Toán-1 Ams Organization

Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Phạm Duy Phúc đã viết:
Tình hình mới là như thế này :|
Hôm nay cô HA vẫn đến dậy, lớp chỉ có khoảng 10 ng` ở lại :|
Cô đã thông báo là Dê và Hà đang trong tầm rớt :| ... thành thật chia buồn , nhớ nhanh chân liên hệ cô nhé ..
Tất cả đều <=4 điểm
Tuấn tuy đc. 3,5 nhưng lại có cái vectour(a)+vectour(b)>=2vectour(c) nên cô khuyên là Tuất nên chuyển lớp
Giờ Tân sẽ cố gắng xin cô cho ở lại lớp hết
Đừng quá lo :|
Lớp toán vẫn chết à, lớp lý thoát rồi, 1 đứa bùng thi với mấy đứa 2,3 điểm cũng thoát hết :| Sao cô Hồng Anh rã mân thế :|
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Trần Tuấn Anh đã viết:
Lớp toán vẫn chết à, lớp lý thoát rồi, 1 đứa bùng thi với mấy đứa 2,3 điểm cũng thoát hết :| Sao cô Hồng Anh rã mân thế :|
Hix chủ trg thi lên lớp là của cô mà :(
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Uhừm ở lại lớp thì chắc chắn đc mà, vì thày Khôi đã nói là lớp T2 dưới 5 thì ko đc lên, còn lớpcmình thì đc ở lại hết vì sĩ số < 30
Ya, check it out babe Dê :D
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Buồn cười thật !!! Cô bảo là đề dễ , các em ôn nhẹ nhàng thôi :)) . Vậy mà mình ngồi cả ngày chả làm đc bài nào :)) . Mình mà đi thi thì cũng thế thôi

----------

Trần Tuấn Anh đã viết:
Lớp toán vẫn chết à, lớp lý thoát rồi, 1 đứa bùng thi với mấy đứa 2,3 điểm cũng thoát hết :| Sao cô Hồng Anh rã mân thế :|
Thế thì thi làm gì???
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Chán quá chỉ tại có cái vụ thi lên lớp này :((
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Phúc đã viết:
Ờ thì đây là chất lượng mà
Câu này chí lý. Xét cho cùng thì nó cũng là kết quả của một quá trình dạy dỗ của cô suốt năm lớp 10. Dĩ nhiên ko thể phủ nhận bọn mình cũng đáng trách (nếu cho Lim đi thi thì chắc cũng ko khác gì---> trượt đại học là cái chắc) nhưng mệnh đề đi trước thế nào thì hệ quả đi sau là tất yếu. Ko muốn và cũng chẳng nên viết nữa về cô nữa, chỉ nhiêu đó thôi, chán quá rồi, còn với lớp, lên lớp 11 cùng nhau làm lại. Ko còn là trẻ con nữa, 11T nên có mục tiêu rõ ràng của riêng 11T. Đầu năm sau, cái vở tuồng bí thư lấy ý kiến của lớp lại diễn ra, bài diễn thuyết vớ va vớ vẩn nêu ra mục tiếu phấn đấu trong năm lại tiếp tục: Con thưa cô và các bạn, thay mặt lớp con xin hứa kết quả học tập năm nay cao hơn năm ngoái, sẽ cố gắng có 15 giải TP ........ Một mớ bá láp nhảm nhí và vô tích sự. Lim thực sự thích cái tên 11Toán - học hết sức chơi hết mình. Rõ ràng năm qua mình chơi với nhau nhưng hình như chưa học với nhau thì phải???
Yêu lớp mình nên Lim nói như thế. Hiểu cho Lim!!! 1 năm lớp 10 với Lim trôi qua cực kì phí phạm và đáng tiếc, . Điều duy nhất Lim ko hề tiếc đấy là được ngồi trong lớp này, với lớp mình, được CHƠI cùng các bạn. Lim rất muốn năm sau được HỌC cùng các bạn. Thế thôi. Lim cũng muốn nhắn mấy bạn ở trong tình trạng bấp bênh, các bạn có thể làm nhiều hơn thế!!!!! Hãy quí trọng những gì mà một năm qua bọn mình có, xin các bạn bỏ qua mặc cảm mà cố gắng đi xin ở lại lớp mình.Nếu như theo truyền thống ko cần xin thì càng tốt. Chúng ta vẫn còn ít nhất 1 năm lớp 11 nữa để làm lại!!!!!!
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Hoàng Tuấn Nghĩa đã viết:
Câu này chí lý. Xét cho cùng thì nó cũng là kết quả của một quá trình dạy dỗ của cô suốt năm lớp 10. Dĩ nhiên ko thể phủ nhận bọn mình cũng đáng trách (nếu cho Lim đi thi thì chắc cũng ko khác gì---> trượt đại học là cái chắc) nhưng mệnh đề đi trước thế nào thì hệ quả đi sau là tất yếu. Ko muốn và cũng chẳng nên viết nữa về cô nữa, chỉ nhiêu đó thôi, chán quá rồi, còn với lớp, lên lớp 11 cùng nhau làm lại. Ko còn là trẻ con nữa, 11T nên có mục tiêu rõ ràng của riêng 11T. Đầu năm sau, cái vở tuồng bí thư lấy ý kiến của lớp lại diễn ra, bài diễn thuyết vớ va vớ vẩn nêu ra mục tiếu phấn đấu trong năm lại tiếp tục: Con thưa cô và các bạn, thay mặt lớp con xin hứa kết quả học tập năm nay cao hơn năm ngoái, sẽ cố gắng có 15 giải TP ........ Một mớ bá láp nhảm nhí và vô tích sự. Lim thực sự thích cái tên 11Toán - học hết sức chơi hết mình. Rõ ràng năm qua mình chơi với nhau nhưng hình như chưa học với nhau thì phải???
Yêu lớp mình nên Lim nói như thế. Hiểu cho Lim!!! 1 năm lớp 10 với Lim trôi qua cực kì phí phạm và đáng tiếc, . Điều duy nhất Lim ko hề tiếc đấy là được ngồi trong lớp này, với lớp mình, được CHƠI cùng các bạn. Lim rất muốn năm sau được HỌC cùng các bạn. Thế thôi. Lim cũng muốn nhắn mấy bạn ở trong tình trạng bấp bênh, các bạn có thể làm nhiều hơn thế!!!!! Hãy quí trọng những gì mà một năm qua bọn mình có, xin các bạn bỏ qua mặc cảm mà cố gắng đi xin ở lại lớp mình.Nếu như theo truyền thống ko cần xin thì càng tốt. Chúng ta vẫn còn ít nhất 1 năm lớp 11 nữa để làm lại!!!!!!

Mẹ nói tuyệt quá =D> =D> =D>
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Hoàng Tuấn Nghĩa đã viết:
Câu này chí lý. Xét cho cùng thì nó cũng là kết quả của một quá trình dạy dỗ của cô suốt năm lớp 10. Dĩ nhiên ko thể phủ nhận bọn mình cũng đáng trách (nếu cho Lim đi thi thì chắc cũng ko khác gì---> trượt đại học là cái chắc) nhưng mệnh đề đi trước thế nào thì hệ quả đi sau là tất yếu. Ko muốn và cũng chẳng nên viết nữa về cô nữa, chỉ nhiêu đó thôi, chán quá rồi, còn với lớp, lên lớp 11 cùng nhau làm lại. Ko còn là trẻ con nữa, 11T nên có mục tiêu rõ ràng của riêng 11T. Đầu năm sau, cái vở tuồng bí thư lấy ý kiến của lớp lại diễn ra, bài diễn thuyết vớ va vớ vẩn nêu ra mục tiếu phấn đấu trong năm lại tiếp tục: Con thưa cô và các bạn, thay mặt lớp con xin hứa kết quả học tập năm nay cao hơn năm ngoái, sẽ cố gắng có 15 giải TP ........ Một mớ bá láp nhảm nhí và vô tích sự. Lim thực sự thích cái tên 11Toán - học hết sức chơi hết mình. Rõ ràng năm qua mình chơi với nhau nhưng hình như chưa học với nhau thì phải???
Yêu lớp mình nên Lim nói như thế. Hiểu cho Lim!!! 1 năm lớp 10 với Lim trôi qua cực kì phí phạm và đáng tiếc, . Điều duy nhất Lim ko hề tiếc đấy là được ngồi trong lớp này, với lớp mình, được CHƠI cùng các bạn. Lim rất muốn năm sau được HỌC cùng các bạn. Thế thôi. Lim cũng muốn nhắn mấy bạn ở trong tình trạng bấp bênh, các bạn có thể làm nhiều hơn thế!!!!! Hãy quí trọng những gì mà một năm qua bọn mình có, xin các bạn bỏ qua mặc cảm mà cố gắng đi xin ở lại lớp mình.Nếu như theo truyền thống ko cần xin thì càng tốt. Chúng ta vẫn còn ít nhất 1 năm lớp 11 nữa để làm lại!!!!!!
Hix hix !!!! Kinh quá . Mẹ là giáo viên dạy văn có khác . Bài này mà đem cô Di chấm chắc 10 :)) . Mà thằng Lim nói đúng đấy . Các bạn có nghĩ thế kô

----------

Phan Hồng Anh đã viết:
Mẹ nói tuyệt quá =D> =D> =D>
Kâu bài !!!! Rõ ràng là kâu bài :)) Mình cũng kâu
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Thế này đi !
Mọi người post bài nên nghĩ trước nghĩ sau !;)
Đừng quá ... !
Có gì thì cứ bình tĩnh !
Có lần có 1 topic nói về cô hiệu phó mới bị lock !;)
Tớ sợ nhất cô lên topic lớp mình đọc được thì ... !
Mong mọi người đùng quá ... !
Rồi chả hiểu bị làm sao !;)
Anh em biết thì nói với nhau thế thôi !
Chứ đừng công khai quá ! Nói cho cả thiên hạ !
Thế này có đứa nào đi học thêm cô mà học lớp khác ! Thì chả biết hậu quả thế nào !:(
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Yêu lớp mình nên Lim nói như thế. Hiểu cho Lim!!! 1 năm lớp 10 với Lim trôi qua cực kì phí phạm và đáng tiếc, . Điều duy nhất Lim ko hề tiếc đấy là được ngồi trong lớp này, với lớp mình, được CHƠI cùng các bạn. Lim rất muốn năm sau được HỌC cùng các bạn. Thế thôi. Lim cũng muốn nhắn mấy bạn ở trong tình trạng bấp bênh, các bạn có thể làm nhiều hơn thế!!!!! Hãy quí trọng những gì mà một năm qua bọn mình có, xin các bạn bỏ qua mặc cảm mà cố gắng đi xin ở lại lớp mình.Nếu như theo truyền thống ko cần xin thì càng tốt. Chúng ta vẫn còn ít nhất 1 năm lớp 11 nữa để làm lại!!!!!!
Okie man, tuy muốn làm lại muốn và rất muốn .. nhưng có thể tao sẽ phải đi Lim ạ :| .. có gì ku ở lại nhá, mai sau anh ra mở công ti với chú :)
Thế này, cấp 3 này anh em ta đã lãng phí mất năm đầu tiên .. chính bởi thế năm lớp 11 này, P yêu cầu bỏ ngay bí thư xuống, chúng ta cần 1 bí thư LÀM chứ không NÓI ... lớp trưởng thì theo tôi là quá ổn. Các tổ trưởng tổ phó coi như vứt đi rồi ( đây cũng là do tinh thần đoàn kết đó ạ :|)
Tớ sợ nhất cô lên topic lớp mình đọc được thì ... !
Mong mọi người đùng quá ... !
Rồi chả hiểu bị làm sao !
Anh em biết thì nói với nhau thế thôi !
Chứ đừng công khai quá ! Nói cho cả thiên hạ !
Thế này có đứa nào đi học thêm cô mà học lớp khác ! Thì chả biết hậu quả thế nào !
Ở đây tớ và Lim không hề nói xấu cô .. vì thực chất dù gì đi nữa .. cô giáo cũng cần phải có 1 cái giải thành phố, hơn nữa là QG như anh Tiến :| .. chúng ta phải hiểu cho cô chứ không thể .. cô dạy khó thế .. bố ai học được .
Vậy quy cho cùng lỗi là ở chúng ta, chúng ta mất thời gian vào chơi điện tử vô bổ, câu bài vô ý thức ... ngồi ở nhà không tập trung .. học chưa xong nhưng cũng không muốn học và không biết phải làm gì thêm . :| Chính bởi chính những vấn đề này .. tôi khẩn thiết mong các bạn tự chỉnh đốn lại mình .. tự giúp nhau để học bởi vì thật dễ hiểu thứ nhất chúng ta đã bỏ phí 1 năm , thứ 2 , năm lớp 11 là cực kỳ quan trọng :|, bỏ qua năm này coi như cơ hội vào đại học về zero .. nhớ lần đầu vào lớp 10 vẫn bỡ ngỡ ... mình sẽ vào đại học là chuyện nhỏ .. giờ phải nghĩ lại mình đi , hey everybody, pls. listen to me right now ...:|
Lim cũng muốn nhắn mấy bạn ở trong tình trạng bấp bênh, các bạn có thể làm nhiều hơn thế!!!!! Hãy quí trọng những gì mà một năm qua bọn mình có, xin các bạn bỏ qua mặc cảm mà cố gắng đi xin ở lại lớp mình.Nếu như theo truyền thống ko cần xin thì càng tốt. Chúng ta vẫn còn ít nhất 1 năm lớp 11 nữa để làm lại!!!!!!
Đây không chỉ còn là vấn đề mặc cảm hay tự ti thuần túy . Từ bé, chúng ta đã được học phải biết đứng lên sau khi vấp ngã :|, càng lớn P càng nhận ra rằng .. không chỉ có thế mà còn phải biết đạp đổ những chướng ngại cản lối mình, phải biết vứt bỏ cả quá khứ không thương tiếc . Giờ cho P hỏi hà + N Trang : YÊU hay KHÔNG YÊU lớp .. phải không yêu lớp hay nông nổi vài câu nói mới quyết định không xin cô 1 lời .. 1 tấm đơn bình thường và đơn giản :| ... đấy mới chỉ là vài câu nói 16t .. tôi tự hỏi một ngày mai các bạn đi làm, vừa mới bị sếp dọa cho vài câu đã dùng dằng xin chuyển phòng khác .. :| Đây chỉ là vài câu nói chân thành từ đáy lòng . Mong Dê và Hà đọc được và hiểu cho thằng nhóc này :|
P/S : mới thay cái ava dùng 1 năm oài ... thay đổi nhân cách luôn .. mong thông cảm :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Đến bây h mình mới hiểu caí gọi là tinh thần lớp. Mọi người làm tớ rất ngạc nhiên từ khi bắt đầu có tin thi lên lớp. Cả lớp phát sốt cả lên, mọi người sốt sắng quan tâm đến nhau, ngồi trách cô sao bắt thi lại để cho có khả năng rủi ro có đứa phải xuống T2. Mọi thứ ... thật là kì lạ. Tớ đã cho là lớp mình cũng chẳng quan tâm đến cho nhau lắm. Chỉ là những người bạn bình thường, sau này ra trường cũng quên nhau. Thú thực là từ đầu năm đến hết bây h tớ vẫn nghĩ 10T là 1 cái gì đó quá rời rạc, không thân thiết, không đoàn kết. Tớ chỉ biết ngồi tiếc lại cấp 2 vui vẻ và oán trách những thứ mình có bây h. Cảm thấy lạc lõng... Đến bây h vẫn còn 1 chút cảm giác đó nhưng đã nhận ra là ai cũng cố gắng để yêu lớp hơn, để gắn bó với bạn bè hơn. Tớ tin rằng năm nay 11T sẽ rất ... rất khác 10T, ít nhất cũng khác trong lòng tớ.

PS:Ưhm thật không nhận ra các bạn nam lớp mình lại ăn nói chín chắn thế :x. Thế này mà bình thường phẩy văn thấp cũng kì nhỉ :-?. Năm sau học GDCD cô Mỹ ===> các bạn cứ tương cái này vào bài học kì, không đc cô khen nức nở mới là lạ đấy 0:) ;)

(Đọc lại mới thấy sến, cấm chê [-x)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Phạm Duy Phúc đã viết:
Okie man, tuy muốn làm lại muốn và rất muốn .. nhưng có thể tao sẽ phải đi Lim ạ :| .. có gì ku ở lại nhá, mai sau anh ra mở công ti với chú :)
Thế này, cấp 3 này anh em ta đã lãng phí mất năm đầu tiên .. chính bởi thế năm lớp 11 này, P yêu cầu bỏ ngay bí thư xuống, chúng ta cần 1 bí thư LÀM chứ không NÓI ... lớp trưởng thì theo tôi là quá ổn. Các tổ trưởng tổ phó coi như vứt đi rồi ( đây cũng là do tinh thần đoàn kết đó ạ :|)

Ở đây tớ và Lim không hề nói xấu cô .. vì thực chất dù gì đi nữa .. cô giáo cũng cần phải có 1 cái giải thành phố, hơn nữa là QG như anh Tiến :| .. chúng ta phải hiểu cho cô chứ không thể .. cô dạy khó thế .. bố ai học được .
Vậy quy cho cùng lỗi là ở chúng ta, chúng ta mất thời gian vào chơi điện tử vô bổ, câu bài vô ý thức ... ngồi ở nhà không tập trung .. học chưa xong nhưng cũng không muốn học và không biết phải làm gì thêm . :| Chính bởi chính những vấn đề này .. tôi khẩn thiết mong các bạn tự chỉnh đốn lại mình .. tự giúp nhau để học bởi vì thật dễ hiểu thứ nhất chúng ta đã bỏ phí 1 năm , thứ 2 , năm lớp 11 là cực kỳ quan trọng :|, bỏ qua năm này coi như cơ hội vào đại học về zero .. nhớ lần đầu vào lớp 10 vẫn bỡ ngỡ ... mình sẽ vào đại học là chuyện nhỏ .. giờ phải nghĩ lại mình đi , hey everybody, pls. listen to me right now ...:|

Đây không chỉ còn là vấn đề mặc cảm hay tự ti thuần túy . Từ bé, chúng ta đã được học phải biết đứng lên sau khi vấp ngã :|, càng lớn P càng nhận ra rằng .. không chỉ có thế mà còn phải biết đạp đổ những chướng ngại cản lối mình, phải biết vứt bỏ cả quá khứ không thương tiếc . Giờ cho P hỏi hà + N Trang : YÊU hay KHÔNG YÊU lớp .. phải không yêu lớp hay nông nổi vài câu nói mới quyết định không xin cô 1 lời .. 1 tấm đơn bình thường và đơn giản :| ... đấy mới chỉ là vài câu nói 16t .. tôi tự hỏi một ngày mai các bạn đi làm, vừa mới bị sếp dọa cho vài câu đã dùng dằng xin chuyển phòng khác .. :| Đây chỉ là vài câu nói chân thành từ đáy lòng . Mong Dê và Hà đọc được và hiểu cho thằng nhóc này :|
P/S : mới thay cái ava dùng 1 năm oài ... thay đổi nhân cách luôn .. mong thông cảm :|
Hết Lim rùi đên Fuc . Trời ơi hôm nay sao thế :D giỏi văn đột xuất . Tớ đồng ý mấy cái ở trên . :)
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Phan Hồng Anh đã viết:
Đến bây h mình mới hiểu caí gọi là tinh thần lớp. Mọi người làm tớ rất ngạc nhiên từ khi bắt đầu có tin thi lên lớp. Cả lớp phát sốt cả lên, mọi người sốt sắng quan tâm đến nhau, ngồi trách cô sao bắt thi lại để cho có khả năng rủi ro có đứa phải xuống T2. Mọi thứ ... thật là kì lạ. Tớ đã cho là lớp mình cũng chẳng quan tâm đến nhau lắm. Chỉ là những người bạn bình thường, sau này ra trường cũng quên nhau. Thú thực là từ đầu năm đến hết bây h tớ vẫn nghĩ 10T là 1 cái gì đó quá rời rạc, không thân thiết, không đoàn kết. Tớ chỉ biết ngồi tiếc lại cấp 2 vui vẻ và oán trách những thứ mình có bây h. Cảm thấy lạc lõng... Đến bây h vẫn còn cảm giác đó nhưng đã nhận ra là ai cũng cố gắng để yêu lớp hơn, để gắn bó với bạn bè hơn. Tớ tin rằng năm nay 11T sẽ rất ... rất khác 10T, ít nhất cũng khác trong lòng tớ.

PS:Ưhm thật klhông nhận ra các bạn nam lớp mình lại ăn nói chín chắn thế :x. Thế này mà bình thường phẩy văn thấp cũng kì nhỉ :-?. Năm sau học GDCD cô Mỹ ===> các bạn cứ tương cái này vào bài học kì, không đc cô khen nức nở mới là lạ đấy 0:) ;)

(Đọc lại mới thấy sến, cấm chê [-x)
Chê làm sao đc :)) . Mọi người ơi vào đây thổ lộ hết đi , rồi cùng nhau thực hiện những gì đã nói . Để cho mọi người thấy T1 is the best
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Hoàng Trung Kiên đã viết:
Chê làm sao đc :)) . Mọi người ơi vào đây thổ lộ hết đi , rồi cùng nhau thực hiện những gì đã nói . Để cho mọi người thấy T1 is the best

Kiên thổ lộ đi bé. Mọi ng đi tiên fong rùi mừh ;;)
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Sắp hết hè rùi . Anh em nếu muốn có thể party lần cuối (hoành tráng cũng đc ) . Sau đó thì nghỉ ??? ok ??? . Từ giờ sau buổi học thì phải về nhà , ko la cà ok??? . Tập trung vào mà học , để thực hiện đc như mọi người nó cần có sự quyết tâm :)
PS : Dê và Hà nên xin cô , vì lớp :)
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Hoàng Trung Kiên đã viết:
Sắp hết hè rùi . Anh em nếu muốn có thể party lần cuối (hoành tráng cũng đc ) . Sau đó thì nghỉ ??? ok ??? . Từ giờ sau buổi học thì phải về nhà , ko la cà ok??? . Tập trung vào mà học , để thực hiện đc như mọi người nó cần có sự quyết tâm :)
PS : Dê và Hà nên xin cô , vì lớp :)

Ừhm Kiên nói đúng đó, lớp mình chẳng muốn mất ai cả :(
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Mình cũng chẳng định viết gì đâu, chỉ luôn muốn đứng ở một góc mà ngắm nhìn các bạn. Nhưng hôm nay quyết định viết vài dòng tâm sự của mình.
To Hà và Trang: Cơ hội chỉ có một, trôi qua rồi không bao giờ có lại được. Vậy thì sao mình lại không làm những việc mà mình có thể để khỏi phải nuối tiếc. Một là vì chính bản thân hai bạn, sau là vì T1 của chúng ta, mong các bạn hãy suy nghĩ lại.
To T1 thân yêu: đừng trách ai cả, hãy trách chính bản thân chúng ta. Nếu chúng ta có ý chí thì ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể vượt qua khó khăn. Nhưng chúng ta đã không, chúng ta tự nuông chiều bản thân mình, sống không mục đích, rồi khi kết quả không hay xảy ra, chúng ta trách người nọ, trách người kia. Lúc đó thì muộn rồi, nhưng lời trách móc đó có giải quyết được vấn đề gì không. Nhưng thôi đó là chuyện của năm trước, chúng ta không sống vì quá khứ, chúng ta cố gắng sống hết mình trong hiện tại để đón chờ những điều tốt đẹp trong tương lai. Quá khứ là một bài học đắt giá và đau lòng nhưng thôi hãy để nó trôi qua đi. Một năm học mới lại sắp đến, chúng mình hãy cố gắng thay đổi, hãy đặt cho mình một mục tiêu nào đó (có thể với Kì thì là đạt giải quốc gia, với Kiên là có được giàn máy tính, hay đơn giản chỉ là năm học này không phải để cô Hồng Anh nâng điểm toán). Sống có mục đích sẽ giúp bạn vượt qua cám dỗ (như những thú vui, sự lười biếng) và cả những khó khăn nữa. Thay đổi những thói quen xấu thật là khó nhưng hãy tin rằng chúng ta không ai phải đơn độc chiến đấu với chúng cả, bên cạnh chúng ta là cả một gia đình!
PS: Chấm dứt việc trách móc, nói xấu cô Hồng Anh đi nhé. " Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", cô vẫn xứng đáng để chúng ta trân trọng gọi là thầy.
GOD BLESS YOU
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Nguyễn Lan Anh đã viết:
Mình cũng chẳng định viết gì đâu, chỉ luôn muốn đứng ở một góc mà ngắm nhìn các bạn. Nhưng hôm nay quyết định viết vài dòng tâm sự của mình.
To Hà và Trang: Cơ hội chỉ có một, trôi qua rồi không bao giờ có lại được. Vậy thì sao mình lại không làm những việc mà mình có thể để khỏi phải nuối tiếc. Một là vì chính bản thân hai bạn, sau là vì T1 của chúng ta, mong các bạn hãy suy nghĩ lại.
To T1 thân yêu: đừng trách ai cả, hãy trách chính bản thân chúng ta. Nếu chúng ta có ý chí thì ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể vượt qua khó khăn. Nhưng chúng ta đã không, chúng ta tự nuông chiều bản thân mình, sống không mục đích, rồi khi kết quả không hay xảy ra, chúng ta trách người nọ, trách người kia. Lúc đó thì muộn rồi, nhưng lời trách móc đó có giải quyết được vấn đề gì không. Nhưng thôi đó là chuyện của năm trước, chúng ta không sống vì quá khứ, chúng ta cố gắng sống hết mình trong hiện tại để đón chờ những điều tốt đẹp trong tương lai. Quá khứ là một bài học đắt giá và đau lòng nhưng thôi hãy để nó trôi qua đi. Một năm học mới lại sắp đến, chúng mình hãy cố gắng thay đổi, hãy đặt cho mình một mục tiêu nào đó (có thể với Kì thì là đạt giải quốc gia, với Kiên là có được giàn máy tính, hay đơn giản chỉ là năm học này không phải để cô Hồng Anh nâng điểm toán). Sống có mục đích sẽ giúp bạn vượt qua cám dỗ (như những thú vui, sự lười biếng) và cả những khó khăn nữa. Thay đổi những thói quen xấu thật là khó nhưng hãy tin rằng chúng ta không ai phải đơn độc chiến đấu với chúng cả, bên cạnh chúng ta là cả một gia đình!
PS: Chấm dứt việc trách móc, nói xấu cô Hồng Anh đi nhé. " Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", cô vẫn xứng đáng để chúng ta trân trọng gọi là thầy.
GOD BLESS YOU

Bài đầu tiên của Lan Anh thật ý nghĩa =D>. Nếu còn chế độ đánh giá bài hay tớ sẽ bầu cho bài của LIm của Phúc của Lan Anh (nếu bầu cho tớ đc thì bầu luôn :D) và chắc chắn ban điều hành HAO sẽ thông qua . 11T đang và sẽ gắn bó với nhau hơn nữa.
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Uhm

Đầu tiên là tớ rất cám ơn lớp mình,đã động viên và giúp đỡ tớ cũng như n~ đứa phải thi trong thời gian bọn tớ ôn thi và khi biết kết quả thi.Tớ rất xin lỗi,vì mọi ng` đã giúp đỡ tớ đến như thế rồi,nhưng mà tớ vẫn thất bại.Hôm qua tớ còn trong tâm trạng rất ngang ngược,quyết tâm ko nộp đơn xin ở lại,tại 1 phần tớ nghĩ là cô chấm nhầm cho tớ,1 phần là do tính tự ái của tớ quá cao,tớ sợ ánh mắt của cô,của cả lớp khinh tớ,nhìn tớ là 1 đứa học ngu kinh khủng,phải xin ở lại lớp.Nhưng mà hôm nay,tớ đã kiểm tra lại bài,đúng là có 1 bài,ngay từ đầu tớ đã viết nhầm dấu nên ko dc tính điểm cả bài :).Và tớ đọc bài mọi ng` post trên HAO,rồi mail,mess cho tớ,tớ thực sự xúc động.Đọc n~ dòng bọn ấy viết,tớ ko thể nào mở mồm bảo mẹ tớ để con xuống T2 cho vừa sức cả.Tớ ko muốn xa lớp.Tớ bỏ phí mất 1 năm lớp 10 rồi,tớ phải trả giá đắt về điều này rồi.Lúc nào cũng nhởn nhơ,rồi bám vào n~ thành tích của quá khứ quá xa vời mà tự tin vào bản thân 8-} .Bài học đắt giá và cũng rất quý cho tớ.Trong mắt mọi ng` bây h,tớ là 1 đứa học kém nhất nhì lớp,nhưng mà tớ sẽ cố gắng,để ít ra có 1 chỗ đứng trong lớp mình,và để tìm lại lòng tin của bố mẹ tớ,bạn bè,cũng như của bản thân tớ.

Tớ là 1 đứa rất hay nản 8-} ham chơi :| tính kiên nhẫn quyết tâm cũng nhỏ bằng con kiến :| biết là phải làm lại từ đầu,nhưng mà cuối cùng thì vẫn ngồi khóc tu tu than thân trách phận 8-} tớ ko hiểu tớ có thể thực hiện dc n~ điều tớ nói hay ko.Nếu ko thực hiện dc,thì chắc chắn năm lớp 12 tớ cũng tự nguyện xin xuống T2 :).Mà tớ thì ko muốn xa tập thể lớp mình chút nào.Trả lời câu hỏi của Phúc,tớ thật sự RẤT YÊU lớp mình.Cả năm lớp 10,tớ chưa làm dc gì ở lớp mình cả,cả học tập lẫn bạn bè.Tớ luôn kể chuyện về n~ đứa bạn cấp 2 của tớ,chẳng bao h coi 10T là 1 phần của cuộc sống của tớ cả.Nhưng,từ hè,từ đợt ôn thi này,tớ thực sự cảm động trước mems 10T.Lúc tớ buồn chán nhất,thì bên cạnh tớ ko phải là bạn bè cũ của tớ,mà chính là bọn ấy.Chính bọn ấy là động lực để tớ quyết tâm ôn thi,mặc dù ko thành công 8-} rồi viết đơn xin ở lại :|.Thanks cả lớp rất nhiều.

2 hôm nay tớ khóc rất nhiều,nhưng ko phải hoàn toàn là do tớ thất bại,mà 1 phần là do tớ quá cảm động vì tình cảm của mọi ng`,vì tình cảm của lớp 11T này.

Tớ sẽ bắt đầu làm lại từ đây.Hôm nay mẹ tớ sẽ viết đơn xin cho tớ ở lại T1,và cả Hà nữa,và tớ cũng bảo mẹ tớ cut net luôn,mặc dù là tớ rất cuồng net :(( nhưng mà tớ sẽ cố kiềm chế :">.

Thanks lớp mình rất nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên