:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

=)) Thằng Nhất vẫn còn ngoan cố lắm bà con ạ
May sao bây h là hè. Chắc thằng Nhất còn thọ được 3 tháng nữa thôi :(( khổ thằng bé thế ko biết --> thế là thằng Nhì dc thăng chức ồi :)) chúc mừng :))
 
Uầy đis mie bố sợ vãi cả *** ra ý :))
@Nam???: Mày ăn nhầm cái ji thế hả con zai, dis con mie bố là người yêu con Milan đấy thì có làm sao ko???? Hãm vkl, ăn nói đêk thể ngửi được, mày nghĩ Milan là ji của mày mà mày đc nhận xét về nó như thế
Giả sử bố spam ở đâu thì mày cấm được chắc :))
Hoàng Tùng ơi, tao đêk biết thằng 4` Nam vào nik mày hay là mày nữa nhưng đis mie thik thì hôm nào đến trường tao vs mày nói chuyện, sợ vkl :))

----------

Mà thằng Hùng Tú sang đây spam làm cái giề, nghe giọng ẻo lả như con mặt lưỡi bừa ế :))
Ah uh, coi như mày là vip đi, tao sợ mày rồi :))
 
dis me thang nao bật bạn t đấy, iêu đương fang phập thì liên quan đến mẹ m` à

----------

dis mie thang Tran Thang Nam, tao dek biet ban Tu cua tao co lien quan den Milan ko nhung may noi the ma may ngui dc ah? Dis mie ca thang Hoang Tung, can thiet den truong bo' cho may xem thang nao eo hon
 
Anh Mod để yên cho em mấy bài này hộ cái :))
Đùa chứ nik bạn Nam là *** ji thế nhở? :))
 
dis mie thang Tran Thang Nam, tao dek biet ban Tu cua tao co lien quan den Milan ko nhung may noi the ma may ngui dc ah? Dis mie ca thang Hoang Tung, can thiet den truong bo' cho may xem thang nao eo hon
 
mà có vẻ như là chuyện của Nam đi hơi xa rồi thì fai :-? mong các bạn giữ bình tĩnh cho :D tốt nhất là giữ hòa khí chứ ko nên gây thù địch làm je :))
trc hết là về việc thằng Nam có ăn nói rất khó ngửi và khá là động chạm :-t cái đấy đúng :| nhg mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho :D nó thành cái bản tính của thằng này roài :-j thằng này hay ăn nói linh tinh và rất là thiếu suy nghĩ [-( đấy là lỗi của nó :))
còn mong các bạn bớt nóng và nói năng nhẹ nhành hơn :D chuyện này thì dễ giải quyết thôi :-j bảo thằng Nam xóa mấy bài đấy đi rồi ra 2pic lớp Tin (và ở 2pic này nữa) xin lỗi bạn Milan vì đã có n~ lới lẽ xúc phạm đến bạn í :))
ko nên gây hấn làm je cho mất tình hòa hữu giữa các lớp chỉ vì lới nói bồng bột của một số cá nhân :D
thằng hoàng tùng ko đổ thêm dầu vào lửa nữa [-x
chuyện này nên kết thúc sớm nhất và êm đẹp nhất :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã sr topic này từ đầu rồi đấy thôi, chứ nói thật nếu tao là ny Milan thật thì mọi thứ ko chỉ dừng lại ở thế này thôi đâu :))
1> Thằng Nam làm sao, có ý kiên ji ko? Mày nghĩ cho kỹ hộ tao cái, xem những lời mày nói về Milan lớp tao có smell đc ko? Mày nghĩ kỹ nữa đi, soi vào gương ý? "Milan cần lời chúc của tao?", mày vip như thế cơ ah? :-O
"Lấy Milan về để làm...." Câu này thì cả đời có khi tao cũng đêk rặn ra đc như mày, vkl thật :)) Kiểu tính đàn bà thế này mà mày có ny thì bố đập đầu xuống đất :))
2> " Thằng này bị điên?" , "thằng lớp tin ẻo lả như CON MẶT LƯỠI BỪA" :))
Cái này thì vkl thật rồi :)), tao cũng đêk phải cái dạng đầu gấu đầu giếc ji nhưng dis mie nói thật là với những thằng ăn nói khó ngửi như thế này thì bố cũng đêk ngại đâu. Mồm to xong lặn mất tăm chắc là phong cách của mày Hoang Tùng nhỉ =]] Thằng Nam thì tao đc chiêm ngưỡng dung nhan roài :)) còn thằng Hoang Tùng mày post ảnh mày lên đây hộ cái :))
3> Tao spam á :)) Tao thấy bài tao là chât lượng nhất trong mấy trang trở lại đây trong topic này đấy =]]
Thôi, nói cho ngắn gọn là nếu mày muốn giữ hòa khí, thì sang topic lớp tin xin lỗi Milan lớp tao và del toàn bộ mấy bài mày rặn ra. Còn nếu mày thik 1 hơi lặn mất tăm thì thôi, tao cũng đêk chấp, tại vì tao đêk làm ji đc mày mà. Nam nhỉ, Hoang Tùng nhỉ :)) Còn bạn Cương thì tớ ko biết bạn bảo tớ điên ko nhưng với bài viết 10732 thì coi như xí xóa, vs lại tớ cũng điên thật mà =]]]

Điều cuối cùng: CMSN Milan :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lớp T1 kể ra cũng vui nhỉ, ngồi bàn chuyện con gái lớp khác với cái giọng :-&
Nam ơi, tao biết mày là Vip boy hổ báo 1 phương rồi ;)) , nhưng nói thật đừng có nói với lớp Tin = cái giọng đấy /:)
 
Bạn Hùng Tú thân mến,

Cứ coi như Thắng Nam nó nói những câu xúc phạm danh dự của Milan thì Milan mới là người có tư cách lên tiếng để nói ở đây. Bạn là bạn của Milan và bạn bất bình cho bạn ấy ? Cứ coi như Ok ! Nhưng khi chửi Thắng Nam (người mà bạn cho là sử dụng những câu "smell") bạn có thấy là bạn sử dụng những từ ngữ tuy không "smell" nhưng hoàn toàn không có trong từ điển tiếng Việt không. Bạn vào topic của chúng tôi nhằm bảo vệ bạn của bạn, nhưng vô tình cũng làm xấu đi hình ảnh của cả bạn và Milan trong con mắt những thành viên còn lại của topic. Sẽ là hoàn toàn chính đáng nếu trong đầu chúng tôi hiện lên những câu hỏi kiểu : "Bạn này là ai mà ăn nói bất lịch sự và vô văn hóa thế nhỉ ?", "Milan là bạn nào ? Bạn của bạn ấy ăn nói thế này chắc bạn ấy cũng chẳng ra gì ?" <---- dẫu là sự thật có không phải thế này đi chăng nữa thì nó vẫn cứ khiễn ai đọc topic này đều phải tự hỏi.

Nếu bạn vui lòng để ý thì "bài có chất lượng nhất topic" của bạn là một trong những bài hiếm hoi sử dụng những từ ngữ dạng "dis" hay "mie". Trước khi vào 1 topic làm ơn để ý những thành viên topic ấy đã sử dụng từ ngữ thế nào. Đây là topic của 11 Toán và chúng tôi muốn giữ sự sach sẽ cho nó. Được chứ ?

Bạn muốn chửi Thắng Nam ? Vô tư đi ! RA YM MÀ CHỬI ! Cứ chửi để người khác nghe thấy mới thích à ? Bạn đang bảo vệ bạn của bạn hay chứng tỏ với lớp 11 Toán là : "Tao - Hùng Tú - là bạn của bạn tao - MILAN. Tình bạn của chúng tao trong sáng và đẹp đẽ và tao sẽ đập hết những thằng nào dám nhắc đến hay viết sai tên bạn tao !"

Trong khi lớp tớ chưa hề đả động đên việc đánh nhau các bạn đã đem ra thách thức. Xin nhớ rằng khi hai con vật giành nhau mồi chúng sẽ xông vào cắn xé nhau, còn con người thì hiểu thế nào là thương lượng, thế nào là hòa giải. Thắng Nam sai, bọn tớ công nhận và bọn tớ đã từng tiếp tay cho nó (đơn giản bởi vì hình ảnh Milan trong mắt chúng tớ thực sự là như thế - hy vọng các bạn không cấm chúng tớ nghĩ - và hãy tự hỏi rằng tại sao chúng tớ lại có những hình ảnh méo mó về Milan - vì bạn ấy hay qua tính cách của những người bạn của bạn ấy ???) Nhưng nó có sai thì đây cũng không phải chỗ chửi hay hăm dọa. Nói luôn cho ấy rằng nó là một thằng nhẹ chưa đầy nửa tạ nên nếu hẹn đánh nhau thì cứ hẹn chỗ nào gần bệnh viện ấy. Nếu ấy thấy thế là cách duy nhất để giải quyết vấn đề sau tất cả những gì tớvuwaf nói.

PS : Trên đây là ý kiến của tớ nếu bạn Tú định hẹn tớ đánh nhau thì đừng vì năm nay tớ chưa mua bảo hiểm y tế.
 
Đùa chứ, chơi chiến thuật lặn mất tăm ah :))
2 con ghẻ Trần Thăng Nam vs Hoàng Tùng đâu, lên tiếng đi chứ, đừng để tao khinh thêm nữa, nói xấu con gái rồi ra giọng hổ báo, sau đấy thi chết xó nào rồi :))
Tao tin là mày invi và đã đọc tất cả, chỉ tiếc là đêk có cái gan post bài thôi :)) Khinh' may` bô :))

----------

Bạn Mỹ Hạnh ji mà vkl thế
đọc mie nó lại mấy bài trang trước đi rồi phát ngôn nhé
mấy cái dạng câu như thằng này ẻo( mà éo biết đứa nào ẻo cả) :)) là chấp nhận được ah???
Con chuyện đánh nhau thì em ko dám, em chỉ bao là đến nói chuyện thôi
NGHĨ CHO KỸ VÀO NHÉ
 
Nếu có nút thank kiểu gì bài mình cũng được vài phát ???
Cương đâu ra spam với chị không ??
bạn Tú thông cảm và bỏ chút thời giờ đọc bài trên nha...
Còn Thắng Nam thì nó hay onl lắm, chắc invi
Còn Tùng thì bây h đang ngủ. Chắc cậu không bắt nó avai vào 3 giờ sáng để chửi nhau với cậu chứ ! Nhưng nếu cậu không chửi không chịu được thì bảo để tớ gọi thằng bé dậy.
 
Uây, đơn giản vi hình ảnh Milan trong mắt chúng tớ thực sự là thế :))
Đùa chứ đek hiêu mình vào topic toán 1 hay vào nhầm 1 cái topic re tiền ji nữa :))
Nói xấu người khác là bản chất của toán 1 ah
Nói thật nhé, bạn Hạnh nói hay vkl ra ý, cái topic này đủ bôc mùi rồi nên thêm vài từ dis mie vào cho nó đúng bản chất
Gọi hộ thằng Nam vs Tùng vào hộ cái :))
CHẤM HẾT
 
Đùa chứ, chơi chiến thuật lặn mất tăm ah :))
2 con ghẻ Trần Thăng Nam vs Hoàng Tùng đâu, lên tiếng đi chứ, đừng để tao khinh thêm nữa, nói xấu con gái rồi ra giọng hổ báo, sau đấy thi chết xó nào rồi :))
Tao tin là mày invi và đã đọc tất cả, chỉ tiếc là đêk có cái gan post bài thôi :)) Khinh' may` bô :))

----------

Bạn Mỹ Hạnh ji mà vkl thế
đọc mie nó lại mấy bài trang trước đi rồi phát ngôn nhé
mấy cái dạng câu như thằng này ẻo( mà éo biết đứa nào ẻo cả) :)) là chấp nhận được ah???
Con chuyện đánh nhau thì em ko dám, em chỉ bao là đến nói chuyện thôi
NGHĨ CHO KỸ VÀO NHÉ

Thế cụ thế bạn xưng với tớ là bạn - mình hay chị - em để tớ còn xưng hô chứ cứ đổi qua đổi lại thì khó ăn khó nói lắm.

Thế này nha, topic lớp tớ dĩ nhiên là tớ đọc hàng ngày nên với khả năng của một học sinh lớp 11 tớ tin là tớ đọc đúng. Dĩ nhiên là mấy từ "dis" và "mie" không có trong từ điển nên tớ sẽ hiểu theo nghĩa mà tớ thường thấy, nếu ấy sử dụng theo nghĩa khác thì chú thích nhá. Mấy vụ swear words tớ không được thạo lắm, nhỡ đâu hiểu nhầm.

Tớ không nói bọn nó có thể chấp nhận được nhưng thằng Tùng là bạn thân của Nam và nó là thành viên cái topic này. Bây giờ thử hỏi nếu một thằng điên nào đó đứng trước cửa nhà cậu cứ nhắm tên ông nội cậu mà chửi xem cậu có phản ứng không ? (Đấy là tớ ví dụ thế) Còn nếu thằng điên gọi ông cậu ra một chỗ khác để nói chuyện thì nó lại là một nhẽ khác.
 
Xưng *** nó mày tao đi :)), ngứa vkl ra ý =]]
Bắt đầu éo hiểu mày nói ji roài đấy, còn muốn làm sạch topic thì nhờ mod del đi và lập mới nhé :))
 
Nói thật nhé, bạn Hạnh nói hay vkl ra ý, cái topic này đủ bôc mùi rồi nên thêm vài từ dis mie vào cho nó đúng bản chất
Gọi hộ thằng Nam vs Tùng vào hộ cái :))
CHẤM HẾT

Cảm ơn bạn ! Mình nói cũng bình thường ấy mà !
Tớ hoàn toàn nói đúng những gì tớ nghĩ. hình ảnh Milan trong mắt bọn tớ là thế thật. Nhưng xin lỗi ban, mình không được phép nghĩ hay phán xét một người là tốt hay xấu à ?? Bạn có ghét một ai không ? Trong mắt bạn thì nó tốt hay xấu ? Tớ đã thừa nhận là bọn tó có cái sai nhưng bạn đừng đi quá như thế. Topic lớp 11 Toán đắt hay rẻ, bốc mùi hay không bốc mùi, không phải qua một vài nhận xét của bạn mà quyết định nên cả. Bạn đang nghĩ về cái topic này và cái lớp này như chúng tôi nghĩ về bạn và Milan. Điều khác biệt ở chỗ chũng tôi không nói "Milan và bạn nó là một lũ rẻ tiền !" Vì chũng tôi hiểu sự thật có thể khác những gì chũng tôi nghĩ và kể cả có đúng đi nữa thì nói ra điều đó cũng không thể chấp nhận được. Vậy nên đừng phán xét chũng toi hay topic chúng tôi như vậy. Bạn có thể khinh rẻ, không ai cấm, nhưng nói thì hay NGHĨ (dùng từ mà bạn bảo chũng tôi nên làm) xem rằng những điều bạn nói gây cảm xúc gì cho người nghe.

Nick YM của Thắng Nam là boydaigai (tớ không nhớ có cách ra không, cậu vui lòng tự thử nhá)

Thân

----------

Hì hì mình viết khó hiểu thế cơ à ? Bạn cứ từ từ suy nghĩ ... nếu vẫn không hiểu thật thì dùng từ điển!
 
ô hô :))
bi h cái topic chuyển chủ đề sang chửi nhau rồi ah` =))
mà bạn Hùng Tú hình như quên ko đọc bài trên tớ mất ngủ 5am spam ah` ;))
bạn bảo "vào topic toán 1 hay vào nhầm 1 cái topic re tiền ji nữa " với cả "topic này đủ bôc mùi rồi nên thêm vài từ dis mie vào cho nó đúng bản chất" thì hóa ra bạn vơ đũa cả nắm hoặc là con mắt nhìn của bạn chỉ đến thế thôi chứ je [-(
tớ đã nói là đừng vì lời nói bồng bột của một số cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tình bằng hữu giữa các lớp mà bạn lại nói thế chứng tỏ trg mắt bạn ai cũng có thể thêm mấy từ dis hay mie je je đó vào :))
chắc topic lớp Tin cũng thế ;)) nhg tớ chưa xem qua bao h chỉ đoán thôi
nếu đấy là bản chất của topic lớp toán thì tớ tự hào là từ trc đến h lớp toán chưa bao h bộc lộ cái bản chất đó ra cả, chỉ từ khi có bài của các bạn nhảy vào =)) còn chắc topic lớp tin thì đó là truyền thống :-/
nếu có je tớ nói ko fai thì sr :D tất cả chỉ là đoán thôi mà :D
 
Bạn Hùng Tú thân mến,

Cứ coi như Thắng Nam nó nói những câu xúc phạm danh dự của Milan thì Milan mới là người có tư cách lên tiếng để nói ở đây. Bạn là bạn của Milan và bạn bất bình cho bạn ấy ?

Chào bạn Mỹ Hạnh,
Tớ cũng ko ngờ là ấy cũng hiểu thế nào là danh dự của tớ
Ấy nói thế kia thì chứng tỏ ấy biết các bạn lớp ấy đã xúc fam. j fai? không?
Tại sao bạn Tú ko có tư cách lên tiếng, tại sao bạn Trần Thắng Nam kia được phép nói về tớ như vậy.
Uh nếu bạn Nam là 1 thằng ngồi lê đôi mách, 1 thằng thích chõ mõm vào người khác thì tớ cho qua....làm người đàng hoàng ai lại chấp loại động vật như thế.

@Bạn Nam ơi, cứ cho như tớ là loài Khoai nào đó đi, thì ấy ý...ấy còn lâu mới có nổi 1 Củ Khoai, kể cả 1 củ khoai thối vkl ra nhé :-j

Nếu bạn vui lòng để ý thì "bài có chất lượng nhất topic" của bạn là một trong những bài hiếm hoi sử dụng những từ ngữ dạng "dis" hay "mie". Trước khi vào 1 topic làm ơn để ý những thành viên topic ấy đã sử dụng từ ngữ thế nào. Đây là topic của 11 Toán và chúng tôi muốn giữ sự sach sẽ cho nó. Được chứ ?

Topic sạch sẽ à:-j, nếu ấy bảo bạn tớ làm cho topic lớp ấy ô uế thì xem lại đi,
sạch sẽ à...sạch sẽ mà đi tọc mạch, sạch sẽ mà đi bàn tán chửi bới về người khác....1 người hoàn toàn dek quen biết j với các ấy:-j


Bạn muốn chửi Thắng Nam ? Vô tư đi ! RA YM MÀ CHỬI ! Cứ chửi để người khác nghe thấy mới thích à ? Bạn đang bảo vệ bạn của bạn hay chứng tỏ với lớp 11 Toán là : "Tao - Hùng Tú - là bạn của bạn tao - MILAN. Tình bạn của chúng tao trong sáng và đẹp đẽ và tao sẽ đập hết những thằng nào dám nhắc đến hay viết sai tên bạn tao !"

Ấy ơi, lớp tớ là 1 lớp đoàn kết, ấy có hiểu thế nào là "1 con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" ko :-j....lớp tớ ko như lớp ấy đâu, chúng tớ ko để yên khi có 1 lũ ko biết trời đất là j vào xỉa xói :-t <:-p

Bạn Mi Lan cần lời chúc của tớ hay tớ cần nhỉ

bạn tú của tớ cũng đã trả lời cho ấy nghe rồi fair ko
tớ xin lỗi ấy nhưng thật sự, chưa 1 giây fut' nào tớ cần quà của ấy, tớ nói thật, nó cũng éo xứng để tớ cầm đâu ấy ạ....cho nên đừng nghĩ là tớ cần...:-j

Tớ hoàn toàn nói đúng những gì tớ nghĩ. hình ảnh Milan trong mắt bọn tớ là thế thật. Nhưng xin lỗi ban, mình không được phép nghĩ hay phán xét một người là tốt hay xấu à ??

Hình ảnh tớ như thế nào thi` cũng đek liên quan quái j đến lớp ấy
tớ nói thật, chả riêng j chuyện này, lớp tớ cũng đã ngứa lớp ấy từ lâu rồi
Tên Milan của tớ để các ấy gọi loạn cả lên mỗi khi tớ đi qua à:-j

Được fan' xét chứ ấy:-j, dĩ nhiên rồi,
bi h lóp tớ nhận xét bạn Nam lớp ấy là 1 con điên, 1 con cave :-j, được đúng ko :-j

À còn nữa...ấy bảo là chỉ có tớ mới đc quyền lên tiếng ở đây:-/
nhân vật chính fai? ko
còn bạn tú của tớ ko đc nói :))
thế cho tớ hỏi, BẠN NAM và Bạn TÙng đâu hết rồi hả ấy:-/
hay 2 bạn ý sợ vãi đái rồi, sợ éo dám ra, núp sau váy ấy à:-j
ngại chế :-j
 
Bạn Hùng Tú thân mến,

Cứ coi như Thắng Nam nó nói những câu xúc phạm danh dự của Milan thì Milan mới là người có tư cách lên tiếng để nói ở đây. Bạn là bạn của Milan và bạn bất bình cho bạn ấy ?

Chào bạn Mỹ Hạnh,
Tớ cũng ko ngờ là ấy cũng hiểu thế nào là danh dự của tớ
Ấy nói thế kia thì chứng tỏ ấy biết các bạn lớp ấy đã xúc fam. j fai? không?
Tại sao bạn Tú ko có tư cách lên tiếng, tại sao bạn Trần Thắng Nam kia được phép nói về tớ như vậy.
Uh nếu bạn Nam là 1 thằng ngồi lê đôi mách, 1 thằng thích chõ mõm vào người khác thì tớ cho qua....làm người đàng hoàng ai lại chấp loại động vật như thế.

@Bạn Nam ơi, cứ cho như tớ là loài Khoai nào đó đi, thì ấy ý...ấy còn lâu mới có nổi 1 Củ Khoai, kể cả 1 củ khoai thối vkl ra nhé :-j

Nếu bạn vui lòng để ý thì "bài có chất lượng nhất topic" của bạn là một trong những bài hiếm hoi sử dụng những từ ngữ dạng "dis" hay "mie". Trước khi vào 1 topic làm ơn để ý những thành viên topic ấy đã sử dụng từ ngữ thế nào. Đây là topic của 11 Toán và chúng tôi muốn giữ sự sach sẽ cho nó. Được chứ ?

Topic sạch sẽ à:-j, nếu ấy bảo bạn tớ làm cho topic lớp ấy ô uế thì xem lại đi,
sạch sẽ à...sạch sẽ mà đi tọc mạch, sạch sẽ mà đi bàn tán chửi bới về người khác....1 người hoàn toàn dek quen biết j với các ấy:-j


Bạn muốn chửi Thắng Nam ? Vô tư đi ! RA YM MÀ CHỬI ! Cứ chửi để người khác nghe thấy mới thích à ? Bạn đang bảo vệ bạn của bạn hay chứng tỏ với lớp 11 Toán là : "Tao - Hùng Tú - là bạn của bạn tao - MILAN. Tình bạn của chúng tao trong sáng và đẹp đẽ và tao sẽ đập hết những thằng nào dám nhắc đến hay viết sai tên bạn tao !"

Ấy ơi, lớp tớ là 1 lớp đoàn kết, ấy có hiểu thế nào là "1 con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" ko :-j....lớp tớ ko như lớp ấy đâu, chúng tớ ko để yên khi có 1 lũ ko biết trời đất là j vào xỉa xói :-t <:-p

Bạn Mi Lan cần lời chúc của tớ hay tớ cần nhỉ

bạn tú của tớ cũng đã trả lời cho ấy nghe rồi fair ko
tớ xin lỗi ấy nhưng thật sự, chưa 1 giây fut' nào tớ cần quà của ấy, tớ nói thật, nó cũng éo xứng để tớ cầm đâu ấy ạ....cho nên đừng nghĩ là tớ cần...:-j

Tớ hoàn toàn nói đúng những gì tớ nghĩ. hình ảnh Milan trong mắt bọn tớ là thế thật. Nhưng xin lỗi ban, mình không được phép nghĩ hay phán xét một người là tốt hay xấu à ??

Hình ảnh tớ như thế nào thi` cũng đek liên quan quái j đến lớp ấy
tớ nói thật, chả riêng j chuyện này, lớp tớ cũng đã ngứa lớp ấy từ lâu rồi
Tên Milan của tớ để các ấy gọi loạn cả lên mỗi khi tớ đi qua à:-j


Được fan' xét chứ ấy:-j, dĩ nhiên rồi,
bi h lóp tớ nhận xét bạn Nam lớp ấy là 1 con điên, 1 con cave :-j, được đúng ko :-j

À còn nữa...ấy bảo là chỉ có tớ mới đc quyền lên tiếng ở đây:-/
nhân vật chính fai? ko
còn bạn tú của tớ ko đc nói :))
thế cho tớ hỏi, BẠN NAM và Bạn TÙng đâu hết rồi hả ấy:-/
hay 2 bạn ý sợ vãi đái rồi, sợ éo dám ra, núp sau váy ấy à:-j
ngại chế :-j
 
Back
Bên trên