Em xin chào các anh các chị, cảm ơn các anh các chị đã ko xua đuổi em trong thời gian qua ;

. Em nghĩ rùi, làm con gái như thế này nó cứ làm sao í, sẽ có người nghĩ em là zô zuyên, "con gái gì mà.." nhưng thôi, dù sao đó cũng là 1 kỉ niệm , 1 thời tuổi trẻ bồng bột,

. từ nay về sau em xin hứa sẽ ko làm như thế nữa

;

thế nên em sẽ ko vào topic lớp các anh chị quậy fá nữa

. Em có :x anh Hoàng thì cũng mãi chỉ là đơn fương thui, anh í hiền lành thế thì làm sao mà thik loại con gái như em được

. Lúc mới vào topic lớp toán 1 em cũng nghĩ là các anh các chị chỉ biết học nhưng ai ngờ mọi người lại rất vui vẻ và iu thương nhau, tốt bụng với cả người lạ như em

:x, iu các anh các chị lém í :x :
@ chị Trang , chị Chi : thứ sáu này 2 chị thi tốt nhá

, các chị yên tâm , lúc nào cũng có cả lớp toán 1 đứng ngoài fòng thi chờ lúc bóc đề xong sẽ tuồn đề ra ngoài, đem giải rùi fô tô, sau đó tuồn bài vào cho 2 chị

giống kiểu thi tôt nghiệp í

@ anh Kiên: chúc anh fall in love :x:x with chị Hà

, có gì thì nhớ gọi em nhá, em thik tiệc tùng lém. à mà em sẽ ko nhờ anh nói abc, xyz với anh Hoàng đâu

)
@ anh Hưng: em sẽ ko còn là "
con gái gì mà..." đâu

@ anh tule: "
Em ơi, lớp toán 1 cóa anh Tule còn hot hơn cả anh Hoàng cơ ;
thix thì anh giới thiệu cho " câu này em sẽ nhớ

, chị Chi bảo đó là vui tính

, à mà hình như anh cũng beo béo giống anh Hoàng , hí hí ;

@ chị hồng anh: chị vui tính + hay thiệt , à mà em nhìn thấy chị rùi, trông chị xinh lém

, giá mà em cao được như chị ;

@ anh nghĩa :"
Cái này anh nghĩ là em nên tự đến trước mặt nó mà hỏi, hỏi qua qua lại lại như này sau gọi cho nó sẽ có 1 số hậu quả bất ngờ --> kn bản thân: anh làm y chang những gì em vừa làm và bị gọi là đồ trẻ con", anh yên tâm, em sẽ ko gọi cho anh Hoàng đâu

@ all boi toán 1: lúc nào đi CS thì gọi em nhá, em cũng chơi được fết đấy , hé hé

;

, các anh nhớ rủ cả anh Hoàng cho em nhá, em sẽ fân tài cao thấp ;

@ anh nvhoàng: hôm nào em rủ anh đi CS;

@ all: tkz 2 all, love U :x
@ lớp toán 1: khổ các anh chị học cô hạnh hóa nhỉ? nhưng em còn khổ hơn, có khi năm sau em là cô hạnh chủ nhiệm đấy


(

((
P/S: mong là sau bài này em sẽ đc + điểm chất lượng