:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

ừ đấy :|

lớp mày đc thằng này mất thằng kia

k xuất hiện đều gì cả =;
 
thì có lap để vác ra đây so sánh chứ

mà Đức sửa hồ sơ đi, sao lại để đang ở VN thế, sửa thành US đi :))
 
bi h ở bên này là sáng
http://us.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/giet-vo-tam-vi-bi-che-viet-het-muc-c51a402192.html
Tắm xong, lúc lau mình, T chỉ vào “cây viết” của người tình và nói: “Coi chừng cây viết của anh sắp hết mực rồi, nếu cần phụ tôi kêu bồ của tôi lại phụ cho”. Nghe T nói vậy, C.T tức giận nhào đến dùng tay chụp cổ T, T bỏ chạy được ra ngoài khỏi phòng vệ sinh, C.T chạy đuổi theo dùng hai tay nắm tóc T từ phía sau kéo lại và vật ngã T xuống giường. T và C.T ôm vật nhau khoảng 10 phút thì chuyển từ “vật lộn” sang “vật ngửa".

Vải lốn=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đc cái xem clip bàn thắng tốt
còn đâu toàn mỹ nhân với chả đâm chém cướp giết hiếp @@
 
Back
Bên trên