:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Tớ nào có hoạt động gì, đc hoạt động thì đã sướng rồi :|
Mà đề tài múa cột của tớ cũng dài phết đấy nhỉ, dc 2-3 trang chứ ít đâu
bạn nào có đề tài khác lôi ra đi, 1 đề tài mãi cũng nhàm
hay để tớ nói thử nghiệm 1 topic mới các bạn tham khảo nhé:
đó là kể chuyện cười.
mở màn bằng một câu chuyện ko mới:
Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường.

Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn.

“Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi”, người đàn ông tự tin. “Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được”.

“Tuyệt lắm! thế còn khả năng trên giường”, goá phụ hoài nghi.

“Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì”, người đàn ông vặn lại.
 
bây giờ mới để ý cái avatar của bạn Trang
nhìn ghê quá :(
ác mộng mất :(
 
cái chủ đề mà mấy bạn bảo "bẩn" đó là bắt nguồn từ câu "tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh" của Minh ;)) ban đầu là một chủ đề rất bình thường nhg sau đó nó đc nâng lên 1 tầm cao mới =)) trở thành vấn đề nhạy cảm :)) có lẽ ko nên nói là "bẩn" :-?

chắc Minh bảo cái ava trc chứ ko fai con gấu :-?
 
chắc ý bạn ý là ko mặc quần và đứng dạng chân :-ss
mai là ngày thứ 7
:D
tớ lắp xong cái Colosseum rồi :))

bài 1360 - 10 nước :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em làm phiền chút ạ :D
ngày mai các anh chị đi Ice n' Fire nhớ mang theo thẻ hs hoặc CMT để bọn em check ạ :D thanks :D
 
Vàng British Maths Olympiad rồi bọn mày ơi <:-p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tự hào, có thằng em vàng BMO :))
@ Cương: cái chủ đề thì là vấn đề nhạy cảm chứ không phải bẩn, nhưng cái mồm các ấy bẩn thôi
 
chú Tùng không cần phải câu nệ tiểu tiết :)) Vàng BMO là oai rồi đây
khi nào IMO đấy chú?
@Hạnh: sao lại nói các bạn bẩn mồm? nói thế là chạm tự ái những người tuyên truyền và phòng tránh các bệnh lây qua đường miệng đấy nhé :)) thêm cả các công ti sản xuất kem đánh răng nữa
Tớ dùng Côn gát mang nụ cười đến với mọi người, Hạnh dùng gì?
@ Cương: cái câu tắt đèn đấy mẹ tôi dạy tôi đấy, có ý kiến gì không? =))
người khơi mào phải là ông Vàng BMO ấy, tại ông ấy nói thích ánh sáng mờ ảo đầu tiên ;)) tớ chỉ phụ họa thôi :))
 
ơ hay mồm ai bẩn thế :-/ mình nhớ là mình ko nói j quá là thô tục :D
còn thằng Mai thôi đừng có giả vờ nữa :)) chú chả muốn reply cho mấy câu nhg sợ đông sợ tây j đó thôi :))

chúc mừng chị Toòng =D> nhớ khao đấy \:d/
chúc mừng các bạn sắp đc Tùng khao :))
còn bạn nào có chiến tích j thì nhanh chân khao kiểu hết =))
 
có thời khóa biểu học kì 2 nhá
thứ 2,3,4,5 vẫn thế
thứ 6 thay tiết Sử bằng tiết Địa tức là : Hình Hình Địa Văn Văn
còn thứ 7: bỏ 2 tiết Hình, thay 2 tiết Hình bằng 1 tiết Hóa nữa: Anh, Địa, Hóa , Hóa( thứ 7 có 4 tiết thôi ).
Bây giờ tăng thêm 1 tiết Hóa 1 tuần thành 3 tiết, giảm 2 tiết Hình xuống còn 2 tiết:|
 
t7 có 4 tiết thôi ah` :)) sướng \:d/
thế t2 tuần sau bắt đầu luôn chưa :0/
 
Back
Bên trên