:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

=)) =)) =))
bọn này chán ah` =))
thế bạn Hòa với Hưng (cả Hạnh với Trang) định làm thế nào đây :-?
 
=)) Các bạn thông cảm... Đợi vài tuần nữa ổng vui vui tớ kick đổi chỗ cho < cũng có thể đợi đến sang năm đấy =)) >
 
Ai post lại cái sơ đồ lớp lên tớ xem cái nhờ

----------

thằng Mai Anh spam chuẩn thế mày :)) Bỏ ignore tao đi mà :((
 
này các đồng chj' kháng chiến :-" sáng nay sự thất bại của các đồng chj'trên mặt trận ngoại giao ;)) đã cho thấy đây là 1 cuộc kháng chjen' ko cân bằng về lực lượng.
Chúng tôi - những con người đại diện cho hòa bình đã giành thắng lợi một cach' vang dội ;)) trên đà thắng lợi :-" chúg tôi sẽ tiếp tục dập tắt ngọn cờ khởi nghĩa ;))
từ trái tim chân thàh gửi tới các chu' ;)) lời khuyên sâu sắc: ĐẦU HÀNG ĐI LÀ VỪA :))
 
Qua trận chiến ngày hôm nay có thể nhận thấy rõ sự đoàn kết và sắc sảo của chúng tôi và sự kém cỏi thiếu thống nhất của 2 vị đứng đầu khởi nghĩa :)) Mặt khác, sáng nay chúng tôi vui mừng nhận vào hàng ngũ của mình một đồng chí nữa (mà tôi thiết nghĩ không cần phải nêu tên ra bởi mọi người đều hiểu). Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự giúp đỡ của đồng chí mới, chúng tôi sẽ nhanh chóng dẹp tan tàn dư của cuộc nổi loạn này.

Chủ tịch ủy ban phòng chống khủng bố và nổi loạn
Pro. Nguyen My Hanh
signed and sealed.


PS: Trang em, bài hay lắm :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) Thay mặt ủy ban kháng chiến tôi xin có vài lời với đồng bào: Chúng ta đã nhân nhượng, đã tạo điều kiện cho đảng phát xít tự ngộ ra sai lầm trong tư tưởng của mình, để cứu vãn những sai lầm hiện đang được cho là không thể cứu vãn nổi. Nhưng không! Quân phát xít đã thể hiện sự hiếu chiến, khát máu và tàn bạo của mình. Chúng thẳng tay tàn sát những người có tấm lòng bác ái đang mở cánh cửa thiên đàng cho chúng, đang dang rộng vòng tay đón chúng trở về với công lý. Điều này đã tố cáo một cách chân thực và chính xác về sự đổ đốn của giai cấp cầm quyền hiện nay. Và chúng ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Chúng đã từ chối cơ hội trở về với chính nghĩa, về với đồng bào. Vậy, nay tôi- phó ủy ban kháng chiến, thay mặt cho toàn thể các quan chức cấp cao nghĩa quân, ra lệnh tổng khởi nghĩa trên mọi mặt trận.
Chúng ta sẽ đánh và chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ có được cái gì vốn thuộc về chúng ta!!!
KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO!!!
< thằng nào cứ thử cãi câu này xem... =))>
Phó ban kháng chiến
Mai Thanh Toán
đã ký​
 
:(( :(( :((
Các đồng chí và các chiến hữu thân mến!
Thay mặt cho Ban lãnh đạo Ủy ban Kháng chiến, chúng tôi - Chủ tịch Cương du và Phó Chủ tịch Mai Thanh Toán - xin chân thành nhận khuyết điểm trong trận thất bại ngày hôm nay. Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức trên mặt trận ngoại giao (mà đáng lẽ đồng chí Le Minh Tua fai trực tiếp đảm nhận), song do một chút sai lầm đáng tiếc, chúng ta đã thất bại trong cuộc chiến đó. Tuy nhiên, cũng fai thấy rằng thất bại này chính là cơ hội để chúng ta sửa đổi lại sách lược của mình, bởi chúng ta đã thắng quá nhiều lần =)), mà cũng do đó chúng ta trở nên chủ quan, mất cảnh giác với những tên phát xít khôn lỏi, mưu mô và nham hiểm. Chúng ko từ bất kì thủ đoạn nào để giành lấy chiến thắng, cho dù đó là những thủ đoạn .... nhất (dùng 1 số từ ở đây hơi thiếu thiện chí nên để bạn đọc tự hiểu). Chúng tôi đã nhận ra rằng, nếu chúng ta đối phó với chúng bằng lòng tốt, chúng sẽ đáp trả ta bằng câu "ăn cháo đá bát". Do vậy, chúng ta cần cương quyết hơn nữa, chủ động hơn nữa trg việc phòng ngừa âm mưu của chúng, fai thẳng tay trừng trị chúng 1 cách thích đáng. Chúng tôi do vậy thấy mình may mắn đã thua trận này, và đó là cơ hội tốt để tổ chức lại bộ máy lãnh đạo kháng chiến.
Tôi xin trích dẫn 1 vài ví dụ chứng tỏ rằng trg chiến đấu, ngay cả Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cũng đã từng có lúc sai lầm, nhất là trg việc cải cách ruộng đất, mà vì thế, Ng` đã khóc trc toàn dân nhận khuyết điểm. Hay học trò của ng`, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trg chiến dịch Điện Biên phủ lẫy lừng, đã từng chủ quan sử dụng chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh", gồng sức kéo pháo lên đồi để rồi sau đó fai kéo pháo xuống và thay đổi chiến lược "đánh chắc thắng chắc". Chúng ta nhận thấy n~ sự thay đổi kịp thời, sự sửa sai đúng lúc sẽ làm nên đại sự. Do đó, ko nên vì thất bại hôm nay mà nản lòng anh em. Chúng ta sẽ thay đổi, đó là quy luật tất yếu của sự phát triển. Chúng ta sẽ từng bước hoàn thiện bộ máy chiến đấu, hoàn thiện bản thân, nâng cao tư tưởng để rồi giành lấy thắng lợi vẻ vang.
THẮNG LỢI NHẤT ĐỊNH VỀ TA!!!
 
cố mà đọc tư tưởng của tao đi
còn vợ cứ dream suốt là ko đc đâu [-(
sống cần thực tế chứ
 
Nhiều khi thwujc tế quá nghiệt ngã để có thể đối mặt ......
Buồn nhiều hơn vui.....................................................
Chắng lẽ...................................................................
Có lẽ nào .................................................................
Cứ phải ép chúng tôi tiêu diệt các bạn vậy sao .............:))
 
uầy
bà lãnh đạo chống khủng bố nghe nổ phết
ko hiểu thực hư thế nào :-?
hay chỉ thùng rỗng kêu to :))
 
Chúng mày để đó cho tao. Bộ trưởng BGD đây, anh mới tìm lại được nick HAO của mình
 
:(( Ông trưởng ban kháng chiến chơi một bài hay quá. Có điều hết ý của anh em mất tiêu rồi còn đâu :((
@Tùng: Chú mà chưa thấm nhuần tư tưởng của Đảng là có muốn kháng chiến anh cũng không cho đâu < mấy thằng này dễ phản bội lắm, mấy thằng chưa thuộc lonfgf cương lĩnh í>
@Hạnh:" Cứ phải ép chúng tôi tiêu diệt các bạn vậy sao " --> vì chính nghĩa chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả, đừng dọa dẫm vô ích < nói hộ mấy thằng lính quèn thôi, chứ lãnh đạo cấp cao mà hy sinh thì còn kháng chiến j nữa =))>
 
Ủy ban kháng chiến nhà ta,
Có mà kháng chiến với ma nhà mình.
Chủ tịch ăn nói linh tinh,
Được thằng tổ trưởng si tình đỡ sao.
Hồ Đức bắn tỉa nhảy vào
Mới được 2 phút lăn ào ra ngay.
Mai Anh chém gió suốt ngày
Phải tay chị Hạnh chạy ngay mất ah`.
Cuối cùng còn có mỗi ta
Bộ trưởng giáo dục kêu la đứng ngoài. :D
To be continued ....
Còn đoạn kháng chiến, để hôm sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
giáo dục nói nhiều vả cho vỡ cả cái loa bây h /:)
toàn đưa ra chíh sak' cải lùi =)) đưa quần chúg về với mu muội và dốt nát :)) tiêu biểu là thằng bộ trưởng :))
 
Back
Bên trên