:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Ờ, bạn nói thế thì tớ cũng xin thôi :D tớ chỉ góp í nho nhỏ vậy, nếu bạn nào cảm thấy bị xúc phạm thì cho tớ xin lỗi :D
@Tùng: mày viết tiếng thuần Việt đi, tao ko có hiểu j hết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện bé xé ra to
Mọi chuyện chấm dứt
Bây h` nói về vụ tham quan được chưa
Hở
 
Hic, tớ chưa chịu thôi đâu. Bạn í còn để nguyên cái link blog của bạn ấy trên kia kìa, trang 541 ấy :D tớ thấy tốt hơn là cả hai lớp nên xóa những bài viết từ hôm 2-6 tới giờ là :D
 
Thì blog của bạn ấy tớ có dám nói j đâu :D
Nhưng mà bạn ấy post cái link blog của bạn ấy vào topic lớp mình, không quên kèm theo "thân gửi" khi mà cả 2 lớp đã giảng hòa và thằng Ngu Nhất cũng đã xin lỗi rồi :D và bây h thì cứ để nó trơ ra đấy, cóc có thèm quan tâm j hết, thì tớ ko hiểu thành ý j ở đây?
 
Errrrrmmmm, thực sự thì tao đồng ý với mày Mai Anh ạ, nên xóa hết cả đống đấy đi là vừa.
 
@All: suy cho cùng thì bọn tớ cũng là người có lỗi một số cũng vì Milan cả nhưng các cậu thì cũng thật là quá đấy . Mọi việc sẽ được giair quyết êm đẹp nếu như bạn Nam thiện chí một chút đằng này thốt ra những câu chẳng có chút ... nào :-??. Còn Nghĩa + Thắng thôi để chửi nhau ở lớp chưa chán àh về nhà chửi tiếp nhá
 
Mình quân tử
Xoá bài rồi
A đã đi tiên phong rồi
Đến lượt mấy người
 
trước hết tớ viết cái kia là vì ko muốn động j đến HAO và mod cả
tớ cũng chả có ý định để lại, chỉ là cái chỗ để tớ nói và các bạn nghe tớ nói thôi
dĩ nhiên là tớ chả để lại cái entry đó làm j
nhưng ko fai? vì bạn Tuấn Anh nói mà tớ xóa đi đâu
xin lỗi những ai nghĩ tớ cần fai? xin lỗi:D
còn bạn Nam thì tớ cũng chả còn j phải nói nữa cả
các ấy có thể vào đọc các bài Xin Lỗi của bạn ý, thử xem ở địa vị bọn tớ, các ấy nghĩ thế nào:X
thax
 
Xin lỗi T1 nhưng nên nhớ 1 điều rằng thằng Nam là đứa gây ra mọi chuyện và rằng khi tao nói bình thường thì thái độ thằng Nam vs thằng Tùng mới làm tao phải chửi. Chấm hết :)) Thik thì ra yahoo
 
thoi ke cu de dey cho no tro thanh 1 ki uc, sau nay 2 lop hok chui nhau nua, the la ok ma, xoa di ma truoc long van buc tuc thi lam duoc j, nhu to dey nay trong logn` thanh than:))
 
Thế chứ rổt cuộc là như thế nào? :-w Tớ không thấy bạn Hạnh cũng như 1 số bạn khác có gì sai để bạn Milan nhắc đến trong blog của bạn ý cả. Bạn Hạnh có lên tiếng thì cũng là vì bạn Hùng Tú mạnh mồm quá đáng mà thôi. Vì thế nên bọn tớ chỉ có yêu cầu nho nhỏ: hoặc là bạn milan delete cái entry đó đi, hoặc là edit lại cho nội dung của nó reasonable hơn.

Thế cái câu thằng này eo như con mặt lưỡi bừa của mày đâu rồi ;;) :))
 
Rồi. Xem như công giảng hòa của mọi người lại sắp xuống biển cả rồi.

----------

PS: Tớ đã apologize ở một cái reply trước đấy, nếu cần thiết thì tớ lặp lại 1 lần nữa là tớ vô cùng xin lỗi vì lời nói của tớ có phần hơi quá khích.
 
Chính thức TIn rút quân từ đây.
tớ mong là ko bao giờ đọc được từ "milan" ở topic lớp ấy nữa
cám ơn tất cả các ấy
 
ối ối các bạn spam mà ko có tớ kìa :(( đọc mỏi cả mắt =))
 
Hic, cũng cho tớ cảm ơn các bạn với :D
@Du: Thằng Du hôm nay yếu kém quá :)) spam chả được mấy bài
 
thôi thì 2 tập thể lớp giảng hòa đê :D bắt tay đê :beerchug: :kiss2:
@Nam: mày ăn nói vớ vẩn bên topic lớp các bạn thì đó là lỗi của mày. Mày ko hoàn toàn hối cải [-( thế là ko đc. Tao đã bảo mày chỉ xin lỗi thôi cơ mà, mày cứ đổ thêm dầu vào lửa. Bi h mày xóa bài đấy + xin lỗi lại, và tự nhận mày là thằng Ngu nhất đc rồi đấy =)) Bi h tao thấy Tuấn Anh nói đúng roài :))các bạn bi h giải quyết riêng với Nam nhá :))
@Tùng: tao viết bài chất lượng thế còn je, Hạnh là viết theo kiểu văn chương, tao dốt văn chỉ viết theo kiểu reasoning thôi, mà tao lập luận ngon thế còn je :> các chú thấy sai chỗ nào bảo để anh còn rút kinh nghiệm sửa chữa :)) mày làm sao viết đc mấy bài kiểu đấy >p đọc lại rồi hãy nhận xét. Phong cách viết của tao khác Hạnh mà :))
@Tuấn Anh: thôi thì vụ blog cho wa đê :)) mà nói thật là tao cũng cú một vài chỗ (ko fai tất cả đều ko đúng) trg cái entry đó, chả reasoning tí nào, ko đủ luận cứ support :)) nhg mà thôi bạn í chắc cũng xóa rồi nên bỏ đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên