:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

vẫn nhớ cơ à :)) cái bạn mà em nhìn nhìn với con mắt rất chi là ... ham muốn ấy Cương =))
Mà sao vợ tao lại khen con trai lớp mình? khen thế nào? giỏi việc nước đảm việc nhà à ?
 
@đệ: đảm việc ngày giỏi việc đêm =)) [ko phải tỉ nghĩ ra nhé =; ]
@lùn: bạn ý bảo là zai lớp mình funny va`.. cái j nữa ý =)) [lên blog tao mà xem ]
 
Chao buổi sáng các bạn trẻ :))
@Tùng: Mày nói vậy là ứng đúng vào bạn "có đôi mắt rất chi là ... ham muốn" xừ rồi còn đâu =)) Có j liên hệ với Silly để biêt thêm thông tin chi tiết ;))
 
chán nhỉ lớp mình học Văn kho' khăn quá nhỉ.
Thôi khi nào ông Liêm chấm điểm hay hó hé gì, cứ bảo là " em là bạn bạn Minh" là ông ý sợ ngay, cho 10 luôn ấy chứ

----------

mà sao lớp mình lại bàn chuyện ...Ham muốn... gì thế, tớ trong sáng lắm đừng nói chuyện tục tĩu nhé
Chim khôn hót tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
tốt nhất là cả chim và người đều khôn, sẽ tạo ra điều đặc biệt đấy
 
mà sao lớp mình lại bàn chuyện ...Ham muốn... gì thế, tớ trong sáng lắm đừng nói chuyện tục tĩu nhé
Chim khôn hót tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
tốt nhất là cả chim và người đều khôn, sẽ tạo ra điều đặc biệt đấy
 
@hiếu: buồn cho một đời trai :))
@minh: nói xong câu đấy thầy bảo em về chỗ đi ;;) chuẩn bị đúp nhé =))
@nam: bạn nào có đôi mắt ham muốn mày? dạo này tao ăn gà nhiều quá nên trí nhớ có phần sút giảm [iot bên này đắt nhé =; ]
 
Bạn nào có đôi mắt ham muốn thế ;;)

Bạn nào bạn nào ;;)

Btw, cái câu "phồng lên xẹp xuống" của kaka giúp mình cả 1 bài trong maths olympiad =))
 
ê btw là gì ý nhỉ - nhiều đứa nói nhưng đêk biết là cái gì :))
Tuấn Anh ốm đau thế nào thế - thấy hôm nay thày nói chú ốm mà nước mắt thày lưng tròng :( thương quá :((
@ Minh : người khôn thì đã có tớ đây rồi - ấy làm chim khôn nhé :D <đùa thôi :))>
bất kì bạn nào xem cái ảnh đợt tập huấn ở Thác Đa thì đừng cố tìm tớ nhé - ngượng lắm :((
Đoàn trường phát động phong trào sáng tạo xờ-lô-gân cho cái chương trình "chia sẻ" bạn nào đóng góp ý kiến đi
ví dụ của bạn Hưng bên T2 là "Nothing or Sharing" - các bạn lớp mình nghĩ đi nhé
cảm ơn nhiều
 
Share all we have <:-P

ơ mà ảnh đâu ảnh đâu ;;)

Btw = by the way :">

Mai ku ốm à =((
 
có cái topic riêng về ảnh Thác Đa anh ạ :D
cố gắng nghĩ ra cái xờ-lô-gần nào độc độc - phần thưởng sẽ là được ghi tên trong mọi văn bản có sử dụng cái slogan đó - và 3 gói thịt bò khô nữa :D
Sink or Share :))
quên mất - sếp Oanh ko thích Tiếng Anh đâu - phải thuần Việt cậu ah
nghe thế này được ko :
- Chia---Sẻ -
- Tinh--Yêu-
- Cảm-Thương -
nghe có ngu quá ko. Nhưng mà tớ ko tìm được chữ nào hay hơn chữ Cảm Thương :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình là mình nói bạn Cương nhìn vợ mình với đôi mắt ... , sao bạn nào cũng vơ vào mình rồi tự thú thế nhở ;))
@ Trang: tao đọc trên blog mày rồi, bạn ấy không biết cũng không có gì là lạ. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chị em mình hiểu rõ cũng vì đã từng là người trong cuộc thôi :)) chứ từ ngoài nhìn vào, các bạn trai lớp mình cũng có vẻ tử tế, thân thiện + vui tính như ai.
 
@all: ông Liêm mà gặp tôi cái kiểu: nói xong câu đấy thầy bảo em về chỗ đi chuẩn bị đúp nhé
tôi nói thế này đảm bảo ông hết kêu: " cái gì cơ? cho thày nói lại, em là bạn của bạn Toàn đấy" =))
xờ lô gần à hay đấy, muốn thuần việt có việt đây"
Đừng hỏi Bác Hồ đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho Bác Hồ"
tương tự substitute cho Mr Thắng, Liêm blah blah blah
@ Dương: cảm ơn đã quan tâm nhưng tớ có chim khôn lắm rồi, ko cần nữa đâu
----------thêm cái từ cảm thương nghe sởn gai ốc quá.
Bonus them câu nữa:
Ko có định nghĩa giới hạn trong từ điển của tôi---> câu này quá chất
 
@hạnh: mọi góc nhìn đều có những thế mạnh của nó em ạ :))
@dương: sao tìm mãi ko ra bạn ở ảnh thế :))
@tùng: sự thật thế nào thì ai cũng biết cả rồi =; sao cứ tự lừa dối nhau làm gì =))
 
Back
Bên trên