Hôm nay nhân ngày valentine mình có vài món quà tặng các bạn lúc nhàn rỗi =)) xem xong cấm được có thái độ xúc phảm hay hạ thấp giá trị bức ảnh =)) chỉ chấp nhận các comment phản hồi với thái độ tích cực, nếu khen thì càng đánh giá cao

Những ending chuyện tình lãng mạn trên xứ am sờ téc đam 8->
Ngày xửa ngày xưa, hưng và hòa là đôi bạn cùng bàn 8-> 2 bạn giúp đỡ nhau học hành .. bla bla.. đại loại là chưa cưới đã ăn cơm trc kẻng ( đoạn này để nhắc các bạn về câu chuyện cổ tích năm ngoái heo và lùn đã kể và chưa kịp finish)
hai mấy tháng sau..
Đây là bằng chứng cho tình yêu của Hòa và Hưng :x cái thai nhi mà hưng mang nặng đẻ đau hai mấy tháng cuối cùng cũng chào đời, một sinh linh" bé bỏng " và " đáng yêu"
@hạnh: chị để 2 bạn này sinh con zai, từ đó Hòa sẽ ko thể bỏ hưng mà lăng nhăng tìm con nối dõi đc =))
tuy nhiên, mấy ai lường được hết chữ NGỜ 8->
vâng chín tháng mười ngày sau, một bé gái 2 mắt một mồm đủ tay chân nữa lại ra đời 8->
Một sinh linh bé nhỏ nữa lại ra đời, mối tình tay 3 sẽ đi về đâu :-< liệu bé trai sẽ có đủ gia đình hay bé gái sẽ có đủ hay cả 2 đều đủ

) câu chuyện đầy hấp dẫn sẽ tiếp tục, lời giải đáp kì sau sẽ rõ =))
@ phát xít tặng ủy ban kháng chiến nhân dịp hậu valentine =)) chúc vui vẻ và sảng khoải khi xem ảnh =)) cấm các hành vi khuấy động quá khích phá vỡ bầu ko khí yên bình.
đứa con tinh thần của kháng chiến 8-> ( gái ko phải trai )
p/s: may cái website này nó ko hỏi cụ thế ảnh bổ ảnh mẹ ko thì mình chả biết trong 2 bạn kia ai xứng đáng làm bố hơn ai đáng làm mẹ hơn :"> sợ xét nhầm lại mất công bằng 2 bạn :"> các bạn yêu mình nhiều nhá :x :x :x :x yêu nhiều nhá nhá :x :x
@hạnh: sau nửa ngày quay cuồng thi cử và ngắm các bạn abcdef kissing touching laid down bla bla.. thì chị nảy ra ý tưởng đáng yêu này :x post lên đây vì nhớ cái hôm chị em mình đợi hưng vỡ ối sinh cháu =))