:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

:)) bí thư có câu chúc rất ấn tượng :D
Yêu cầu các đồng chí ở nhà chụp ảnh và up ảnh nhiều nhiều, vào cái photo mà chẳng thấy cập nhật được mấy cái :((
tớ có mấy cái video không thể nào quên trong điện thoại, bao giờ về vn convert và chuyển giao để các bạn dùng dần
:))
 
Còn kỷ niệm và những câu nói không thể nào quên thì nhiều lắm nhưng tạm thời thì hiện ra một vài câu trong đầu

"Tớ cởi quần rồi!"

Tác giả : Mai Văn Hiếu
Thời gian: khoảng 2-3 h đêm ngày không nhớ hè 2007
Địa điểm : 320 - Khách sạn Hạ Long II
Nghe có vẻ rất là đen tối nhưng mà sự thật thì mọi người hiểu mà ;))

"Tình yêu khác giới chỉ là tình yêu nhằm duy trì nói giống, tình yêu cùng giới mới là tình yêu vĩnh hằng."

Tác giả : Hạnh & Phương

Một vài trong vô số câu nói bất hủ của em Trang tao:

"Quên đi, chị hơi bị thông minh đấy!"

"Trị tuyệt đối IQ của tao cao hơn của mày!" =))

"Chồng chỉ là một loại giúp việc: sáng ôsin tối ngủ với chủ"

"Chó chồng" =))

em Hiền :

"Heo là một loài lợn quí tộc!"
 
toàn câu chất lượng cả [-x
còn câu để đời nữa : Hòa CU TOE
@lun: xem trang trước chưa ;)) chị mừng tuổi cô 500 đô đấy :))
câu nói đáng nhớ của em mai :-w :
Mai tuan anh (12/16/2008 11:30:50 PM): ôi giời đất ơi
Mai tuan anh (12/16/2008 11:31:04 PM): ối thánh thần các phương về đỡ cho con với
Mai tuan anh (12/16/2008 11:31:05 PM): =))
Mai tuan anh (12/16/2008 11:31:23 PM): con ko đỡ nổi sự thông minh trời cho đang ngày càng lộ rõ của chị con nữa roài
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Dương: cái tập san với câu nói bất hủ là hợp lý rồi, còn việc ăn chơi đập phá thì các bạn cứ, tớ ko có hó hé gì :|
Thêm vài câu chợt nhớ ra trong đầu:
Việt: Đi ỉa ở ngoài vũ trụ là lỏng hay cục hả mày? ;)) ( cái này hơi thô tục nhưng quả thật thể hiện ngay trình độ của Việt nhà ta)
Thày Thắng: không có gì quý hơn quyển sách giáo khoa =))
Khang: Dưới gầm giường nhà tớ không có phim XXX đâu ;)) (cái này hỏi nó xem có đúng nó NÓI ko nhé)
Tạm như thế, nhớ đc nữa thì kể, quần hùng yên lòng :))
 
Năm mới vui vẻ <:-p

Hôm qua con :o3 nào lừa mình là có bắn pháo hoa, làm ta chờ ở bờ hồ đến 12h đêm mới về :((. Mà hôm qua đường tắc đáng sợ thật :-ss
 
Trần Ngu Nhất: "Công nhận tao ngu thật"
mà tiện nhắc tới Đạt =))
Đỗ Lệnh Đạt <trong những ngày sắp thi>: "Cái này dùng để làm gì ư? Chả dùng để làm gì cả..."
CHÚC MỪNG NĂM MỚI :))
Chúc các bạn trẻ năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, cầu được ước thấy, thi đâu đỗ đấy :))
 
chúc mừng năm mới cả nhà :))
chúc cả nhà năm mới giỏi giang hơn, ngoan ngoãn hơn ( ngoan hơn anh Mai Quang Thành là em hạnh phúc lắm rồi =)) )
mà đề nghị đồng chí Dương nhớ những câu nói bất hủ nào của Thành thì post lên cho các bạn ngắm nghía, tại mất dậy quá nên tôi ko dám type :)) (update tình hình là dạo này Thành dần trở thành người mất dậy nhất lớp @-))
 
ôi bạn thành là cái bạn đẹp trai mà chúng mình vẫn ngắm trong giờ 8-> vẫn khen trầm trồ ôi ng đâu mà đẹp trai hiền lành thế 8-> sao giờ bạn lại ra nông nỗi này =)) dòng đời xô đẩy bạn đến mức này sao :))
happy new year cả nhà :) chúc moi ng cầu được ước thấy :x
 
bây giờ đúng 12'6 phút
may quá cái nam 2008 DOG MOTHER qua rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mong năm mới đừng có tồi tệ như năm 2008 :)
chúc mừng năm mới!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Thành thần tượng tư cách của ta ở lớp Lương đã trở nên như thế rồi sao :o

=((=((=((
 

thành như nào ? Tớ là tớ đã nói từ đầu lớp 10 rồi - các cậu ko nghe :))
Thành là Thành mất dạy mà :))
chuyện nổi tiếng nhất nhá:
trong h thi chất lượng năm nay
nhớ lớp có trí tuệ quá chất nên vèo 1 cái đã chép được 3 bài đầu :))
Thành với Hà Hiếu (cũng như fần đông của lớp) - còn bài 4
Hiếu bảo: "** - sao khó thế :(("
Thành bảo: "** thì sao mà chả khó" :-j
 
@Dương:từ gì mà chỉ có 2 chữ cái thế kia? :|
Bạn Trần TUẤN Hưng là bạn nào thế?
tớ biết bạn Tấn Hưng, bạn Tuấn Hưng có quen không?
 
** không phải là chữ có hai chữ cái mà là từ có hai chữ :))
dù gì thì gì, bạn Thành trong trái tim của tớ và Trang vẫn la một bạn Thành đẹp trai rất manly và là một bầu trời tư cách và đạo đức!! Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng hình ảnh một bạn Thành với nụ cười hiền lành và trong sáng sẽ mãi mãi còn đọng lại trong trái tim tớ và Trang. Em nhất trí với chị không Trang?

Giờ thì em đã hiểu, tại sao em được phẩy văn cao =)) <-- cả nhà thông cảm, dạo này tự tin quá mức cần thiết :))
 
Các em lớp toán 1 06-09 yêu quí. Anh đến bước đường cùng này rồi mới phải hỏi các em :(( . Tình hình là anh có kèm hóa cho một thèng học Tổng hợp tên là Cao Ngọc Bảo Long, hồi cấp 2 nó học Giảng Võ. Do một vài yếu tố chủ và khách quan nên anh phải tìm được blog nó để moi móc chút thông tin. Các em giúp đỡ anh nhá
 
Back
Bên trên