:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

2 thằng điên ngồi spam nhạt với chả nhiếc, có mà nhạt như nước....

Mà hôm nay tao mới nhìn ra, tao đăng kí HAO trước cả Mai Anh nửa năm
=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thứ 2 này phân công xếp ghế thế nào đây nhỉ??? chả thấy ông lớp trưởng nói j cả... chán quá :((
 
thằng mai chuyển chủ đề ghê gớm thế =))=))
nói chuyện tiền nong đê =))
nhận xong đi khao cái nhỉ :P
 
ac mới có buổi sáng mà spam như đúng rồi
mà ông bộ trưởng BDG làm thơ thế nào mà cả PX cũng khen hay :>
-> chúng ta đã gần như nắm lợi thế trên mặt trận tuyên truyền tư tưởng, còn trên mặt trận chính trị, chúng ta cũng đang nắm thế thượng phong. Ngoài ra, trên chiến trường thì khỏi fai nói, chúng ta luôn chủ động. B-)
Thế thì tôi tự hỏi tại sao bọn PX lại nói bọn chúng nhất định sẽ thắng "Chiến thắng bọn chị nắm trong tay"
nực cười =)) =)) =))
 
=)) Thì đôi khi trước thất bại người ta cũng phải tự an ủi mình chứ sao...
 
há há :))
phó chủ tịch nói có lí
uh thì thôi, để các bạn tự an ủi đi nhỉ :))
 
=)) Thưởng cái j??? "Em Mai Thanh Toán đã đạt thành tích được giải KK QG và trượt thẳng cẳng V2" ah???
< bon chen thêm bài nữa... tiếc là chưa kịp kỷ niệm bài thứ 100 :(( >
 
làm j khổ sở thế
ít nhất là đc giải QG là có tiền rồi ;))
 
Cô con dâu đang khum lau nhà, vừa lau ra tới phòng khách cô thấy bố chồng đang ngồi trên sofa đọc báo cô hỏi;

- Có tin nào nóng bỏng giựt gân hông bố ?

Mắt ông còn đang đọc những tin trong tờ báo liền đáp;

- À có con !

- Tin gì dạ bố ???

- Tin nóng bỏng là vừa qua Mỹ bị khủng bố làm hư hạì rất nhiều và tin mới nhất nóng và giựt gân nhất là ông Bush ra lệnh quân lính Mỹ bay qua Afghanistan tìm bắt cho được Bin Lađen là người tổ chức vụ khủng bố...

- Ô... tin nóng thiệt... tội nghiệp người dân của xứ đó chắc tinh thần căn thẳng lắm ?!?!?!

Cùng lúc đó ông bố chồng ngước lên thấy cô con dâu đang khum lau nhà, vì cô mặc quần khá mỏng nên ông bố chồng vô tình nhìn thấy cả trọn, ông vừa khó chịu vừa đáp theo lời cô con dâu;

- Ðâu có, dân nước khác căn thẳng hơn...

- Dân nước nào hả bố ???

- Hmmm.... nước "Cuba" "căn thẳng" hơn nhiều !!!
 
thằng nam post bài nào ít mất dạy thôi
mie chú bài đấy còn post lên đc kinh quá :-t
mày đừng để mất mặt quân kháng chiến đấy X(
 
=)) Với tư cách là phó ủy ban kháng chiến, tôi- Mai Thanh Toán, lệnh cho đồng chí Bộ trưởng bộ GD-ĐT xây dựng một chương trình truyện cười dài hơi nhằm mục đích phục vụ tinh thần cho anh em trong công cuộc kháng chiến trường kỳ. Tuy nhiên, tôi yêu cầu đồng chí chỉ được post những truyện mang nội dung phù hợp vs hoàn cảnh hiện nay, không được đi quá sâu vào một số vấn đề không liên quan... Chúc đồng chí thành công trong công việc của mình :D
 
Một vị tướng nước Sở thời Chiến quốc được về thăm vợ sau một thời gian dài chinh chiến. Trong buổi tối đầu tiên gặp nhau, vị tướng nói:
- Nàng yêu, tối nay ta và nàng đánh giáp lá cà nhé? Người vợ nhỏ nhẹ đáp:
- Vâng ạ! Mình đánh giáp lá cà cho đến sáng chàng nhé! Nhưng chàng không được đưa đại quân vào thành đâu đấy. Vị tướng hỏi lại:
- Sao vậy nàng?
- Vì thiếp chưa muốn có lính mới
- Người vợ trả lời với ánh mắt ngại ngùng. Vị tướng đáp:
- Được rồi! Nàng đừng lo. Ta sẽ đưa quân vào thành. Và khi nào có pháo lệnh, ta sẽ đưa quân ra ngoài quan ải.
 
Thằng Nam toàn đi xuyên tạc truyện cười :)) Cái câu của ông bố là "Áo đang xuống dốc, Mông Cổ sơ hở, Cu Ba căng thẳng " chứ :))
 
Back
Bên trên