:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

uh, nhưng chẳng nghĩ ra ý tưởng j cho đồng phục lớp cả
26-3 cắm trại gần bigC =))
chúc các bạn thi tốt nhá, mang tiền về khao Hiền nhá, tiền của 4 đứa gộp lại mới đủ 1 mình Hiền đấy nhá
Dương : ông ko bỏ câu cuối đi thì em Hạnh nhà tôi cho ông chết đấy, ông sẽ bít thế nào là què 1 chân, tím 1 con mắt, đầu ko còn sợi tóc ( cứ thử hỏi Cương thì bít ;)) ) =))
 
hic
của Hạnh thì là 1 thằng cha say sưa gãi ghẻ ... ;))

Ava của tôi là hình ảnh một thanh niên có vẻ đẹp của một thiên thần ngồi giữa không gian của màu xanh hy vọng, thả tâm hồn thanh cao và tươi trẻ vào khoảng không bất tận, nhìn vào bức ảnh, người ta có thể chiêm ngưỡng một chân dung, một vẻ đẹp, làm người xem say mê như thể trên đời này không còn có gì đáng để quan tâm hơn...
Còn ava của ông là cảnh 8-} suy đồi đạo đức, băng hoại những giá trị văn hóa văn minh của con người, quay lưng lại với tình yêu đôi lứa và sự chung thủy thiêng liêng của nhân loại \:d/ \:d/ 0:) 0:)
 
nhưng cái ava của tôi ko ai mang trong mình căn bệnh cần thuốc DEP đặc trị :((
cái ava của tôi muốn mọi người hiểu rằng trong tình yêu phải luôn luôn cảnh giác - ko chừng anh mọc sừng lúc nào ko hay - đầy tinh thần nhân văn cao cả ...
tất nhiêu cái ava của bạn Hạnh có nhiều nét nên thơ
- bổ sung : trong khung cảnh nên thơ đó - con người có thể tự do hòa mình vào không gian bao la - thật là cao cả(chủ nghĩa lãng mạn)-hay có thể tự do gãi ghẻ như anh thanh niên kia ...(chủ nghĩa hiện thực) :((:(:|:):))=))
 
Mỗi con người nhìn nhận một vấn đề theo một chiều hướng khác nhau.
Ví như bạn Dương coi hành động của anh Trần Quan Hy là gãi ghẻ (rất độc đáo và sáng tạo, không giống những người bth <--- rất đáng hoan nghênh trên tinh thần của thobiology) trong khi những con người trân trọng và nhận thức được vẻ đẹp cũng như giá trị đích thực của nghệ thuật thì đều nhận ra phong thái và sự dung hòa giữa cái đpẹ củ con người và cái đẹp của không gian trong bức ảnh.
Nói về ava của bạn Dương, chúng ta cũng có thể coi đó như một sự nhắc nhỏ (như bạn Dương đã đề cập). Song thiết nghĩ, một bức ảnh chỉ có nội dung là chưa đủ, là một tác phẩm nghệ thuật cần có những giá trị khác nữa. Ngoài lề một chút, đây lại là ảnh chụp ba người (trái với những lời dạy của ông cha - gây nguy hiểm tính mạng cho người mẫu ở giữa :)))
 
nhắc đến thobiology - với tư cách là nhà đồng sáng lập môn khoa học này - toi xin mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình như sau :
_ cho dù anh là Trần Quan Hy hay Thôi Chấn Long gì gì đó, hành động gãi ghẻ là một một phản xạ có điều kiện mang tính bẩm sinh nên ko có gì phải ngượng ngùng về hành động đó cả - mặt khác việc giã ghẻ bên bãi biển cũng mang lại cho chúng ta những trải nghiệm thú vị - cát trắng, nắng vàng - đầu óc chúng ta ko thể nghĩ ra một khung cảnh nào nên thơ hơn để ... gãi ghẻ - thật thú vị ... ( bàn về cái sướng hay cái khoái trong việc gãi ghẻ - tôi sẽ đề cập trong cuốn sách sắp xuất bản của mình - các bạn hãy nhớ đón đọc)
_ về ava của tôi - hẳn là ai trong số chúng ta cũng nhận ra đây là khung cảnh của 1 bảo tàng nghệ thuật (nhờ cái khung tranh ở đằng xa) - trong một nơi yên tĩnh và đầy thi vị như vậy - một khung cảnh tuyệt vời cho những đôi lứa còn mang trong mình ngọn lửa cuồng nhiệt của tình yêu như vậy - ấy thế mà trò đùa của tình yêu vẫn cứ diễn ra - thật sâu sắc và thú vị ... một bữa tranh không lời, gam màu nhẹ nhàng như vậy mà lại mang trong mình muôn vàn màu đỏ - của tình yêu và thù hận, mang trong mình muôn vàn những nhịp đập hối hả của tình yêu ... đó mới là nghệ thuật vị nhân sinh ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thật là đáng tiêc khi tớ thấy ava của tớ đẹp và giản dị nhất, há há
 
Lại nói về nhận định cá nhân, như tôi đã nêu trên, mối người có một ý kiến chủ quan khác nhau. Có người nghĩ rằng hành động của anh t hanh niên trong khung cảnh nên thớ kia là gãi ghẻ, nhưng bản thân tôi cũng như người mấu đều hiểu rằng, hành động đó chỉ đơn thuần là sự kết nối các bộ phận của con người, nhằm đi đến một sự thồng nhất về tâm hồn cũng như thể xác, một sự tự do, dung hòa có thể nói là "xưa nay hiếm", một sự chuyển thể có chiều sâu xuyên suốt toàn bộ bố cục tấm ảnh.
Trở lại vớ phần nghệ thuật trong ava của bạn Dương, tạm thời gạt qua một bên yếu tố tập tục và kiêng kị của văn hóa Việt để xem xét bức ảnh trên một tầm nhìn mang tính khách quan, bản thân tôi có nhận định, giữa một bảo tàng mỹ thuật, nơi tôn vinh nét đẹp nghệ thuật trên nhiều góc độ và mang tính chất công cộng, việc biểu hiện tình cảm ( dù là tình cảm đẹp hay xấu) có phần không được phù hợp cho lắm ...
 
dfasdfds.jpg

.
1 vương quốc cổ tích..
nơi đức vua và hoàng hậu vừa qua đời ..
nơi tình yêu nhường chỗ cho đau thương..
nơi niềm vui bị bao phủ bởi bóng đêm của sự tang tóc T_T..
.
.
.


.
.
1 thành phố sôi động
nơi tiếng cười tràn ngập từng con đường, góc phố
nơi cuộc sống của một nhóm bạn tuổi teen sẽ vẫn diễn ra bình thường như thế...
.
.
.


..Nếu không có một ngày..

Nhờ phép màu của 7 bà tiên..

2 thế giới ấy đã xích lại gần nhau....



....
.. Một buổi dạ hội ..
..


*Nơi gặp nhau của 2 thế giới *


Hãy đến để chiêm ngưỡng, lắng nghe và cảm nhận..
Một ♥ Valentine ♥ không chỉ có chocolate và hoa hồng...
hiện đại và cổ điển
sôi động và sâu lắng
phép màu và cuộc sống thực
giao thoa với nhau để tạo nên...
..một*Enchanted night* có một không hai!!


One night only. [ 20 Thụy Khuê, 7h pm - 9h30 pm ]



*Trang phục: vest đối với nam và váy đối với nữ.

*Giá vé:

+50k/ vé đơn ;
+80k/ vé đôi .

Chương trình chỉ dành cho các Amsers cấp III.
Bạn cần là một amser để mua vé đơn và ít nhất một trong 2 bạn đi theo đôi phải là một amser.

*50% số tiền bán vé thu được sẽ được dành tặng cho làng trẻ em SOS vì mục đích từ thiện.

*For further info plz contact:

+Khối sáng: Nguyễn Thu Hà _11A1_0906073560
+Khối chiều: Trần Minh Trà _11A2_0934525168
không thì vào www.360.yahoo.com/coo_bin đê biết thêm chi tiết
 
về bức ảnh của bạn Hạnh - tôi đã nhận ra được nội dung cao đẹp của nó : con người luôn tìm đến sự dung hòa với thiên nhiên và với chính bản thân mình như một thú vui thanh cao và tao nhã. Nhìn vào bức tranh, chúng ta có thể dễ dàng tượng tượng ra giọng thì thầm đầy ... khoai thai của anh (Thôi Chấn) Hy : " Em có thấy trời đất hôm nay thật đẹp không, em yêu dấu? Anh vuốt ve em nhé - Ghẻ cưng của anh ..." Rồi ... như một đôi tình nhân lãng mạn, chàng che chở nàng dưới đôi bằn tay trằng bệch của mình khỏi anh nắng dịu hiền của mặt trời ... cuối cùng chàng nói "Thật là tuyệt - ko nên hoãn cái sự sung sướng đó lại..." với một ánh mắt mơ màng như trong tác phẩm mà các bạn thấy - Xin cảm ơn bạn Hạnh đã mang đến cho chúng ta một bức ảnh tuyệt vời như vậy ...
Còn về bức tranh của mình - tôi xin đưa ra ý kiến : có lẽ trong một phút giây thăng hoa của cảm xúc, có thể là khi đã tìm ra chân lí của đời mình, bất chấp nơi mình đang đứng là một nơi công cộng - anh chàng của chúng ta đã ôm chầm lấy cô người yêu , người mà anh ta gửi trọn niềm tin và tấm lòng. Anh quả là một con người dám yêu hết mình và làm tất cả vì người mình yêu. Còn anh chàng thứ hai cũng đặc biệt ko kém - dám bày tỏ tấm lòng của mình trước mặt người yêu của cô gái kia và trước bàn dân thiên hạ - một tría tim dũng cảm. Tóm lại chùng ta thấy được sự hết lòng của những người đàn ông trong tình yêu - và bộ mặt thật của một bộ phận lớn các cô gái thời nay. Một bức tranh mang đầy tính nhân văn cao cả và tính tố cáo xã hội lớn lao như vậy mà có kẻ lại bảo nó "suy đồi đạo đức, băng hoại những giá trị văn hóa văn minh của con người, quay lưng lại với tình yêu đôi lứa và sự chung thủy thiêng liêng của nhân loại" :)) thật lố bịch ...
 
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
quá hay, bài viết quá chất, tiếp tục phát huy nhá =))
 
@Bình Dương và Hạnh
Hai người thôi ko cãi nhau nữa, làm mất đoàn kết nội bộ.
Ai cũng bít là hai người đều có tâm hồn lãng mạn + thêm một chút thi vị của hiện thực cuộc sống = một mớ ava hổ lốn + những suy nghĩ liên tưởng đầy tính sáng tạo và ý nghĩa nhân văn "đâm thẳng xuyên thủng" sâu sắc. Tuy vậy cũng cần nói rằng cái gì cũng có tính hai mặt của nó, như hai mặt đối lập trong cùng một mâu thuẫn, có cả cái tốt cái xấu, có cả điều hay sự dở... Hai mặt đối lập này cùng tồn tại trong một thực thể, vì thế mà chúng bắt buộc phải thống nhất với nhau (nếu ko thì thực thể đó sẽ ko thể tồn tại), đồng thời lại luôn đấu tranh để gải quyết mâu thuẫn. Nhờ đó nó mới có thể phát triển tiến bộ hơn, biết nhận ra mặt yếu kém của mình để khắc phục và mặt tích cực của mình để phát huy... (chết hơi lạc đề) ;;) :-t
Trở lại với vấn đề của hai bạn: mỗi cái ava mà các bạn chọn đều chứa đựng những gì tốt đẹp mà các bạn muốn gửi gắm (như các bạn đã nói -> ko nói lại nữa). Và sai lầm chính là ở chỗ đó!!! Các bạn đã quá tự tin vào suy nghĩ của mình để rồi tự phủ nhận đi những mặt yếu kém còn tồn tại mặc dù chúng hiển hiện ra trước mắt như đang trêu tức những người chủ "(hơi) ngu ngốc" của chúng (nếu có j sơ suất tôi "gia đình" được cảm ơn và lượng thứ ;))). Các bạn đã mù quáng tin tưởng vào "cái mà các bạn nghĩ là mọi người cũng nghĩ như mình" mà quên đi sự tàn bạo dã man của miệng lưỡi thế gian, của những lời xu nịnh cũng như những lời rèm pha. Họ chỉ cần tìm ra một chút sơ hở của bạn là họ phản công bằng những lời lẽ cay nghiệt độc đoán mà bạn ko thể tưởng tượng được để rồi............... cãi nhau (chắc các bạn sẽ bảo là tranh luận) thế này đây ~x( =(( %-( (:|
--> Tốt nhất là ko nên đụng chạm quá đáng vào cái "đấy" khi bình phẩm, nhận xét cái "đấy" của người khác.... Mỗi người có cách hiểu của riêng mình. Vì thế nên dung hòa chúng với nhau để tránh bất đồng quan điểm: tiếp thu ý kiến phê bình của người khác chứ ko nên bật lại, bác bỏ hoàn toàn; đồng thời chỉ ra và phát huy những điểm mạnh của mình để có cái ava hay nào thì cho mọi người cùng thưởng thức :)) :))
~o) theo suy nghĩ chủ quan của tôi thì có vẻ bạn Dương nhận xét hơi thái quá (chú thik: ko hợp tác với vợ đâu đấy): có vẻ như cái thằng trong tranh ngồi gãi "chân thật" nhưng hình như ko đến nỗi bị ghẻ, chỉ hơi thobiology thôi =)) còn ava của bạn Dương thì rất châm biếm, rất hiện thực nhưng hơi khó hiểu (cái thằng đang ôm ko bít con kia đang nhâm nhi cái j với thằng đang nhâm nhi với con đang ôm ah??? :-/ :)))
trong bài này có j sơ suất, gia đình xin đc cảm ơn và lượng thứ (again)
chúc quí vị mọi điều tốt lành =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lớp mình chuyển hết sang chuyên văn mà học đi, bọn mày viết dài éo đỡ dc, đọc xong bài thằng dương chán éo muốn đọc nữathực ra là viết nhạt bỏ mẹ
 
Phải công nhận là chồng mình có con mắt rất khách quan :)) và có những câu nói đầy tính triết học (nói như vậy bởi lẽ tôi tin không ai trong số những người ngồi đây hiểu được chồng nói cái gì :)))
Trở về cuộc thảo luận được khơi ngòi bởi bạn Bình Dương (khi bạn bắt đầu chỉ trích ava của tớ) và được thực sự bắt đầu khi tớ có phản hồi đầu tiên, như đã nêu trên và cũng như chồng tớ nhấn mạnh, mối người có một ý nghĩ khác nhau và tớ hoàn toàn đồng ý rằng không phải ai trên đời này cũng yêu anh Ed như tớ yêu anh ấy (xin lỗi chồng nha :)nhưng vợ yêu anh ý thật lòng) nên không phải ai cũng nhìn nhận bức ảnh như bản thân tớ nhìn nhận. Nhưng khẳng định lại một lần nữa, anh ấy không gãi ghẻ hay làm những hành động thobiology đại loại vậy. Cúng tái nhần mạnh rằng tên của thần tượng tớ là : TRẦN QUÁN HY (tên tiếng anh là : Edison Chen - có một vài tờ báo dịch là Edison Chan) chứ không phải Thôi Chấn Hy hay Thôi Chấn Long gì cả. Rất mong bạn Bình Dương không lặp lại những nhầm lẫn kiểu như lấy họ và tên đệm thần tượng của bạn ghép vào tên thần tượng của tớ (râu ông nọ cắm cằm bà kia - trích lời các cụ). Thực ra, với con mắt đơn giản và vô tư của các fan nhìn vào, bức tranh chỉ đơn giản bôc lộ rằng Ed đẹp từ đầu đến chân, thế thôi !

Bức ảnh của bạn Bình Dương, tớ đã bày tỏ hết những nhận định của mình như trên, những gì tờ thấy cần phản ánh đều đã được gửi gắm đến khổ chủ qua những bài viết trên nên ở bài này không nêu lại nữa. Có thể nói, ava của bạn Dương luôn đậm chất châm biếm dả kích đời sống hiện nay và những suy thoái trong đạo đức con người. Từ tấm hình một ông cụ thò gậy vén xem bức tranh phụ nữ khỏa thân đến tấm ảnh này. Tấm ảnh nổi bật với tư tưởng phê phán một xã hội mới xô đẩy bóp méo nhưng giá tị cao cả của tình yêu. Bên cạnh những nhận xét về tình yêu mù quáng của 2 người đàn ông (như bạn Dương hết lời ca ngợi) còn phải kể đến hình tượng một nhân vật nữ thông minh, can đảm và rất biết thời thế. Khác với suy nghĩ của thầy Đạt, cô gái này không cần có bánh xe sơ cua mà một lúc có thể cầm lái hai xe thật, bánh xe cũng thật. Song, cuộc sống hiện có đen tối và thoái hóa như những gì thể hiện trong ảnh ?? Có người bảo với tôi rằng : "Thế giới này không phải màu hồng, nhưng tuyệt nhiên nó cũng không toàn một màu xám !" Mở lòng và nhìn nhận thế giới tươi trẻ với nhiều đổi thay, người ta vẫn nhận ra tình yêu luôn giữ vững những giá trị của nó... Tấm ảnh kia, liệu có quá khắc nghiệt về tnhf yêu hiện nay không ??

Mọi cuộc tranh luận đều có lúc phải dừng lại, và nếu có thể xin dừng lại tại đây. Thân ái và hẹn gặp lại trong những thảo luận sắp tới !!!

Cúi chào và cười duyên !
 
các bạn viết chất vãi nhất là vợ mình (+.....) =))
thôi mọi việc đến đây kết thúc
bắt tay giảng hòa nào
bravo =D>
 
:))
Chồng ới chồng ơi :))
chồng thiệt là đáng iu ý :))
Nhưng mà khỏi bắt tay giảng hào, vợ với cu Bình Dương chỉ chém cho vui thôi, mọi người đừng nghĩ là cãi nhau nhá ;)) xấu hổ quá :))
 
thứ nhất - đây hoàn toàn với mục đích đùa vui ko có ý gì cả
thứ hai - nghiêm khắc phê phán bạn Cương quá chiều vợ - cần thì tớ "gọi hội" ra đấy ;)) - ko chơi đánh hội đồng :D
thứ ba - bạn Hạnh ko nên giở giọng triết lí ra mà nói với mình về vấn đề suy thoái đạo đức hay sơ cua hay không sơ cua ... nghe nản lắm ;))
còn tớ kiên quyết là cái anh chàng Thôi Chấn của Hạnh cần một chất hóa học có công thức là DiEtylPhtalat ;))
Amen
 
thứ nhất - đây hoàn toàn với mục đích đùa vui ko có ý gì cả
thứ hai - nghiêm khắc phê phán bạn Cương quá chiều vợ - cần thì tớ "gọi hội" ra đấy ;)) - ko chơi đánh hội đồng :D
thứ ba - bạn Hạnh ko nên giở giọng triết lí ra mà nói với mình về vấn đề suy thoái đạo đức hay sơ cua hay không sơ cua ... nghe nản lắm ;))
còn tớ kiên quyết là cái anh chàng Thôi Chấn của Hạnh cần một chất hóa học có công thức là DiEtylPhtalat ;))
Amen
 
Back
Bên trên