:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

thằng sơn nói nghe hay đấy
vợ tao tính thế này rồi :|
vợ tao đc 1 triệu lí và 1 triệu toán thì nộp tao mỗi môn 500 ngàn =))
còn nó giữ riêng 300 ngàn mỗi môn :))
thấy vợ thảo chưa
mà còn tính rất hay nhé: vẫn còn tận 400 ngàn xung công quĩ vẫn đủ anh em ăn chơi mà ;))
 
ông du nói nghe sướng tai thế =))=))=))
chả hiểu mấy chú đội tuyển (thành viên tổ 4 =))=))) sáng nay làm ăn thế nào nữa nhỉ ????
 
Xin kính báo với bác tổ trưởng tổ 4: Em mới hay tin mấy thằng đội tuyển < thành viên tổ 4> sáng nay làm ăn như c.......................him... Đấy là em thông báo trc thế... Thứ 2 các bác đừng hỏi j thêm cho đau lòng...
 
Thừ 2 nhớ đổi chỗ nhé.Đổi lại tổ như cũ đi còn vị trí các thành viên trong tổ thì tự sắp xếp.Thế là đc:))
 
Tại sao lại phải đổi tổ lại như cũ??? Công nhận không ai khôn bằng Hồ Đức...
 
thứ nhất: thằng tuấn anh chắc thi tốt lại nói vớ vẩn giấu anh em đây X( thôi, mang cái laptop về đi :))
thứ hai: có ai thix đổi chỗ lại ko, còn tao muốn ở chỗ cũ cơ, chỗ í học cũng thix mà chơi cũng thix 8->
 
tại sao Hồ Đức lại khôn:|
chỗ thế nào cũng đc, vẫn được chơi như nhau :))
 
Hình như là hầu hết các bạn đều đồng í không đổi chỗ... Như vậy thế này nhá... 4 bạn nữ thấy chỗ nào hay hay thì gạ trc đi... Có khi chỉ ưu tiên mấy bạn nữ thôi... Còn Hồ Đức đưa ra ý kiến muốn trở về chỗ như ban đầu là không có lý do chính đáng và cũng chỉ là ý kiến cá nhân nên nếu không còn ai yêu cầu đổi như cũ thì có lẽ nên giữ nguyên vậy thì hơn... Có gì sang năm sau tính tiếp... Thế nhá...
 
nhìn lại cái đề Olympic hóa, thấy sai quá nhiều, hi vọng 3 điểm :((
 
@Hiền:Thôi.Ko nói chuyện thi thố nữa.Làm các bạn mất tinh thần.
@Tuấn Anh: Dại gái quá.Bạn bè bảo đổi thì ko cho chỉ cho con gái đổi.Anh thất vọng về chú mày.Xem lại bản thân đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
È hèm, tình hình thế này chồng ạ, chồng biết tỏng là em làm được ngót nghét có 2 bài toán mà còn ngồi đấy mà đá 1 triệu với hai triệu :)) chơi nhau hả :)) Còn về vụ vật lý thì em về nhà và phát hiện em tính ngược dấu mất nửa bài òi :))
to Sơn : Tấn Hưng cũng thi Lý vòng 1 mà cưng :D Ngọc, Hiền, Đức cũng thi Hóa nữa, Trang thi Anh... nhiều người thi v1 phết đấy còn gì ?
to TAnh: Chị muốn về chỗ cũ cơ. Chỗ này không nhìn được bảng nên học hành chểnh mảng (ngu như ....)
to Đức : Lớp có 4 đứa con gái ( Tấn Hưng lấy chồng rồi nên không thuộc diện con gái mà thuộc diện phụ nữ) thì ưu tiên là chuyện bth
 
@Hạnh: Chả lẽ ưu tiên con gái thì ko cần bạn bè nữa à:)):)).Thế thôi.
@Tuấn Anh:Tùy mày thôi.Đổi hay ko cũng đc
 
Mỗi người một ý, ai cũng muốn có vị trí đẹp, tiện cho việc "hành nghề" nên rất khó sắp xếp. Chính vì thế, những đối tượng ưu tiên thì nên được ưu tiên xếp trước. Cách xếp nào cũng có người hài lòng người không hài lòng, sao lại "bạn bè thì không cần" ở đây. Làm khó cho em nó quá ! Nếu mọi người có ý kiến thế thì thôi, đang thế nào cứ giữ nguyên cũng được.
 
Có mỗi vụ đổi chỗ mà cãi nhau mãi, mất đoàn kết quá :)). Thôi thì tùy anh zai thoai :))
@Tỉ: bắt đầu 3 tuần spring holiday rồi sướng quá :))
 
Thôi.Giữ nguyên vị trí như thế này cũng đc vậy.Đổi đi đổi lại mất thời gian vì tao ngồi đâu cũng chả hành nghề gì cả=))=)).Chỉ có mỗi 1 lần phối hợp với bí thư là hay nhất thôi:))
 
hôm nay là ngày thi thứ 2 à, thi tốt ko em mai anh
chỗ thế nào cũng đc :D
 
về vấn đề chỗ ngồi thì em thấy mình ngồi thế này là đc, nếu có đổi thì cũng chấp nhận nhg ko lên ko xuống đâu, cùng lắm là đổi dãy thôi nhé
về việc "các" thành viên tổ 4 đi thi đội tuyển QG thì chúc "các" bạn thi tốt mang thành tích về cho tổ phó nói rất riêng ;)), cho tổ 4 nói riêng :)), cho lớp nói chung, cho trường nói rất chung, cho Hà Nội nói cực kì chung.... =))
 
@Cương:Nói chung là ông nói quá chung chung.Giải là cho các bạn ý là chính chứ.
@Tuấn Anh+Khang:Cố làm cái giải nhất nhì gì đấy đem đi khoe khắp thành phố nhé:))
 
Back
Bên trên