Spam cho sự "hạnh phúc" của ngày 1/6:
Đêm qua - Hay sáng nay thức khuya hơn mức bình thường quá nhiều, sáng lại bị gọi dậy sớm, ít nhất hôm nay là một ngày tồi tệ.
Đầu tiên là mình ko hề biết hôm nay là ngày gì và tẩn ngẩn khi ngoài đường sao đông dữ vậy, có lẽ mất khá nhiều thời gian cho tới khi nhìn lại chiếc đồng hồ của mình.
Sáng dậy có chút công chuyện nhờ thằng Hà Hiếu mà nó cho mình leo cây mất tiếng trời đồng hồ. Đấy là chưa kể tắc đường, kẹt xe tại công viên, sở thú... chết mất. 1/6 đấy.
Trưa về, định spam 1 vài bài nhưng update thông tin trên forum lớp mình xong, nản, ko spam nổi. Trình spam các bạn lớp mình cao quá, spam hàng chục bài mà đọc xong ko thể hiểu nổi nữa. Lại một vài người nữa có vẻ sắp làm mất lòng tin của mình đây...
Vấn đề thăm quan được post cả hàng chục trang mà ko thống nhất được 1 vấn đề nào cả. Mình thấy các bạn tự sướng nhiều hơn.
Tiếp, một lý do khiến mình spam dài, bạn Cương thân yêu ạ, vì mình ngại tốn thời gian chờ đợi giữa 2 lần spam, hiểu ko.
Tuy nhiên, kết bài, dành cho bạn nào có một chút tâm hồn trẻ thơ trong lòng: chúc một ngày tết thiếu nhi vui vẻ, haaaaaaaaaaaaa.
Ah quên, cho gửi một lời chúc tới các bạn nào thi SAT tháng 6 này, vì chỉ còn 10 ngày nữa thôi là các bạn vào cuộc rồi. Hi vọng là các bạn sẽ làm bài thật tốt nhé. Good luck.
Quên mất, còn các bạn thi toán Hoa Kì nữa nhỉ, tớ cũng rất thương các bạn vì phải học hành vất vả mà vẫn khá chăm trong việc spam. Good luck tiếp. Mà hình như thi xong rồi thì phải. Mình cũng ko rõ lịch của các bạn nữa. Nếu chưa thì thì goodluck, mà nếu thì rồi thì result các bạn ơi... Good or bad?