:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

;)) Xin thề là từ bé đến lớn lần đầu em nghe " xán lạn" :((
< Sắp có sao rồi bà con ơi... :)) >

----------

2 bài liền này b-)
 
xin lỗi các bạn vì sự cố kĩ thuật của bộ truyền thông mấy ngày hôm trc =)))=)))
nhà e ko lên đc mạng mấy ngày qua
nhìn bài của các bạn post mà e muốn post lắm nhg do có lên đc mạng đâu mà post :((:((
mog quí vị và các bạn thông cảm :):)
tối nay bản tin sẽ bắt đầu lại.
 
thế thì mày học lại tiếng việt đi
xán lạn mới đúng :))
hỏi mọi ng` thì bít :))
còn ko đc 2 bài liền đâu đừng cố [-(
 
Dù quân kháng chiến chúng ta áp đảo về mọi mặt nhưng tôi xin "long trọng" thông báo: Cuộc kháng chiến kết thúc kể từ giờ phút này. :((
 
anh Du giỏi tiếng Việt em biết rồi ạ, phải từ từ mà tiến bộ lên chứ :">
@Khôi: bản tin nghe thiểu năng vãi
@Nam:sao lại kết thúc o.O?
@Mai Anh: bỏ ignore đi màààààà
 
Trước tiên, thay mặt ủy ban tôi xin có lời biết ơn chân thành đến những ai đã ủng hộ kháng chiến vì hòa bình chống Phát Xít, đặc biết là đồng chí Tấn Hưng biết bỏ tối theo sáng.:D
Hôm nay, chính xác là vào thời khắc quan trọng lúc 3h15'. Bộ trưởng BGD&ĐT tôi đã buộc phải đi đến 1 quyết đinh đau lòng: đệ trình ban lãnh đạo bản soạn thảo việc giải tán quân kháng chiến. Việc này đã được Tư lệnh phê duyệt:(
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sự đầu hàng của triều đình phong kiến trước thực dân Pháp trong khi PT kháng chiến của nhân dân vẫn tăng cao :D
Tư lệnh và Chủ tịch chúng ta đã bỏ dở cơ hội tiêu diệt toàn bộ quân thù mặc dù có đến hơn 6 ngày thời cơ. 2 vị lãnh đạo đã bỏ cương lĩnh quân kháng chiến để đi theo tiếng gọi "cụ Hồ".
Vì kháng chiến đã kết thúc, nên hiện nay ai co nhu cầu tham gia nhà nước CHDDCN(Cộng hòa dâm dê chủ nghĩa) do bộ trưởng BGD&ĐT tôi đây đứng đầu, mời nộp đơn và tôi sẽ xem xét. Tôi xin hứa sẽ ko bỏ dở nửa chừng cương lĩnh mình đề ra:"Tự do, dâm dê và sinh đẻ có kế hoạch"8-X: =:)
 
:)) Ngu gì theo thằng dở hơi ấy... Có theo thì theo tui nà b-)... Còn thừa nhiều kẹo kéo lắm... Mà đồng chí trưởng và phó ban kháng chiến chưa lên tiếng thì ông bộ trưởng bộ GD-ĐT và ông Tổng tư lệnh lấy thẩm quyền đâu để quyết định??? Nếu cần, chúng tôi có thể cách chức, lột lon 2 vị ngay tức khắc... Nhưng dù sao cũng đã đến lúc xem lại cơ cấu tổ chức của nghĩa quân rồi... Họp khẩn!!!
 
Bác Hồ lấy mất ban lãnh đạo rồi còn định làm gì thế. Lấy nốt thằng phó ah`. Bảo rồi theo nhà nước của tao nè /:)
 
Bài này là post thử

8.Thực dụng 2
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.

9.Kiểu ngu
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thãm em hiểu nỗi lòng

10.Ko ăn đc thì đạp đổ
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng

11.Dân chơi
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa, Master Card vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng

12.Violence
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
Luyện thêm một cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng

13.Ngu 2
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột, gan, phèo phổI lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng

14.Thực dụng 3
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát nước cạn dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng
 
thông báo lần nữa cả chú NAM là chị ignore chú roài /:)
thứ 2 là chị ko lấy ban lãnh đạo nào của chú hết [-( đừng có đổ oan chị :-w
đấy là do tướng và chủ tịch của các chú ko vững lòng thoai :-"
mà chị đọc từ nãy đến h đâu có thấy cái dòng nào là bộ trưởng bộ truyền thông của chú xin bỏ kc /:) toàn từ mõm chú ra cả :)) ko hiểu chú sợ các chị xin hàng hay là sao :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Xi Nhan chính thức lộ rõ bộ mặt phản động... Và đồng thời mình cũng chính thức lên 1 sao :)) --> công sức bon chen được đền đáp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) Có khá nhiều chuyện mà chú không biết chú Tùng ah... ;)) Khi nào chú nịnh được anh bỏ ignore chú thì anh kể cho mà nghe...
 
Back
Bên trên