ặc
@vợ lùn: cái ava trông như SHHHHHHHH có mỗi thằng đứng sâu hàng (trg khi chả có j sâu cả) =)) lại còn mặt mũi trắng bệch + chả cười j cả (hoặc là nụ cười molalida =)) ) + cái tường trắng áo trắng nhìn lóa mắt chả hợp nhau j cả -> nghệ thuật đâu ra -> cái thằng j j đấy 1 là bạch tạng -- 2 là sắp chết

( thương quá

(
@lùn: cái ava đúng như du nói như sh** ( em rất là sợ chị, đừng làm j em) chỉ đồng ý với du thôi
Cương với Khôi có thể chê ava không đẹp, thậm chí có thể nói là xấu, nhưng không được chửi bới cũng như đưa ra nhưqngx kết luận như kiểu thằng này bạch tạng, thằng kia sắp chết. Đã không biết gì thì đừng có lắm điều. Ed sinh ra đã có da rất trắng rồi, bọn mày không trắng bằng cay cú à ? Ed là người hay cười khi chụp ảnh, nhưng từ khi cái scandal quái quỉ ấy gạt Ed ra khỏi làng giải trí Hongkong thì người ta ít thấy Ed cười nữa. Và đối với Hạnh thì Ed có cười hay không thì Ed vẫn là Ed, không có một chút thay đổi nào. Những điều mọi người hiểu về Ed còn quá ít ỏi, Hạnh không dám nói là Hạnh hiểu mọi điều về Ed, về con người Ed, nhưng cho đến thời điểm này, sau tất cả nhưng việc làm của Ed, Ed vẫn là thần tượng của Hạnh. Tất cả những bức ảnh ngu xuẩn mà người ta up lên, những bài báo ngu xuẩn của mấy tờ báo điện tử rẻ tiền việt Nam đều chỉ quá tầm thường, chỉ càng làm rõ sự điềm tĩnh của Ed. Mọi người không bao giờ hiểu vì sao Hạnh thích Ed và Hạnh thích Ed đến mức độ nào. Nhưng dù sao, lần sau, mong mọi người đừng nói về Ed như thế. Từ bài của Dương nói về cái ava cũ của Hạnh, Hạnh đã rất tức rồi. Đừng khiến Hạnh không muốn lên HAO vào topic của lớp nữa. Những gì về Ed, làm ơn, hãy nghĩ trong đầu, khinh bỉ trong đầu, chê bai trong đầu, chửi bới trong đầu, đừng viết ra như thế. Hạnh không có tư cách cấm mọi người ghét Ed, khinh bỉ Ed hay những gì đại loại như thế. Nhưng nếu mọi người còn là nhưng người bạn tốt thì đừng có chửi Ed trước mặt Hạnh.
@Hạnh:Chị à!!Chân ngắn thì đá ít ít thôi.Đá nhiều nó cũng ko dài chân ra đâu
Dù chị không đá thì chân chị cũng không dài ra

) Lùn bẩm sinh rồi biết làm thế nào được. Chả lẽ không cao bằng người khác thì không được đá? Chả nhẽ chỉ có em mới có quyền đá chị còn chị không có tư cách để phản ứng lại à ? Chả nhẽ nếu từ giờ đến lúc chết chị không cao thêm chút nào thì chị phải tự trốn vào bao để cho mọi người thích nói gì thì nói à... Nếu thực sự không cao nghĩa là không đủ tư cách để nói chuyện với em thì xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm.