:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

hức hức tớ thì chẳng có hàng gì đâu các bạn ạ. Tớ là con người ngoan ngoãn. Tớ chỉ có tình bạn trong sáng thôi (Như Phương với Dương ý, hí hí)
 
gặp ai thế ? Bây h mới chịu nghe lời tao ra thành công net à :))
 
tao bảo mày gặp hàng của mày ở TC intenet à =))
còn tao thì khi nào gặp bạn kia rùi mới tính tiếp :))
 
:)) Bọn tao sẽ gặp nhau ở quán cafe gần chỗ Thủy tạ ý. Ngắm được toàn cảnh hồ gươm. Hơi bị dồ man tích đấy
 
Hức. Nói cho mày để lộ hàng , hỏng hết kế hoạch của tao à
Mà mày quái lắm. Chỉ súc ra chứ éo bao h súc vào đâu
 
buồn quá già đến thế này rùi vẫn chưa có hàng
bỏ lỡ nhiều cơ hội quá :(
lần này cố theo đuổi đến đâu thì đến thử 1 phát
 
Ờ hờ. Cứ sống tử tế như tao đi thì mới có hàng được chứ :))
Mà mày yêu thật hay là qua cầu rút ván đấy ;))
 
chả lẽ mình lại tồi tệ như vậy ư :(
nếu chẳng may dùng quickstick mà có 2 vạch thì mình rút ván=))
@việt em: xin nik YM hàng mày đê :x
 
thế thì tao cũng chịu rồi . con nào mà vớ được mày chắc là hạnh phúc lắm ý
@ Hiếu chym to : Chỉ có số điện thoại thôi :))
 
2 thằng trên thì bàn nhau làm mấy trò lố nhố j đó :)) sao bọn mày nghĩ về tình yêu bệnh vậy :-?
2 thằng dưới thì dota 6.60 nóng hổi mới ra lò :)) chả biết tao nên down ko :-? tao thấy chán dota rồi :))
 
sao TA lại để ava là midas :-? có fai là tinker rearm đc midas nên bạn sướng quá =))
 
Back
Bên trên