:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Thôi
Topic này là HỌC HẾT SỨC, CHƠI HẾT MÌNH cơ mà
cái vụ SH với TH là đòn đau nhớ đời còn j
Mà THÔI,THÔI, THÔI, THÔI
Chuyển chủ đề cái nhey
Tuần sau thi tập trung ai học hành j chưa
 
TH ơi, sao chuyển chủ đề khéo thế ;))
@Bách: ông thì chăm rồi, ko lên spam thì để tôi spam nhớ :-w
 
@Hiền: Bt :D
@Sơn: Được thôi
Thik thì đi mà spam
Cẩn thận tự do ngôn luận quá trớn rồi bị ăn thẻ nhá
 
tôi nói năng cẩn thân mà
có gì đâu :|
SH là tên một loại xe máy
TH là tên viết tắt của bạn Thanh Hiền mà :|
có sao đâu :|
 
Ặc
Vừa nãy mẹ đang nấu canh
Mình giấu mẹ quấy một bát bột đao
rồi đổ vào nồi canh
Lúc mẹ mở vung thấy nồi canh sánh lại như cháo
THế là bị ăn mắng té tát
Suýt nữa bị cấm net
Từ giờ thì chừa
Đúng là trò chơi nghịch dại
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ đề nghị mọi người hok lấy tên tớ ra nữa nhé
hok cho phép
X(
 
bít rồi
1 thành công vượt bậc
lớp hóa đã hơn 300 trang vậy mà có 3 sao thôi à
 
chú Bách công nhận khôn
mẹ chú nấu canh gì mà tự nhiên chú khuấy bát bột đao thế hả [-x
 
Back
Bên trên