậy
1. nhường đường thì nhường..đi bộ lung tung cũng chết thôi..bên tao cũng 1 chú bé đi linh tinh ô tô cứ 50 miles/h không chết luôn thì vào bệnh viện cũng chết
2. ở hà nội chính ra an toàn đi cứ 20km/h đâm cũng chỉ gãy tay chân là cùng
3. khổ thân em này thật..mình ko có ý gì..nhưng mà thấy hoahoctro với kenh14 nhảm nhí quá..cũng lấy chuyện này lên để câu page view ăn tiền quảng cáo

Ủa, bài báo đâu :( tao chưa tìm thấy :(
 
uh công nhận đọc mấy cái hht với kênh 14 thần tượng hóa vl
link cứ search cái zany j đó là ra đầy
mà ô tô trong nội thành chạy 50 miles /h á :O
 
hình như ko có trên đấy ạ =))

có trên HHT online thôi thì phải
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@_@
mình ko biết nên bắt đầu nói từ đâu :))
thôi thì... spammmmmmmmmmmmm =))
 
mai anh ơi tình hình là ngày này năm sau có nhà ko mình qua lấy bằng tốt nghiệp với :))
 
chả hiểu phản cảm cái gì :|
theo giá trị truyền thống phương Đông, có 2 loại chết khổ tâm nhất, sẽ hóa thành ma là ma đói và hồn ma trinh nữ
VN khi tử hình phạm nhân cũng cho ăn 1 bữa trước khi chết để thành ma no.
Ngã Ba Đồng Lộc nơi các nữ chiến sĩ đã ngã xuống mang theo sự trinh trắng của mình, đã được lập đền thờ thuộc dạng rất to để phúng viếng để nhớ ơn và cầu mong siêu thoát , hay dưới chân núi Yên Tử cũng có đền thờ các trinh nữ hồi xưa tự vẫn theo vua. Những đền kiểu này thường rất thiêng vì hồn ma trinh nữ rất "nặng vía", vẫn lẩn quẩn cõi trần không thể siêu thoát đến cõi niết bàn ....
Quan niêm phương Đông là như vậy. Con gái ( ko phải phụ nữ nhé :">) chết là điều tiếc nuối vì cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp cần khám phá. Cái này là sự thật hay không các bạn có thể hỏi ông bà bố mẹ để biết thêm chi tiết, coi như củng cố lại kiến thức văn hóa truyền thống qua bao năm đã bị quên lãng bởi những ý nghĩ tầm thường Tây phương xâm nhập. Và tớ đảm bảo là không ai muốn chết khi còn là con gái cả. :"> Lí do thì đã nêu, và đấy là chung chung, vì em kia tớ đây chả biết gì về hết, chỉ mong em đừng luẩn quẩn cõi trần này, mà hay sớm đầu thai thoát kiếp :"> Ai không tin duy tâm thì cũng đừng nói nhảm :"> , kiểu như phán " phản cảm" với "nhảm nhí" :">. Các cụ có câu: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành".
Nói thế thôi, chuyện sinh tử chết chóc tớ không hứng bàn luận :">
mà sao bạn Hòa lâu lắm ko gặp mà vào đã đốp chát thế nhỉ :| Nêu em kia có là người quen hay gì đấy của bạn, lời nói của tớ có chút sỗ sàng, do tớ lên cũng không hề có ý định nghiêm túc, thì tớ gửi lời xin lỗi chân thành :"> Em kia tớ không hề biết, tên mặt mũi cũng ko, bạn để ý lời nói của người ngoài làm gì cho nặng đầu? :">
 
Back
Bên trên