thế này nhé

tớ thì tớ ko ở nhà, mọi ý kiến tớ đứa ra, đề nghị đọc và nhận xét theo quan điểm của ng ngoài nhìn vào

tớ thì tớ thấy ý tưởng mặc áo dài vào ngày thứ 2 cuối cùng rất hay. vì nói thật, trường ams hình như là trường THPT duy nhất học sinh nữ cấp 3 ko bị yêu cầu mặc áo dài t2 hàng tuần. Mặc dù biết là lên Đh, các bạn sẽ còn nhiều dịp khác để mặc áo dài, nhưng tà áo dài trắng cấp 3 vẫn mang những nét đẹp riêng, đúng nghĩa vs áo dài học sinh.
Còn lo chuyện béo gầy, hay là áo dài mỏng vs dễ nhìn thì xin đừng lo. Lấy Kn bản thân :| mặc áo dài rất thích, lại còn nữ tính nữa :x ko hề khó di chuyển như mọi ng nghĩ đâu. Cái khó hay dễ nó phụ thuộc vào thiết kế của tà áo dài. nếu ko muốn đi dày cao gót thì ở quần làm ngắn thôi

còn tà trước thì buộc lên cũng chả chết ai

) còn chuyện mỏng hay dầy nó phụ thuộc vào chất liệu. nếu mặc có 1 hôm thì đi thuê cũng chẳng sao. nếu vẫn sợ mỏng thì mặc áo 2 dây trắng ở trong, đảm bảo vẫn đẹp bthg ( tớ thử rồy :"> ) Riêng áo dài thì ko lo chân to chân nhỏ, chân dài hay chân ngắn, ok ??
Nên nói tóm lại là, mặc hay ko, thì tùy các bạn, nhưng theo ý kiến của riêng tớ, thì mặc 1 lần để làm kỉ niệm, cũng chẳng chết ai

lúc ra về sợ vướng víu xe bus thì thay ra có j đâu

)
cuối năm ngoái tớ đã định nói là ảnh cuối năm của lớp 4 đứa con gái mặc áo dài 1 kiểu vs váy đồng phục :"> nhưng cuối cùng ko làm đc cái nào cả

giờ nghĩ lại thấy hơi tiếc
@ dương: slide ở bucket là tớ làm dở vì ko upload đc nhạc lên nên thôi. ảnh của tớ chụp ở trg chỉ có ở trên bucket thôi :"> ko còn ở đâu nữa cả
