:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

tội ác của tụi Phát xít Nhật đó :-<
bọn bệnh hoạn :-<

mà sao tớ chưa nhận được cái demo Hoà nhỉ ??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Dương: phát xít Nhật đã là cái đinh gì =)) tội ác nhân loại còn nhiều cái kinh khủng hơn, ko nói đâu xa mà ngay trong lớp mình đấy thôi ( nạn nhân Mai Anh đã rất dũng cảm nói ra điều này nhưng tất cả vẫn trong màn bí mật, kẻ gian vẫn còn đó )
lâu lắm ko lên hao ( 2 ngày thì phải =)) ) có gì mới ko các đồng chí ?
 
Báo với các bạn 1 tin vui ;))
hnay mình cho tây xem ảnh lớp mình hồi đi Hạ Long, chúng nó ríu rít khen đẹp trai vs cool này nọ lọ chai :)) Có bạn nào muốn xuất khẩu đi ở rể ko :))
 
sax ở rể thì fai biết ở với em nào chú :))
cứ nhận linh tinh bừa bãi là sau hối ko kịp ;))
 
Tình hình là gần xong clip của lớp mình rồi, nhưng cái giới hạn 2'30 ngắn quá, đấy là đã phải cắt cái đoạn lớp 10,11 rồi đấy, chọn bài nào đấy làm nhạc nền cũng khó =((
 
đồng chí hòa cơi lới nhiều quá nhé :)) post clip lop cho bạn xem với :"> nhạc nền chọn Bà Tôi hát bè đi :))
@du: chú thích ko chị gthieu cho :-"
@dương: gửi cho bạn cái ảnh 06-09 :x thanks
 
nòng tham dzô đáy :))
mà thôi, 3' là ok rồi, hẹn các bạn muộn nhất tối mai là có clip nhé :x
giờ đi học CD :'>
 
có clip thì up lên photo ah` :-/ up lên đây đó thì up link cho các bạn chiêm ngưỡng \:d/
thế có đc nhận xét ko :-/ nếu nhận xét có sửa đc ko :-?
@silly: thôi xin ng` ^:)^ lại mấy bà "xinh xinh" như trg cái ảnh lần trc (ko biết nhớ đúng ko) thì em cạch :-t
 
log vào pb đi, up xong cái rồi out luôn, giờ ngại vào lại lấy link lắm :">
nx thì cứ thoải mái, đằng nào cũng xác định là sẽ phải sửa tiếp mà :))
 
http://s167.photobucket.com/albums/u154/toan1ams06-09/?action=view&current=12T.flv

cũng đc đấy :)) nhg mà tao quên nghe xem nhạc nhẽo thế nào =))
nên có thêm đoạn mở đầu
trc cái cầu thang í, cho một loạt ảnh iếc linh tinh chạy nhanh vào (khoảng 5s thôi) rồi hiện ra chữ "Toán 1 Ams 06-09" rồi mới bắt đầu cầu thang
một vài chỗ cho quay nhanh hơn tí nữa, thấy nó cứ rề rà kiểu j í :-?
 
mình đồng ý là tốc độ clip hơi chậm 8-|
thứ 2 là toàn cảnh ở trong lớp ko thôi :-s nên hơi đơn điệu :-?
thứ 3 là đoạn mở đầu clip chưa ấn tượng :-? kết thúc thì đẹp ;)
thứ 4 là mình chả thấy có cái gì là đặc trưng lớp Toán cả :| trừ cái biển lớp với cái đoạn vẽ trên bảng ra :)

p/s: góp ý chân thành nên có chém gì hơi mạnh các bạn bỏ qua :)
@đchi xách dép tơ ri: khá khen lính bác HỒ :x kĩ thuật tố =D> xứng đáng chữ vàng bác hồ tặng PHỤ NỮ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đồng ý với trang, đẩy tốc độ lên 1 tí thì hợp hơn, có thể nhét đc nhiều thứ hơn :-? Bây h ko có cái gì ấn tượng cho lắm. Được cái đoạn kết hay, nhạc cũng đc :-? Nhạc ai chọn thế? mình nghi nghi là thằng Mai :-?
 
quá chuẩn anh ấy :))

he he he
tôi nghĩ là cắt bớt đoạn Sơn với Đạt đánh ghita từ khoảng lúc 2 phút 20 xuống 2 phút 15 là đẹp - và cắt 1 chút nữa đoạn vẽ bảng

tốc độ clip thế là ổn rồi :D

thêm thời gian cho đoạn đi cầu thang ban đầu đúng như ý tưởng của mình lúc đầu ý : chiếu qua 3 cái biển lớp :D

kéo qua 3 phút rưỡi chắc ko sao đâu :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn đây lo toàn bộ khâu biên tập với chọn nhạc, làm cameraman cũng kha khá :"> thế ko ai phàn nàn gì chuyện nhạc bị cắt mất 1 đoạn à :D
thứ 2 là toàn cảnh ở trong lớp ko thôi nên hơi đơn điệu
...
thứ 4 là mình chả thấy có cái gì là đặc trưng lớp Toán cả :| trừ cái biển lớp với cái đoạn vẽ trên bảng ra :)
- hôm thứ 3 định quay rồi nhưng ham đá bóng ... :">
- cái này thì hơi khó thể hiện, mọi người thử cho vd cụ thể coi nào
bí bách, ko có gì ấn tượng thì mình cho quả của Trình Đức vào bây giờ :))

ps: bác thật là silly khi định nghĩa đồng chí đây cũng là phụ nữ như chị tùng ;))

*edit: cuối cùng tớ thấy 3' vẫn rất là ngắn :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có một số đoạn có thể cắt đi được :D, ví dụ như đoạn tớ với Đạt chơi ghita.
đoạn cuối máy bay tớ thấy màu hơi tối thì phải :-?
và thực ra tớ thích nhạc không lời hơn :)
có nhiều bài rất hay và buồn :)
mọi người có góp ý là clip không có điểm nhấn hoặc không có gì đặc trưng cho lớp toán cả, nhưng tớ thì thấy một cái clip chia tay thì cần một cái gì gợi nhớ là được, có nhiều cái clip ko hề có điểm nhấn gì cả những người xem vẫn rất buồn, đơn giản vì nó là kỷ niệm.

Trên đây là một số ý kiến của riêng tớ :D Có gì mọi người cứ đóng góp nhé ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên