:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

thật tình mình thấy trình tự sướng của bạn dương bây giờ cao quá thì phải :-s

uầy ava mới kìa ;;);;)
 
@Dương: có gì mà không hiểu? việc " sát nhập" Lí Thái Tổ sống dậy bảo mấy ông " tầm nhìn" làm à ? ông không hiểu hay giả vờ ko hiểu thế? ;)) ( tôi nói cái này ra để mọi người hiểu là, việc sát nhập là do 1 nhóm thoái hóa bày ra, nên chả có gì phải cãi nhau vì một cái ngu si cả )
còn cái đoạn sau thì nói phiến diện cho vui thôi, chả có gì để mà hiểu với ko hiểu :-?
bạn Hạnh sao ko quote cái câu trước nhỉ?
thêm cái lợi nữa là giờ đây dân HN đang đi đú cũng vỗ ngực ra Oai: hớ hớ hớ Quốc Oai dân " HN " thủ khoa á khoa blah blah blah học giỏi chơi giỏi=))
=))
câu này mà bạn Hạnh tưởng thật hoặc ko có ý kiến gì thì cũng nên xem lại xem mèo có khen mèo dài đuôi không nhé :|
chắc chắn là HN ko phải ai cũng đi đú mà cũng chắc chắn là HN2 ko phải ai cũng cuốc đất =))
về việc " sát nhập" này chuyện Hà Tây, Hà Đông, Đông Anh , Sóc Sơn, Từ Liêm ( đủ chưa?) tớ chả quan tâm, chỉ thấy ức chế là vì 1000 năm văn hóa TL-HN bị đổ vỡ cả.( kiểu như sát nhập Vn vào TQ ý) Cái này quan trọng hơn việc ngồi xỉa nhau ai đang chăn trâu, ai đang đi ăn phở hoặc đại loại thế.
 
Minh ơi, không phải chỉ Hà Nội có truyền thống, Hà Tây cũng có Minh ạ. Bọn tớ không mất gốc, ấy hiểu không? Ấy nghĩ lại xem cái so sánh sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc của ấy thì cái nào tương đương với Hà Tây, cái nào tương đương với Hà Nội?

Lại nói với B. Dương, sao Việt Nam nhỏ không chung luôn với Trung Quốc đi, thằng nhỏ đi cửa thằng lớn được rồi mà?

Nhớ hồi đầu năm học, có một bạn người Mỹ bảo: "Hanh, you're so smart!", một thằng người châu Á : "She's asian dude!" bạn kia trả lời "So what? You're Asian and you're BS! It has nothing to do with Asian!"
Thấy lúc ấy yêu luôn bạn ấy được :X

Bây giờ thì...

HN1: Thằng Quốc Oai làm được hết đấy
HN1': Ờ Quốc Oai mà :))
HN1: Ừ, Quốc Oai thì thế là đúng rồi =))

khác nhiều thế...

khác nước nó còn chẳng phân biệt, cùng một nước với nhau mà sao khinh nhau thế

Nản rồi, không dám cãi lại các bạn Hà Nội I nữa :)
 
HN1 với HN2 thì có làm sao
Người mình cả cơ mà --> đú tí các bạn đừng chấp :p

Bạn Du mai đi học cô Hà thì mang cho tớ mượn quyển vở Địa nhé :)
 
Vụ Hà Nội Hà Tây hay HN1 HN2 rõ là vớ vẩn nếu mang ra đây mà chọc ngoáy nhau. Mấy cái trò cãi nhau ba lăng nhăng trên blog hay ở đâu đó của "những người HN1" với "những người HN2" mà báo đài đưa tin đầy ra thì là của những cái thằng tự hào vớ vẩn với cái danh hão "là người thủ đô, là người HN" mà họ quên ko thêm vào "người thủ đô văn minh, thanh lịch" hoặc là ngại ko dám thêm vào :)) HN1 hay HN2 là cách gọi để người ta phân biệt địa bàn HN cũ với HN sáp nhập chứ đâu để gọi tên người hay để phân biệt tầng lớp với giai cấp [-( Mà mấy người quan niệm lệch lạc đó tốt nhất là chúng ta ko ai theo phe nào để chém gió phe kia cả. Tớ thấy ở đây chả ai khinh ai cả, tại các bạn cứ nói quá lên, cho nên tốt nhất là mấy cái vấn đề nhạy cảm này ít nói ở đây thì hơn :-s kẻo mấy cái đầu nóng chum vào chửi nhau mất hết đoàn kết :(
 
Mèo thì sao? Không phải vì nó không kêu: "Ta phục ta lắm!" nghĩa là nó không tốt đẹp, chỉ muốn đứng lên nói vài lời cho mèo thôi, để chó biết là không phải chỉ có chó là tốt, không phải chỉ có cửa của chó mới là cửa. Mèo cũng cần không gian cho nó. Không chỉ có chó biế tự hào : "Tao là chó!" mà mèo cũng có tự tôn vì nó là mèo.

cái ở trên là đâu ra đấy :-/ nghe như truyện cổ tích í :))
Việc phân loại là chó hay là mèo, hay là động vật, thì tùy thuộc vào tiêu chí phân loại mà người phân loại nghĩ ra. Vì thế nếu lấy lí do là con chó với con mèo ko đi chung cửa đc vì con chó là con chó còn con mèo là con mèo thì quá vô lí. Con người thì cũng có nhiều loại khác nhau mà :))
cái việc ông Ăn tanh ông í làm cửa ra sao là tùy vào í thik và ý nghĩ của ông í, thậm chí ông í có thể khoét thêm 1 cái lỗ cho trộm chui vào cũng đc :-j cái lỗ mà ông í khoét mục đích là để nó thành cái cửa cho vật nuôi của ông í đi qua. Chả có j đảm bảo con mèo sẽ ko bao h đi qua lỗ "của" con chó cả :))
Vấn đề ở đây là các bạn quá coi trọng một con nào đó (chó hoặc mèo) để rồi khi có người nói con này hơn con này là bắt đầu bác bỏ với tranh cãi. Tớ chưa thấy con nào tự nhận là nó hơn các con khác cả (trừ con người tự nhận là siêu hơn các loài động vật khác). Còn việc ai thik con nào hơn là quyền của họ. Nếu họ thik tới mức mù quáng theo kiểu đặt tên cho mèo trong truyện "mèo lại hoàn mèo" thì mới trở thành trò lố bịch :)) Còn nếu yêu quí một loài nào đó mà ko tới mức khinh rẻ các loài khác thì họ chả gây ra cái chuyện tranh cãi này :))


yeah làm đc 3 bài liền \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói chung thay đổi chủ đề đi là vừa =))
việc HN 12345... ngay từ đầu tớ đã bảo là việc đần thiểu do các ông lãnh đạo nghĩ ra thôi
chẳng qua cũng chỉ là thay đổi cái tên
việc gì bạn Hạnh kêu là mất gốc Hà Tây..:|
cậu ạ, để cho việc này mang tính khách quan, tớ paste ngay vài câu trên báo BBC, theo nhiều góc độ chọn lọc:
"Làm dân Hà Nội chắc chắn là hơn dân Vĩnh Phúc rồi, dân chúng tôi rất sung sướng"."Phiền toái đến đâu thì hiện thời chưa biết được."

An, Hà Tây
Tôi là người Hà tây, tôi cũng không thích có sự thay đổi này. Trước kia, năm 1979 quê tôi là một huyện của Hà nội, nhưng do sau khi chia tách Hà Sơn Bình để thành lập Hà tây thì tôi là người Hà tây. Hà tây mới chỉ được thành lập hơn hai mươi năm vậy mà quê hương chúng tôi đã xây dựng được Hà tây như ngày hôm nay. Xét về mặt cảm giác thì không ai muốn bị mất đi tính truyền thống của quê hương, chúng tôi rất lo ngại là liệu có còn giữ được truyền thống văn hóa xứ đoài và tính tài hoa của người Hà tây cũ hay không khi sáp nhập. Tuy nhiên tôi nghĩ việc mở rộng là cần thiết để có được một thủ đô mới có đủ điều kiện để phát triển cho xứng tầm trong tương lai.

Sử Việt, Hà Nội
Nếu xuất phát từ những lô gíc thông thường thì khó có thể giải thích tại sao người ta lại tiến hành việc Sát nhập này trong khi trước kia chúng ta đã sai lầm khi sát nhập nhiều tỉnh trong cả nước rồi lại tách ra gần đây. Cái nguyên cớ mà người ta trình bày với dân là họ muốn biến Hà Nội thành một thủ đô đa chức năng, điều mà theo nhiều nhà phân tích cho là sai lầm của nhiều nước trên thế giới. Tôi không muốn suy diễn nguyên nhân tại sao trong việc này các Lãnh đạo Hà Nôi, Trung ương, Đảng, Chính phủ và Quốc Hội lại "thống nhất" cao đến thế. Nếu nhìn nhận việc sát nhập Hà Tây vào Hà Nội là hoàn toàn trong sáng thì cũng khó lý giải tại sao người ta quyết tâm làm trong lúc này khi tình hình kinh tế, ngoại giao đang hết sức phức tạp. Trên thực tế tôi biết rất nhiều người kiếm bạc tỷ thậm chí hàng chục tỷ nhờ việc sát nhập Hà Tây vào Hà Nội.

Tôi chỉ có một kiến nghị với các cấp lãnh đạo ở Việt Nam: "nên chăng" phân chia cơ quan làm việc của 2 tỉnh, thành phố theo địa bàn như cũ, sớm muộn cũng có một ngày lại tách Hà Tây khỏi Hà Nội.
---
từ đây off topic này và mong bạn Hạnh có góc nhìn khách quan hơn
 
nói thật là các bạn cãi nhau dài quá tớ ứ theo được (:|

mà sao có cái vụ này mà cứ phải cãi nhau hoài thế :|

đã biết vấn đề nhạy cảm rồi thì sao ko tránh ra 1 tí mà cứ cố mà chọc vào :|

giờ mỗi ng nhường nhịn 1 xíu có phải tốt hơn ko :-<


ôi tía ơi cái video clip :o

Hạnh yêu :x

ổ ôi yêu thế :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây ít nhất phải là lần thứ 2 tớ thấy các bạn cãi nhau về chuyện HN với HT rồi, thực sự có cần phải thế này ko?
Theo tớ thì sau vụ thi này chúng ta nên đổi Hà Tây về lại là Hà Tây. Hà Nội muốn sát nhập thì tự đi mà đổi thành Hà Tây 2:))
mà đề nghị đồng chí Hạnh ko ném đá :))
Hà Nội 2 là chuẩn rồi ;)) :-"
Chung quy lại, thấy nội chiến bắt đầu bùng lên từ bài ông Sơn đấy [-(
Nhưng hình như Hạnh cũng quá nhạy cảm về cái chuyện quê quán của mình rồi. Những bài trước tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ vì Quốc Oai ko nổi như Ng Huệ hay Ams nhà mình chứ đã đả động gì đến HN, HT đâu mà phải lôi lại cái vụ sát nhập vào làm gì.
Còn những bài của Dương thì xin phép ko nhận xét, nhiều ẩn ý quá, tớ nghĩ theo hướng nào cũng đc.
Nhưng xin chỉnh lại tí là chả có dân Hà Nội nào muốn sát nhập cả đâu bạn Hạnh ạ, chỉ do mấy ông " tầm nhìn xa 2020, tầm nhìn chiến lược 2050" muốn thế thôi ( nói rõ hơn là mấy ông muốn ăn tiền dự án, đầu cơ đất đai nên đề ra cái chuyện sát nhập thôi; nếu thật sự vì đất nước sao ko đợi năm 2011, sau 1000 năm TL-HN rồi làm? vấn đề hệ trọng Quốc Hội thông qua vỏn vẹn có vài tháng(?) nghe qua đã thấy vô lý!; kể cả làm sớm thì việc quái gì phải đổi cả tên; sửa lại thủ tục hành chính mất mấy hồi?)
được cái tớ thấy sát nhập xong cũng có nhiều cuộc cãi vã vui đáo để =))
dân Hà Thành gốc thì vẫn bị bất mãn, HN 2,2.5,3 thì tinh thần rất cao phấn khởi
gây dựng đất nước nên chả thèm đếm xỉa hoăc kêu lại bị phân biệt đối xử, đài báo thì vỗ về "đều một nhà cả rồi" =)). Xong một hồi vẫn chỉ có mấy ông " tầm nhìn" là hưởng lợi =))
thêm cái lợi nữa là giờ đây dân HN đang đi đú cũng vỗ ngực ra Oai: hớ hớ hớ Quốc Oai dân " HN " thủ khoa á khoa blah blah blah học giỏi chơi giỏi=))
HN 2 đang cuốc đất thì cũng được tiếng thơm: hớ hớ hớ ta đây dân thành phố =)) , làm ruộng giỏi, phong cách mới lạ, nhà lầu xe hơi
chung lại cả cái HN to đùng: hớ hớ hớ dân ta giỏi quá giỏi quá ,ta phục ta quá =))
Bài này của Minh, nói thật, chỉ đc đoạn đầu chứ phần còn lại quá mang tính phân biệt, viết vào chẳng giải quyết đc gì, chỉ thêm dầu vào lửa 8-|
thế mà từ trước đến giờ mình cứ nghĩ ý nghĩa của câu chuyện ấy là Anh xì tanh ko chỉ là một thiên tài mà thỉnh thoảng còn là một thằng ngớ ngẩn chứ :((
hóa ra h mới biết ông í là người khinh chó thích mèo 8-X: 8-X: 8-X:
Có nút Bài hay là tick ngay luôn cho Mai, khỏi suy diễn linh tinh :x
p/s: hôm trước đi mới để ý ở Hoàng Cầu có 1 phố tên Mai Anh Tuấn, làm mình cứ tưởng nhìn nhầm là Mai An Tiêm :))
@ xách dép tơ ry: dám gọi bác hồ silly :-w đã thế giở bài cũ cho xem B-) click link nhé :x
http://hn-ams.org/forum/showthread.php?t=33155&page=652
Tí quên bài này của bác, ko chơi hàng photoshop nhé, con người là phải sống thật thà, chân chính [-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Minh: "Từ đây off topic này" và "mong bạn Hạnh có góc nhìn khách quan hơn"?
Không không thực ra thì các bạn cứ cãi nhau thêm đi cho vui cửa vui nhà, chả ai cấm được ai cả
Bạn trẻ thích kêu gọi ko choảng nhau nữa thì cứ kêu gọi, nhưng sao lại cứ áp đặt ai đúng ai sai nhỉ?
Tớ kiến nghị các bạn cứ chém tiếp, tớ vote 1 phiếu cho Hạnh =))
 
@Tùng: đừng đùa, bạn đây thật thà, chân chính, chân phụ đủ cả ;))
@bác: ờ thì ko ps :"> nhưng cũng ko chấp cái trang đấy. Hai đứa bé ở trên gì mà giống nhau thế, đủ thấy đây là thông tin ko đáng tin cậy. Đề nghị bác ko đưa tin lá cải làm ảnh hưởng đến uy tín và sự trong sáng của đồng chí bộ trưởng bộ ngoại giao [-(
 
tớ thì tớ đ' hiểu cái câu bạn Tùng bảo trình tự sướng của tớ cao là sao :-j
bạn cần nói gì bạn cứ góp ý thẳng ra cho tớ :-j


còn bản thân tớ cũng chả phải là người Hà Nội - ko phần trăm nào của tớ là người Hà Nội nhưng tớ thấy ko thích cái kiểu chẳng qua có 1 bạn nào đấy làm bài toán tốt tốt hơn bọn tớ mà lấy lí do ra để chê Hà Nội :-j dù gì thì đây cũng là thủ đô - là niềm tự hào của cả nước :-j

còn cái chuyện bạn Hạnh nói là Việt Nam với TQ thì tớ nghĩ đấy là vấn đề nâng cao quan điểm của 1 vài người mang chủ nghĩa khu vực cao độ :-j


tớ thì tớ chả bao h có ý định phân biệt HN1 với HN2
nhưng 1 số bạn coi mình là HN2 cứ thích tự tách biệt ra đấy chứ :-j
ai thích hiểu thế nào thì hiểu
tớ nói những gì tớ nghĩ
thế thôi :-j

----------

ngại đọc quá 8-| dài j mà dài khiếp 8-}
@bduong:
cứ mạnh dạn đê Mai
dù gì mình cũng có Chủ tịch hội đồng bảo kê nhà


phần gạch chân xanh là ai ạ :|

tí quên :D
nhà bạn Mai có ai ý hả ;))

------------------------
@ Mai Anh : cái truyện này đúng là chỉ để nói về vấn đề là ông Anhxtanh hơi hâm
nhưng tự nhiên tớ thấy nó phù hợp với nội dung của topic thì tớ post vào thôi :-j

mà sao lại ông ý thích hay ghét mèo nhỉ :-ss
có liên quan gì đâu :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên