Vâng thưa các bạn, hôm nay chúng ta đã trải qua 1 ngày rất thú vị (chết cha, quên chưa ghi sổ trực ban rồi). Mọi tâm điểm chú ý của ngày hôm nay đều dồn vào 3 tiết cuối nên xin mạn phép nhảy qua 2 tiết Văn "đáng xấu hổ" đầu tiên và đi thẳng vô vấn đề.

Thưa toàn thể quý vị và các bạn, vì 1 số lí do khó nói

buổi chiếu phim hôm nay đã trở thành 1 buổi hỗn độn đan xen giữa: bài bạc, nhậu nhẹt và romance

). Bài bạc và nhậu nhẹt thì có được sự đóng góp nhiệt tình của liên minh Toán&Tin còn romance hình như chỉ lớp minh có

) (mấy đôi lớp Tin ý tứ xuống sân trường ngồi rồi), thêm cái ngoặc nữa dành cho tao ( X-( tổ sư thằng nào lên đây đá tao với con ML, ông cắt chim).
-Bài bạc: (ko có tao, tao là 1 trong thành phần ngoan nhất chỉ ngồi xem phim thôi :-> ) chúng ta chia ra làm 3 phân khu chính; Tin:2, Toán:1. Bọn lớp Tin dm *** có văn hóa X-( , đánh bài nhỏ nhỏ thôi bố còn xem phim
-Nhậu nhẹt: sau 1 bữa nhậu có phần hơi quá đà, có vẻ như các bạn đã bị say bởi coca và lavie. Riêng bạn Cương (ko hiểu vì lí do gì

)) đã bày trò mài "đá" và "sát phạt nhau " bằng "đá" =)) . Hậu quả của cuộc chiến để lại là Hạnh và Đạt là 2 nạn nhân đã bị trọng thương (hoan hô =D>)
-Romance: cái này thì em ko dám bép xép nhiều kẻo vỡ mồm

. Ít nhất là chúng ta có 1 đôi danh chính ngôn thuận : Hiền, Hồ. 2 bạn "ương, ương" thì ... Còn 1 đôi silly, Khôi thì chưa có nguồn tin chính thức (liệu đây có phải lí do "sát phạt" của ai đó

) )
Bản tin xin được kết thúc, xin đảm bảo ko có gì "sai sót" (mong ko có ai chửi mình)
