:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

chuyện j mà bí ẩn thế, kể topic nào thì con Hạnh cái mồm nó hok giữ nổi đâu
mồm nó như lỗ....gà :))
hạnh làm văn đi em :))
 
nó bé = nửa tớ
tớ phải được làm chị chứ
con đấy, tự dưng nó tưởng bở tí
lên cơn nên dễ nhận nhầm ý mà :))
 
con Trang lên thì bàn kế hoạch nào :))
mà có khi mai ko xong văn được đâu
có khi phải xin đến thứ sáu mất thôi :-<
chán quá :-<
 
xin đến thứ 6 đi
thằng Việt nhá, tôi hok có đùa với ông đâu, đừng có lên cái Đòn đau nhớ đời mà nói lung tung nhá, tôi đùa với ông à, ông xem lại mình xem,ông chửi như thế mà được à, điên à, có biết suy nghĩ hok mà mấy lần post những bài dở hơi đấy, quá đáng vừa thôi, ở lớp đã như thằng điên rồi, giờ lên topic post bài toàn nói những cái linh tinh. Ông đừng để tôi điên lên đấy X(
 
hổ báo cái gì
thằng Việt nó nói những cái vớ vẩn , linh tinh, như thằng dở hơi ý
mà bạn Mai Hiếu cũng đừng có chửi bậy nhiều quá đi
thằng Việt mà 1 lần nữa đọc được, thì cẩn thận đấy X(
 
Back
Bên trên