:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

vào xem topic lại đúng sn em Hoàng tùng dù chả biết là em nào nhưng CMSN em nhé :x
các bé thi cử thế nào
 
ôi chán đừng hỏi :))
thi xong rồi cho qua hết đi :))
đúng như ông Cương nói, Lý ôn cả ngày mà làm như... hóa chả ôn gì mà vẫn ngon :)), đến lượt toán ôn như đúng rồi mà =))
 
cho tớ hỏi cái là trường mình còn hội Nhảy cầu Long Biên ko ấy nhỉ, tớ muốn là thành viên 8->
 
ông Sơn làm toán ngon thế còn nói j nữa
bọn tôi thì như shdgsygsagbsdfsjfd ý :((
nói nữa chỉ tổ đau "nòng" :((
 
bài 2 dễ vãi núa, bunhia 1 fats lah xong, chán, buồn, nhạt, thế mah ko nghĩ ra
 
bít đáp án rồi mới nói dễ
tao cũng nói đc
chúc mừng sn bạn Tùng nhá :D
học hành vất vả kết quả như...:|
 
Hôm nay lên HAO giao diện đẹp dzữ, nhìn mê ly luôn á, thanks cả nhà nhá, chúc sống sót qua được học kỳ I >:)
 
tình hình là cái vụ tài chính thì em bankrupt nặng roài, h chỉ đi nhận viện trợ được thôi, hay là pác LMH tài trợ em tí cái nhể ;)). Thứ 4 tuần sau pác nào có máy ảnh vác đi tuốt nhá, em học 2 tiết, tiết 3 xuống căng tin(gặp sếp Thắng thì thối mồm >:) )
 
ko bít j cũng nói :| đúng là đồ con ...heo Hiền :))
chắc có người đc >=9 đấy bách ah
còn 10 thì chưa chắc đâu :(
 
sao cao nhất là 8 mày, thằng minh làm hết kia kìa:((, bài 2 nó tự làm mới kinh chứ:x
 
Tớ là tớ rất mong thầy Thắng tịnh tiến điểm cho các bạn
(cứ thằng nào cao nhất thì tịnh tiến cho nó 10
Những đứa kia cứ thế mà ăn theo >:) )
 
Tình hình là lớp mình có nhiều cuộc đời bế mạc roài, thương quá cơ >:) .
@Bách:học nhiều quá ngộ rồi hả kụ, con là con ngán tịnh tiến lắm ồj :))
 
tớ chỉ đá được mồng 1 thoai
@e Sơn: năm ngoái lớp anh còn chả thi cơ em ạ
 
Back
Bên trên