:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Chúc mọi người mồng tám tháng ba vui vẻ
Dù không tổ chức gì nhưng mọi người "đã có ý định" đi chơi với nhau nên vẫn rất cảm động đấy :D
Mong rằng năm nay xong được cái đồng phục
 
Chúc 4 bạn lữ lớp mình 8/3 vui vẻ, ngoài ra không biết chúc cái gì nữa cả :))
@chị Sùng: cao lên 1 tí, "lữ tính" thêm 1 tí ;))
@Hiền (.....): gầy đi 1 tí, hiền đi 1 tí cho giống cái tên ;))
@Phương: chả nghĩ ra cái gì cả, thông cảm nhá ;;)
@tỉ Heo: cũng chưa nghĩ ra cái gì cả ;;), thôi thì chúc tỉ có nhiều quà để đỡ phải đòi đệ :))
 
từ khi thằng tùng đi, con hiền bắt đầu ăn kiêng giảm đc hón kg rùi đóa=))
 
chúc 4 đứa con gái luôn luôn vui vẻ may mắn và hoàn thành được mơ ước của bản thân :)
 
thằng Tùng ko ăn nói bừa bãi + vô nghĩa như thế
ngày ác mộng nào :-?
fai nói rõ chứ
nếu nói 8-3 thì quá bừa bãi làm j có ác mộng trg 1 ngày vui như thế :))
nếu nói ngày nào đấy của mày thì hình như hơi vô nghĩa trg hoàn cảnh này :))
 
hiểu = liềm tin ah` =))
chồng cũng chả hiểu mình nói j luôn =))
hình như lúc ấy hơi ko tỉnh táo ;))
thằng Tùng nói: "Cuối cùng thì ngày ác mộng đã đi qua" + laugh
-> ko hiểu nó nói ngày í là ngày nào
-> nếu là 8-3 thì thằng này nói bừa bãi :-t
-> nếu là 1 ngày nào đó mà chúng ta ko bít trừ chị Tùng :)) thì câu vô nghĩa
cần nói rõ ác mộng thế nào để anh em còn chia "xẻ" với chị ấy chứ ;))
 
thế là đã trôi wa 8/3, năm thứ 2 các bạn nữ lớp mình ko đc tổ chức và tặng quà mùng 8/3==> đó là lỗi của tập thể nên ko ai bị phạt cả:))
 
Tình hình chắc là tại em bừa bãi rồi, tự xử nào :))
:-t :-t :-t :-t :-t :-t :-t
:-t :-t :-t :-t :-t :-t :-t
 
sao cơ :-o
vợ mình ngời ngời như thế ngước nhìn cái chói mắt luôn mà nó dám cho out x( cong thằng Hưng đang bụng mang dạ chửa thì lại trúng :-o
vô lí wa' láo wa' x(
bọn nó ở đâu để chồng xử đẹp luôn =))
 
thế thằng cương có nghi ngờ cái bầu trong bụng thằng hưng hok phải của thằng hiệp hok:))
 
Back
Bên trên