:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

có sao đâu ;))
tớ chỉ khuyên bạn Mai HIếu ko nên nói chuyện tế nhị ở đây thôi ;))
 
BUZZ
yêu cầu Mai Hiếu xóa cái bài vừa post đi nhé
làm ảnh hưởng đến các bạn khác, tôi ko thích chút nào đâu
Amen
 
đề nghị bạn Mai Hiếu ko nói chuyện riêng tư trên này nhé :) cảm ơn nhiều
bạn Dương ko thích kìa :|
 
Ai lại post chuyện riêng tư trên forum.Còn với ông Cương bựa, avatar to nhỏ là tùy thik mỗi người chứ.Có ý kiến gì ko
 
ko có ý kiến j cả đâu
nói cho vui thôi mà :))
mà đúng là muốn đi học wá :((
ở nhà vừa chán vừa phải làm nhiều việc :((
 
Đen đủi, theo đúng dự định, mổ xong (tớ bị xoang thôi :D) thì chỉ nghỉ cùng lắm là 3-4 ngày, ai dè lại bị gió bắn trúng, thế là nằm cả tuần :((. Hôm 19/11, tụi bạn cũ cũng đi hát mà mình ko đc đi :(( (biết thế hôm đấy bùng)

thê ra Tết lớp mình có đi nữa ko? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo nhận xét của bạn Cương tớ đã resize lại ảnh cho to lên.Sau Tết lớp mình đi tiếp đi.Chơi thêm 1 trận nữa
 
đầy ngày để chọn
chỉ là anh em có quyết tâm làm bữa nữa ko thôi :))
 
uh ha
đi tiếp đi :)
nhưng mà ngại xin tiền bố mẹ lắm :(
công nhận hôm vừa rồi rất là vui :D
 
uh ^^ ngại xin lắm :| chắc bố mẹ chẳng cho đâu :((
@Dương:ông kiếm đâu cái ảnh đại diện hay thế :))
 
sao bạn phương gọi bạn dương nghe xa xôi thế :(
2 bạn bị sao ah :(
 
chọn đại một ngày nào đó, bố mẹ có hỏi thì bảo là làm một bữa mừng ngày bạn Hòa khỏi ốm \:d/
nhưng mà khuyên các bác là ko nên đi liền luôn, chắc chắn sẽ cảm thấy không vui, lý do đơn giản là do lần trước vui quá nên lần này thấy nhàm
nếu muốn đi thì phải đợi khoảng tháng nữa chả hạn, lâu lâu một tí nó mới hay :)
 
em silly ăn nhiều sợ béo ah =))
đúng là tết toàn ăn với chơi thôi :))
 
Back
Bên trên