:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

tôi mong nga mỹ hợp tác giải tán mẹ cái trung quốc thành 6 nước như hồi xưa cmn đi

thế là ai cũng vui
 
hưng chym vào note fb tao đọc đi, viết tiếng pháp nhưng chắc sai chính tả nhiều lắm=.=
 
ko sai chính tả mấy đâu, nhưng mà văn phog vẫn Việt Nam lắm. Tôi cũng thế thôi.

Haizz... tội nghiệp chú :(

tôi cũng đồng cảnh ngộ của chú tầm giờ này năm ngoái :D

chẳng biết an ủi chú thế nào nhưng mà cứ vượt lên mà sống thôi. sớm muộn gì cũng sẽ có ng mới, có niềm vui mới ý mà :D

có gì cứ lên đây giải khuây với anh em :D
 
cứ cám ơn cậu trước đã, tôi bi giờ đang ngổn ngang lắm, không biết chia sẻ như thế nào cả:). chắc để tôi bình tâm lại đã:)
 
ừ, ko có gì đâu, chú cứ lên đây chia sẻ. Anh em sẵn sàng :>

trên này vui lắm :))
 
Back
Bên trên