:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Anh đã trở về sau 4 ngày đi chơi
Như kẹc :((
First day: Mưa
Second day: Mưa ngập đường
Third day: Lất phất mưa
Last day: Fuc+k đúng cái ngày đi về thì nó nắng

Nhờ trời cái hôm Disney Land thì nó lất phất còn đi được :))
(Còn 1 trò nói chuyện alien chưa chơi :((, tiếc quá )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quà gì. Cắt cổ lấy máu tao mua quà cho mày ah`
Cái souvenir rẻ nhất trong Disney là 48$HK
(1$HK=2250VND)
 
ơ mày hay nhỉ :)) thì tao cũng chỉ cần cái rẻ nhất thôi =))
tao đâu có bắt mày mua cái je tao tát đâu =))
mày đi du lịch thì cũng fai có quà cho anh em chứ ;))
 
Chào buổi tối
chuẩn bị chào buổi sáng
có thể chào luôn hộ cả buổi trưa
buổi chiều cũng không chắc lắm nên chào trc
nói chung là chào buổi tối, sáng, trưa, chiều =))
 
thằng tuấn anh tự nhiên chen vào nhạt vãi =))
quê thế =))
 
sao đâu nam đại già mà nhỉ =))
đã bỏ tiền ra đi disney thì đi hẳn 1 tuần ý :)) chơi xong đi ra mua sắm 8-> HK- thiên đường mua sắm cơ mà :"> mùa này cũng đang sale ngập đầu ra :-< mà nam :-w quà tao đâu :"> có mua cái con piglet ở HK ko 8-> hay con pooh ý :"> ko xịn lắm mà chơi đc =))
haizz HN nóng quá #:-s muốn đi đâu lạnh lạnh :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có thứ rẻ nhất biết là gì ko =))
Đồ ăn :D chỉ có bà Hiền hợp (đồ ăn rẻ nhất là nội tạng gia súc, gia cầm và cổ cánh gà => đặc sản đấy)

Có thứ rẻ hơn là điện và nước =)) TB 1 người HK đi làm 1 mày trả tiền điện nước cho gia đình trong 1 tháng =))

Vậy mà sao trong Disney Land 20$HK được 250 ml coca ặc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói chung là đến 23/6 đi học mà mày ko có wa` thì :-w
bi h chưa mua thì nhanh bay sang mua đi =))
 
Silly tư sản sang đó mà mua =))
Đang mùa sale ( sale hàng hiệu Bossini các thứ ý :)) )
Toàn sale off 50-70%

Sale rồi mà rẻ nhất là 99$HK


@Du: Muốn có quà anh ở Việt Nam ra ngoài mua 1 lô hàng chợ sau đó dán cái mác made in HK là xong. Có khi 20k 1 lố. Cho chú Du 1 bài rồi đó, sáng mai dậy mà spam, anh còn xem đá bóng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Alo Alo .... 1234...1234
Hic... Lâu rồi ,không thấy nghĩa quân hoạt động gì nhiều :(( nên, hôm nay, tôi, Mai Thanh Toán, phó ủy ban kháng chiến, thay mặt ủy ban kháng chiến < thực tế là do em vs đồng chí Hồ Đức khởi sướng :)) > , quyết định như sau: <phẩy nhiều đọc cho sướng miệng =)) > Chỉ sau một thời gian không lâu sau khi chiến trường tan rã, tướng nào về nhà nấy :)) chúng tôi thiết nghĩ anh em lâu lâu ko dc động dao động kiếm cũng thấy chán nên quyết định sẽ tổ chức một số hoạt động hè cho anh em nhằm củng cố tinh thần cảnh giác cao độ cũng như cho anh em vui chơi giải trí tí tẹo =)) thực tình là cũng muốn tổ chức lâu ồi, nhưng mà chả nghĩ ra cái j cho anh em :(( Nay, tôi thấy anh em đều ăn ơ zô, ngủ ơ zô, trưa ngủ dậy onl lại cũng hôm qua tao xem cả 3 trận ơ zô =)) nên quyết định tổ chức một đợt vui chơi có thưởng cho anh em :)) Cụ thể như sau:
Điều 1: Ủy ban kháng chiến quyết định mở chương trình vui chơi có thưởng, do đồng chí Mai Thanh Toán chịu trách nhiệm =)) < cái này em tự phong >
Điều 2: Mỗi người đăng kí tham gia đều phải nộp một khoản lệ phí để có phần thưởng cho anh em =)) < cái này là dĩ nhiên, còn ai đại gia hay tư sản muốn tài trợ thì ủy ban vô cùng hoan nghênh b-) >, còn về phần lệ phí đóng bao nhiêu, khi đăng kí sẽ được thông báo chi tiết sau :))
Điều 3: Chương trình sẽ có 2 trò chơi =)) trò thứ nhất b-) là .... < ko biết dùng từ nào cho nó đỡ ...:(( > . Thôi, nói nhanh cho nó vuông b-), trò thứ nhất là cá độ bóng đá mỗi trái 200 Việt Nam đồng < cái này do ban tổ chức trao giải > và trò thứ hai là cá độ tỷ số 2 đội =)) <thông báo trc là chỉ có người đoán gần nhất dc giải và dĩ nhiên chúng ta phải đoán cả số người dự đoán giống mình để có chỉ số phụ :))>
Điều 4: Luật chơi đã thông báo xong. Và bây h là đến khâu đăng kí. Anh em có thể đăng kí từ giờ phút này với tôi và hạn cuối cùng để đăng kí là 1/7/08 =)). Để cho thêm phong phú, những ai ko thuộc nghĩa quân muốn tham gia cũng nhiệt liệt hoan nghênh :))
Điều 5: Ai có ý kiến đóng góp nhằm phát triển chương trình tốt hơn xin liên hệ với Mai thanh Toán lớp T1 06-09 =)) nếu ý kiến của bạn có chất lượng, đóng góp đáng kể cho chương trình, ban tổ chức cũng sẽ trao cho bạn một phần thưởng vô cùng giá trị là một cái kẹo, tuy nhiên ko quy đổi dc ra tiền mặt =)).
Điều 6: Hoàn toàn ko hoan nghênh bạn báo với các chú công an :)) < cũng như thầy CN :((><bạn nào báo đề nghị óp im hội đồng =)) >
Thay mặt ủy ban kháng chiến
Mai Thanh Toán
đã ký​
-------> THẰNG DU CÒN BẢO NHẠT NỮA HAY THÔI? >:p
 
thằng Mai cũng đc phết ;)
tao đăng kí
có bắt buộc trận nào cũng chơi ko :-/ hwa tao mệt wa' nên ngủ, ko xem đc trận nào cả :(( :(( :((
 
Thôi, tha cho thằng bé, chi mất một đống đi Hk lại phải chịu tiền quà thì cực lắm :)) Mà Nam em, đi hk thì đi hắn cả tuần chứ đi 4 ngày thì chơi cái gì, với lại trời mưa đêm chiếu Lazer càng đẹp chứ sao :))
 
thôi thì nể mặt bạn hạnh tha cho chú vậy :))
nhưng mà chú vẫn làm anh thất vọng lắm đấy :( đi chơi về mà chả có wa` cho anh em je cả [-(
 
thôi đi Tuấn Anh ah. :-j
chúng ta là n~ nhà lãnh đạo nên rộng lượng một tí để lấy lòng dân chúng :))
mọi ng` nên hiểu và thông cảm cho bạn Nam vì sợ vụ vừa rồi wa' nên fai trốn sang tận hongkong =)) bi h mới về đc =))
 
Back
Bên trên