Toán-1 Ams Organization

Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Cuối cùng bây h mày cũng hiểu :((
Nhưng nói thật nhá, mày bây h đã nghĩ thông suốt chứ nếu ku mà cứ đòi xuống T2 => Tao đánh mày đấy, đánh cho con này tỉnh ra [-x
Ui yêu mày yêu lớp mình lém :x :x :x

Ah có tập 12 Goong rồi :x, đang đọc, :x hay quá :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

topic lớp mình đáng điểm 10, vote 5 sao :X đi cả lớp ơi :X:X:X:X
Trang nghĩ được như thế quý lắm quý lắm:D
Tối qua định gọi điện sang nhà Trang nhưng tự dưng nói chuyện với cô tổng đài nên thấy ngại lại không gọi:D...........giờ chắc không phải gọi nữa mình nhờ >:D<
To anh Tân: Tân ơi hôm nay tớ nghỉ Công, tối qua gọi điện xin nghỉ mà máy bận suốt nhắn off rồi nhưng sợ chưa đọc nên đành post lên HAO.....Hôm nay học hay không ;;);))
Mọi người cố gắng nhưng đừng gò ép quá nhé! "Học hết sức chơi hết mình" mà làm thế nào năm nay vừa giỏi vừa vui nhá!!!:D:D:D
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

đúng rồi tớ thấy topic lớp ấy cực kì dễ thương :x
mọi người tốt thế.thật!
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Nguyễn Thị Thùy Linh đã viết:
đúng rồi tớ thấy topic lớp ấy cực kì dễ thương :x
mọi người tốt thế.thật!

Thanks :x
Tớ cũng thấy lớp tớ tốt lắm :D (mọi ng đừng có fổng mũi lên nghe)
Trang 15 của topic lần 2 :x, fải nhớ kĩ.
Tự dưng thấy mình cứ như hiểu nhiều thứ hơn 0:). Sau này TT với Qh cấm ko đc chê ngta nhóc con nghe chưa [-x
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Trương Lê Hoàng đã viết:
Chú thấy bài ai cũng chất lượng mà chú câu bài thế này ![-x
Nghe Kiên báo cáo lại tình hình là mọi thứ đã ổn !;)
Lớp mình không mất ai !:*
Mà cũng chả có bạn T2 nào lên !;)
Chúng ta sẽ cố gắng lại chứ !;)
Thời gian chỉ dừng lại khi chúng ta chán nản và thiếu quyết tâm !;)
Cố lên 11T !>:-D<:x :*
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Nguyễn Thùy Trang đã viết:
Uhm

Đầu tiên là tớ rất cám ơn lớp mình,đã động viên và giúp đỡ tớ cũng như n~ đứa phải thi trong thời gian bọn tớ ôn thi và khi biết kết quả thi.Tớ rất xin lỗi,vì mọi ng` đã giúp đỡ tớ đến như thế rồi,nhưng mà tớ vẫn thất bại.Hôm qua tớ còn trong tâm trạng rất ngang ngược,quyết tâm ko nộp đơn xin ở lại,tại 1 phần tớ nghĩ là cô chấm nhầm cho tớ,1 phần là do tính tự ái của tớ quá cao,tớ sợ ánh mắt của cô,của cả lớp khinh tớ,nhìn tớ là 1 đứa học ngu kinh khủng,phải xin ở lại lớp.Nhưng mà hôm nay,tớ đã kiểm tra lại bài,đúng là có 1 bài,ngay từ đầu tớ đã viết nhầm dấu nên ko dc tính điểm cả bài :).Và tớ đọc bài mọi ng` post trên HAO,rồi mail,mess cho tớ,tớ thực sự xúc động.Đọc n~ dòng bọn ấy viết,tớ ko thể nào mở mồm bảo mẹ tớ để con xuống T2 cho vừa sức cả.Tớ ko muốn xa lớp.Tớ bỏ phí mất 1 năm lớp 10 rồi,tớ phải trả giá đắt về điều này rồi.Lúc nào cũng nhởn nhơ,rồi bám vào n~ thành tích của quá khứ quá xa vời mà tự tin vào bản thân 8-} .Bài học đắt giá và cũng rất quý cho tớ.Trong mắt mọi ng` bây h,tớ là 1 đứa học kém nhất nhì lớp,nhưng mà tớ sẽ cố gắng,để ít ra có 1 chỗ đứng trong lớp mình,và để tìm lại lòng tin của bố mẹ tớ,bạn bè,cũng như của bản thân tớ.

Tớ là 1 đứa rất hay nản 8-} ham chơi :| tính kiên nhẫn quyết tâm cũng nhỏ bằng con kiến :| biết là phải làm lại từ đầu,nhưng mà cuối cùng thì vẫn ngồi khóc tu tu than thân trách phận 8-} tớ ko hiểu tớ có thể thực hiện dc n~ điều tớ nói hay ko.Nếu ko thực hiện dc,thì chắc chắn năm lớp 12 tớ cũng tự nguyện xin xuống T2 :).Mà tớ thì ko muốn xa tập thể lớp mình chút nào.Trả lời câu hỏi của Phúc,tớ thật sự RẤT YÊU lớp mình.Cả năm lớp 10,tớ chưa làm dc gì ở lớp mình cả,cả học tập lẫn bạn bè.Tớ luôn kể chuyện về n~ đứa bạn cấp 2 của tớ,chẳng bao h coi 10T là 1 phần của cuộc sống của tớ cả.Nhưng,từ hè,từ đợt ôn thi này,tớ thực sự cảm động trước mems 10T.Lúc tớ buồn chán nhất,thì bên cạnh tớ ko phải là bạn bè cũ của tớ,mà chính là bọn ấy.Chính bọn ấy là động lực để tớ quyết tâm ôn thi,mặc dù ko thành công 8-} rồi viết đơn xin ở lại :|.Thanks cả lớp rất nhiều.

2 hôm nay tớ khóc rất nhiều,nhưng ko phải hoàn toàn là do tớ thất bại,mà 1 phần là do tớ quá cảm động vì tình cảm của mọi ng`,vì tình cảm của lớp 11T này.

Tớ sẽ bắt đầu làm lại từ đây.Hôm nay mẹ tớ sẽ viết đơn xin cho tớ ở lại T1,và cả Hà nữa,và tớ cũng bảo mẹ tớ cut net luôn,mặc dù là tớ rất cuồng net :(( nhưng mà tớ sẽ cố kiềm chế :">.

Thanks lớp mình rất nhiều.
~:> ơi !!!! . ~:> ở lại tất cả mọi người đều rất vui (có 1 người vui nhất đấy :D
) . Đừng có nói là mình học kém hay học giỏi , mà chỉ nên nói là mình chưa cố gắng thôi . Mọi người luôn ở bên ~:> mà :D . Cố gắng lên nhé , tất cả mọi người đều phải cố gắng ----> thành công

----------

Trương Lê Hoàng đã viết:
Đơn giản thế thôi ah :D [-x

----------

Oài !!!! Có khi sự kiện này đã gắn bó các mems T1 hơn , cho mọi người sự suy nghĩ và thay đổi bản thân , đây là mặt tick cực
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Hồng ANh đã viết:
Đến bây h mình mới hiểu caí gọi là tinh thần lớp. Mọi người làm tớ rất ngạc nhiên từ khi bắt đầu có tin thi lên lớp. Cả lớp phát sốt cả lên, mọi người sốt sắng quan tâm đến nhau, ngồi trách cô sao bắt thi lại để cho có khả năng rủi ro có đứa phải xuống T2. Mọi thứ ... thật là kì lạ. Tớ đã cho là lớp mình cũng chẳng quan tâm đến cho nhau lắm. Chỉ là những người bạn bình thường, sau này ra trường cũng quên nhau. Thú thực là từ đầu năm đến hết bây h tớ vẫn nghĩ 10T là 1 cái gì đó quá rời rạc, không thân thiết, không đoàn kết. Tớ chỉ biết ngồi tiếc lại cấp 2 vui vẻ và oán trách những thứ mình có bây h. Cảm thấy lạc lõng... Đến bây h vẫn còn 1 chút cảm giác đó nhưng đã nhận ra là ai cũng cố gắng để yêu lớp hơn, để gắn bó với bạn bè hơn. Tớ tin rằng năm nay 11T sẽ rất ... rất khác 10T, ít nhất cũng khác trong lòng tớ.
con này giống tình trạng của con Zê...chán các bạn quá...lớp 10T trong suy nghĩ của tớ chẳng rời rạc hay hơi ko đoàn kết j cả...tớ thấy rất tuyệt...chẳng qua tại vì các cậu đâu có chịu hoà đồng với lớp mới /:)...cứ sống trong cái mộng cũ của cấp 2 thì còn lâu mới hoà đc với lớp ....
đùa...bây h tớ chẳng nhớ là tớ có viết bài j liên quan đến vần đế cấm kị ko...:D nếu ai nhìn thấy thì nhắc tớ để tớ xoá ...8-} đầu óc nó thế

Tớ cũng đã từng viết ở topic các em 0609 là hãy chú í ngay từ hồi đầu năm...nhìn tình trạng của mình quá tội 8-}

đầu năm tớ tự nhủ phải học thật chăm 8-} ( chỉ đc cái nói suông ) đến hết HK1 điểm Sử làm mình choáng váng ,tối ngồi viết nhật kí mà khóc như mưa :"> tự trách mình,sang HK2 đc điểm Sử eo ơi trong mộng( với tớ) nhưng các điểm khác thì pó 8-}...thất vọng về một năm lớp 10 :|

thêm tẹo phải sửa lại bài viết 8-} ...lớp mình hôm nay mấy trang này toàn bài dài dằng dặc ạ...ko bù hồi trc ...kâu như chưa biết 4rum là cái j :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Lê Linh Chi đã viết:
con này giống tình trạng của con Zê...chán các bạn quá...lớp 10T trong suy nghĩ của tớ chẳng rời rạc hay hơi ko đoàn kết j cả...tớ thấy rất tuyệt...chẳng qua tại vì các cậu đâu có chịu hoà đồng với lớp mới /:)...cứ sống trong cái mộng cũ của cấp 2 thì còn lâu mới hoà đc với lớp ....
đùa...bây h tớ chẳng nhớ là tớ có viết bài j liên quan đến vần đế cấm kị ko...:D nếu ai nhìn thấy thì nhắc tớ để tớ xoá ...8-} đầu óc nó thế

Tớ cũng đã từng viết ở topic các em 0609 là hãy chú í ngay từ hồi đầu năm...nhìn tình trạng của mình quá tội 8-}

đầu năm tớ tự nhủ phải học thật chăm 8-} ( chỉ đc cái nói suông ) đến hết HK1 điểm Sử làm mình choáng váng ,tối ngồi viết nhật kí mà khóc như mưa :"> tự trách mình,sang HK2 đc điểm Sử eo ơi trong mộng( với tớ) nhưng các điểm khác thì pó 8-}...thất vọng về một năm lớp 10 :|

thêm tẹo phải sửa lại bài viết 8-} ...lớp mình hôm nay mấy trang này toàn bài dài dằng dặc ạ...ko bù hồi trc ...kâu như chưa biết 4rum là cái j :D

Topic lớp mình bây h khéo chất nhất 0508 ý chứ :))
Ui nhắc đến vấn đề học thuộc mới nhớ, lớp 10 học thuộc nhiều kinh. May mà 1 bàn ngồi 2 đứa còn hỏi nhau được không thì sớm đi rồi 8-}. Cũng tốt là bi h bỏ cái chế độ cộng điểm thưởng thi vào ĐH khi thi tốt nghiệp loại giỏi. Ko thì đến kì thi tốt nghiệp tha hồ đau khổ tụng kinh, hix 8-}
UI chả biết nói j, mọi ng đừng trách type bài ngắn nhé ;)
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Cô HA báo là T2 học bình thường nhé !;)
8h sáng thứ 2 !:D
Mai đi học Lý thì xem lại cái lịch tập trung !:D
Hình như 7h30 sáng thứ 3 tuần sau tức ngày 29/8 !
Mà tớ xin nghỉ học T6 thầy Thái vì nhà có việc không thể bỏ được !;)
Mọi người nhớ đi học đầy đủ !
Sau đại hội cha mẹ sẽ đề ra cương lĩnh mới !:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Tân đã viết:
Mà tớ xin nghỉ học T6 thầy Thái vì nhà có việc không thể bỏ được !
Ừ tớ đồng ý cho cậu nghỉ :)) Khổ, lại còn phải xin phép nữa hả zời :))
Mai học Lý, đề nghị các đồng chí ôn bài cẩn thận. Kiểu của thầy là một dịp nào đó chúng ta kiểm tra có nghĩa là buổi sau chúng ta kiểm tra đó :|
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Hoàng Tuấn Nghĩa đã viết:
Ừ tớ đồng ý cho cậu nghỉ :)) Khổ, lại còn phải xin phép nữa hả zời :))
Mai học Lý, đề nghị các đồng chí ôn bài cẩn thận. Kiểu của thầy là một dịp nào đó chúng ta kiểm tra có nghĩa là buổi sau chúng ta kiểm tra đó :|
Ờ ờ thế chỉ cần ôn kĩ mấy bài đã học là ít nhất đc 6 điểm keke :D
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Hoàng Trung Kiên đã viết:
Ờ ờ thế chỉ cần ôn kĩ mấy bài đã học là ít nhất đc 6 điểm keke :D

Mai ktra ah :-s trời ơi mình chẳng biết j cả :-s
Mai fải kéo con TT ngồi dưới còn bàn bài :-s
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Bây giờ tớ sẽ nói những cái tâm huyết và cần thiết !:D
Không câu bài nữa !;)
Hưởng ứng TT ! Mặc dù cắt net là điều buồn --> Tớ sẽ không cắt net mà cất model !:D
Đề nghị mấy bạn hay chơi game thì hạn chế chơi hơn !;)
Đơn cử như Tu và Minh ! Chơi ít thôi lo học đi !;)
Thế đi !;)
Khi nào cần lại post bài !:D
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

ko pot bai dc...ko ghi dc tieng viet...ma danh ko dau nhung xuat hien cac chu cai nhu x,f,.. la chiu chet...sao day ko biet(bai mang tc cau )
mai kiem tra Ly meng oi :-s
huhu dua chu to ko co net la to om cai dien thoai :-s...chet mat ....
ghe qua...lop minh vua noi tren HAO 1 cai chang thay ai onl nua :-s....
to phai bat may,moi ng thong cam...de con nghe nhac cua Ha Anh Tuan,ko nghe ko chiu dc :"> :D
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Lê Linh Chi đã viết:
ko pot bai dc...ko ghi dc tieng viet...ma danh ko dau nhung xuat hien cac chu cai nhu x,f,.. la chiu chet...sao day ko biet(bai mang tc cau )
mai kiem tra Ly meng oi :-s
huhu dua chu to ko co net la to om cai dien thoai :-s...chet mat ....
ghe qua...lop minh vua noi tren HAO 1 cai chang thay ai onl nua :-s....
to phai bat may,moi ng thong cam...de con nghe nhac cua Ha Anh Tuan,ko nghe ko chiu dc :"> :D

Hihi dù sao chỉ còn 1 thgian nữa thôi là vào năm học nên tớ nghĩ là cũng nên chơi thoải mái 1 chút lúc này. Đương nhiên mọi ng có thể tập cut net trước cho đến khi vào năm .... khỏi bỡ ngỡ :))
Khi nào tuần tập qsự tớ sẽ ngoan :x. Bây h em fải chơi nốt đã :D
Chi cuồng HAT nhỉ /:). Tớ cũng thix nó nhưng ko đến mức thế :> ;;)
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

hì hì, chú lại lôi Mạnh ra huh? :p
@ Cô Trang : cô nói đứa nào kém nhất nhì lớp đấy :|, chửi đểu tôi hả cô .. đáng lẽ lần này thi lên lớp thằng đáng chết nhất phải là tôi, Trung với Tu ... hic just my luck :|.
Nói là yêu lớp hả .. chứng minh cho anh em xem đi nào ;) .. nói mà không làm như thằng Long là anh em đè ra cắt ... hết cả lũ đấy :p
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

tớ nghĩ lớp mình hình như hơi quá rồi :) tất nhiên, quyết tâm học hành là 1 điều tốt, thực sự rất tốt thế nhưng nếu bọn ấy chỉ học học và học thì thứ nhất, cuộc sống sẽ rất nhàm chán, thứ 2 là có ai muốn bị điên vì học ko??? Nhiều người học hành căng thẳng quá rồi tự tử đấy, có ai muốn thế ko??? Nói chung, về phần tớ, học thì học nhưng mà chơi thì cũng ko thể thiếu được. Net thì chẳng bao h có thể cut cả, vì gần như net là nguồn sống tinh thần của tớ hiện nay. Tớ nghĩ các cậu phải xác định mục tiêu riêng cho mình. Ai muốn đạt giải quốc gia thì cố mà học Toán, mà đã học thì nhất định phải được giải, để vào thẳng đại học chứ nếu ko thì cũng sẽ rất khó khăn. Còn ai xác định khả năng của mình ko bao h đạt được giải quốc gia thì tốt hơn hết là nên ngồi học tiếng Anh thì hơn. Môi trường Ams là nơi có rất nhiều điều kiền thuận lợi giúp các cậu tìm được 1 suất học bổng du học. Nhìn chung, năm lớp 11 là năm nền tảng cơ bản. Bọn ấy phải hoàn thành mọi mục tiêu trong năm lớp 11. Ai muốn thi đại học thì phải luyện toán lý hóa hoặc luyện toán đến mức giải quốc gia, ai muốn đi du học thì cuối năm lớp 11 cũng phải được 1 cái j` đấy vd như 600 TOEFL chẳng hạn...Nhìn chung bọn cậu phải sáng suốt lựa chọn con đường của mình, và đi theo con đường đó, và cũng đừng thay đổi lúc cuối năm lớp 11.
Lời khuyên của tớ dành cho ai có ý định tìm học bổng du học là đừng có cắt net :p :) serious :) Net là nguồn tài nguyên thông tin. và nếu ai có ý định apply sang US năm lớp 12 thì luyện SAT đi là vừa :) :D
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

tớ nghĩ lớp mình hình như hơi quá rồi tất nhiên, quyết tâm học hành là 1 điều tốt, thực sự rất tốt thế nhưng nếu bọn ấy chỉ học học và học thì thứ nhất, cuộc sống sẽ rất nhàm chán, thứ 2 là có ai muốn bị điên vì học ko??? Nhiều người học hành căng thẳng quá rồi tự tử đấy, có ai muốn thế ko??? Nói chung, về phần tớ, học thì học nhưng mà chơi thì cũng ko thể thiếu được.
Ặc, có thằng nào bảo học đến chết đâu. Thằng ku Nam lại không chịu đọc kỹ huh? Cái chính là thế này, lớp 10 chơi nhiều rồi nên lớp 11 chơi ít thôi . 0 chơi thì bắt chước Kỳ .. đầu bạc sớm :|. CÒn chơi thì sao ? Chơi phải hợp lý, không như cái kiểu .. giờ là 2h 04 AM, P vẫn lên net ngồi sửa cái ipod chết tiệt + reply bài :|. Còn cái việc lựa chọn đâu phải dễ dàng, giờ như ở ngã ba đường ấy thôi .. nếu ai muốn tụt lùi thi chơi .. ai muốn học TOELF hay giải quốc gia quốc tế thì rẽ .. nhưng rẽ xong thì cuộc đời đi về đâu .. ai trả lời được chết liền á :|
 
Back
Bên trên