:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

@Trang : chị mày sáng tỏ dung nhan anh Hùng lâu rồi em ạ :P chị cũng có bảo chị khoái cái anh đấy đâu =)) not my taste =)) nhưng mà choáng thôi mấy con trong church ngồi kể kinh lắm "He knows to play every sport!" hay là "Timmy (tên thằng ấy là Tim <-- timmy nghe ngu =))) you can play cello ?!?" "It's not major, just play for fun (mặc dù chơi hay vãi chưởng)" "wtf, in like 2 hundred instruments you play, which is your major?" =)) kiểu vậy
@Minh: cảm ơn mấy quả châm ngôn, bạn thì bạn chỉ không đồng ý câu "không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp" bạn thấy sai lòi ra :)) còn bạn thì bạn nghĩ là "thiếu gì người phụ nữ xấu nhưng có người phụ nữ không biết là mình xấu" :)) bạn tự hào là bạn xấu và biết là mình xấu :)) còn tự nhận xấu không có nghĩa là tự ti mà có nghĩa là đang "vẽ mây đẩy trăng" tự ca ngợi tài năng và phẩm chất của mình vì "xấu là một nửa con đường đến tốt bụng"
 
bâyh mình lại cảm thấy rất tủi thân vì ko biết các bạn đang nói chuyện gì =))
bao lần vào mà chả reply đc :))
mình vừa loi nhoi trên Hao và thấy câu này:

Trâu điên chó dại trai Xây Dựng
Đười ươi khỉ đột gái Bách KHoa
 
Hố hố, câu thơ vừa hay vừa chính xác =))
có ai có tài làm thơ sáng tác vài câu về con gái Ams đi ;))
 
mai viết gì mà phải xóa đi thế kia :-?
@hạnh: mày nghe cái thằng đấy oánh cello còn hiểu chứ tao nghe chả khác gì đàn gảy tao trâu =)) nói chung là mình sinh ra ở cái đất nc' con trâu đi trước cái cày đi sau, bố mẹ mình sinh ở cái thời ăn cơm nguội đi chân đất đi học thì điều kiện của mình khác :D nói chung mình cứ cố gắng từng giai đoạn là được rồi. Đừng đem so sánh cập kễnh thế B-)
 
@Trang: đúng đấy, tôi thấy dân VN chả việc quái gì mà phải biết chơi nhạc cụ cả =))
Nói thế chứ cũng hơi ngượng với bọn bạn tớ, đứa nào cũng piano, sac-so-phon, ghita,violong... ít nhất cũng biết 1 hoặc nhiều hơn 1 =))
Theo tớ đây thì ko biết cũng chả sao, vì học nhạc vừa lâu vừa tốn tiền, ko hợp với ng` nghèo như.. tớ ( ai có lòng hảo tâm cho vài đồng ăn sáng cái :( )
DOTA DOTA DOTA ------ tình yêu bất diệt--------dù đến nửa năm cách xa nhau-------con tim vẫn chung nhịp đập-----" I'll be back"
 
@hạnh: tao có câu hỏi y chang e Tùng :|
các bạn cứ xấu hổ chứ bọn bạn mình ở đây hỏi mày có biết chơi nhạc cụ gì ko :-? tớ toàn bảo nhà tao nghèo, có tiền để đi học đã là tốt lắm rồi 8-} nhạc cụ nữa thì bố mẹ gãy xương lưng :))
mình dốt thì nhận mình dốt, thằng nào cười mình thì nó còn dốt hơn mình :)) cứ ngẩng cao đầu mà sống B-) việc gì phải tự làm khổ bản thân mình 8-| ngoài việc học ra còn lo đủ thứ chuyện, tgian đếch đâu ra mà nhạc với chả cụ B-) thích thì sau này học,có bao giờ là muộn :D
(dạo này mình phang chém mạnh mẽ thế nhỉ :| )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Trang: Mạnh mồm quá nhỉ :)) tớ có bảo tớ xấu hổ đâu, chỉ cảm thấy thế thôi mà. Khi gặp ai giỏi hơn, thì nhìn lại mình bao giờ chả thấy hổ thẹn, nhưng dc cái là khoảng 1,5s sau là hết =))
nếu bạn nào thích âm nhạc, nghệ thuật thì mới đầu tư! Theo ý tớ thì con gái nên đăng kí môn múa cột, sau này xin việc vừa dễ lương lại cao
Con trai thì đăng ký môn thoát y vũ, tuy đầu vào hơi cao nhưng dc cái có tương lai
Thế nhé
 
@ Trang: chết ở chỗ là bọn nó cứ vênh mặt lên ngồi tập tành trước mặt mình =)) biết mình không biết gì rồi cứ cố chạm vào nỗi đau, chả nhẽ tao lại lên vác Euler của tao xuống "tập" cùng =))
À mày ơi, khốn nạn cái thân tao là cái thằng Tim đấy nó nghỉ xmas cùng host với tao nên tao còn phải nghe nó đánh cello cả ngày trong khoảng hai tuần tới =)) cái đời tôi sao nó lại ra nông nỗi này :((
 
haha chết mày đi :)) tao mà gặp thằng đấy B-) tao chả đập cho vỡ celo với a lô ra ý:)) cái tội láo B-) dám xâm phạm yên tĩnh riêng tư của ng khác :))
tao ghét nhất đứa nào cứ thấy ng khác ko biết lại đc thể vẽ hưu vẽ vượn. tự hào mình giỏi trước những người ko có cơ hội được học,hoàn toàn ko biết gì về lĩnh vực đấy thì chỉ tổ sáo rỗng, kịch cỡm và là trò lố cho người khác thôi :))
mà sao mày phải xoắn /:) nó có celo thì mày có cải lương vnam còn je` :)) mày cứ bật tuồng chèo lên xem ai chịu ai trước :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sax lâu ko lên spam thấy mấy bạn nói nhiều chuyện thế mà mình tịt ngòi chả biết nói j :-??
thôi thì cứ spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam =))

Chúc Mừng Giáng Sinh <:-p Cầu chúc AN LÀNH cho tất cả mọi NGƯỜI :D
 
Merry Christmas everyone :)
hope u all best in the world :)
cả nhà giáng sinh ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc nhé :)
chúc lớp mình thi học kỳ tốt nữa :))
chúc các bạn Hạnh Trang Minh Tùng gửi quà về cho cả lớp b-)
 
Chúc các bạn năm nay thi đỗ ĐH \:d/
Chúc các bạn apply đc first choice :x
Chúc các bạn thi quốc gia rinh tiền về khao cả lớp :*
Chúc các tyêu xứ người học hành tấn tới, sớm đáp máy bay về nước :x
2009 _ Hẹn các bạn ở việt nam :))
@trưởng: lâu lắm mới thấy có 1 bài mà đã đòi quà là sao 8-|
 
Back
Bên trên