:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

đừng buồn quá Khôi ơi
cậu còn có cơ hội gặp tớ mà
nếu thấy 1 chữ kí của tớ chưa đủ thì mai tớ kí cho mấy chữ nữa
đừng buồn nhé
:x
 
hjnh như chụp rồi mà. Mấy phát ý chứ

@ Dương : có hứng với bạn # rồi thì còn j cho ae nữa :))

Mà xem xem lớp mình sẽ tổ chức gặp nhau chính thức ngày nào nữa đi
Tớ nghĩ là sau khi thi ĐH xong, khoảng giữa tháng 7 j đó
 
Thích nhất là mấy bức này :D


Rất đậm chất Toán 1

DSC00439.JPG



Còn đây là vài cảnh thác loạn với chiếc nón kì diệu


Điều gì bí ẩn đằng sau chiếc nón ;))

DSC00448.JPG



Dáng đứng Việt Nam

DSC00447.JPG



Tam giác quyền lực

DSC00451.JPG



Những giây phút rất "riêng tư" của bạn Vũ =))

DSC00426.JPG



Bạn Vũ khoe hàng nóng

DSC00407.JPG



Còn đây chính là " Đại gia và chân dài "

DSC00606.JPG



Nhưng trái tim người đẹp đã đặt ở nơi khác ;)) Chúc 2 bạn mãi hp bên nhau
:D

DSC00674.JPG



Và cuối cùng , tôi :x:x:x:x:x:x T1 nhju lam
Thời gian có thể trôi đi nhưng 27+6 trái tym vẫn luôn hướng về nhau


DSC00680.JPG
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên