:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

lại chả Fúc nhờ :)) em đi vận động rồy ná ;;)
kịch bản thì post lên đây đi :)) em tập luôn :x
tao mới biết thêm 1 tin nữa :( ảnh k photoshop , k chỉnh sửa =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bi h như thế này nhá
anh Phúc viết hộ hội em kịch bản đi anh Phúc \:d/ <:p :))
để con Trang còn tập anh ạ :))
còn ảnh thì mai tao mang máy chụp cho mày Trang nhé :))
 
nhờ bạn Bák hướng dẫn thì tốt đẹp rồi
mai trang mày mang váy đi thay
chụp đê :))
 
Kịch bản hẻ, 2 đứa thôi í gì ... chẹp .. cho anh hỏi khí không phải là anh chưa biết cái bạn mister của chúng ta là ai :-ss ... có định làm kịch theo kiểu toán 0 :p anh còn giữ cái kịch bản hồi hội trại mà chưa kịp diễn hội trại (của ĐCM - ý anh là đảng Cách Mạng :p ) . K0 biết có được k0

Mà bao giờ diễn thế :D
 
ôi dào
thay thì có cái quái gì
chả hạn cả lớp ra ngoài đứng
cho mày thay
secu ra chơi ko biết được đâu
với cả là định mặc cái gì để chụp
thứ hai là kịch bản thế nào rồi :-/
diễn xuất thì cả lớp hướng dẫn cho là được
quan trọng bi h là cái kịch bản
 
bi h có 2 phương án: romeo và juliet hoặc là cái bản tin toán ams cũng được
nói chung là cho mọi người chọn
quan trọng là cái kịch bản thì như thế nào rồi hả Trang :-/
 
Ừa nhỉ quên, hay anh Phúc đi với con Trang đê.
Đặc sệt toán cho nó đùng phong cách
Rồi anh Vũ hát, Trang đừng chóp chép cái mồm cung đc mà
Cứ hát đi lo gì
tao taays giọng mày có đến nỗi nào đâu :D
 
izzzzz tao tưởng mày cầm sách tao đã trả đâu X( từ cái hôm thi olympic bố dặn mày đem đi đã đem chửa :D:D
hôm trc' làm bài thuyết trình đã mượn sách rồy X(
 
đã ai học công dân chưa :))
học mãi chả vào đầu cái gì cả :-<
kịch bản thế nào rồi :-/
 
Back
Bên trên