:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

lúc đó chắc tao chết rồi xD

@ Mai : chém bố chú :( có thật đấy :( ghê lắm :( mà biết xem lại bộ hậu tây du ký ở đâu ko hả Mai ơi ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh tao cũng muốn xem lại, xem Vô Thiên vs Ngộ Không đánh nhau kiểu ma trận, đấm 1 chiêu mà kiểu giật hình hài vãi=)), đến bi h tao mới biết xá lị có thật đấy @@
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao trước cũng tưởng là k có thật

nhưng thấy cách đây vài năm thì các chùa việt nam rầm rộ rước xá lị về :-s tao cũng ngạc nhiên và tin là có thật từ đấy :-@

mà đọc bài Mai có cái bà mẹ gì bị thiêu mà trái tim vẫn còn nóng mềm :-t tao thấy nó cứ loạn loạn thế nào ý :-s
 
công con mẹ nó nhận :(

tôi cũng nghĩ giả thiết là các bố kia ăn uống bị sỏi thận cũng nên :(

mai mốt tao có chết, cũng thiêu, nếu có hạt gì như xá lị như thế thì tặng chúng mày mỗi đứa 1 viên ;)
 
Trước mẹ mình mượn đc ở đâu cái đĩa ông sư bắt con ma
nó nhập vào người rên hừ hừ ghê vđ :((
 
Back
Bên trên