Toán-1 Ams Organization

Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Nguyễn Tiến Tân đã viết:
Tớ viết bài trên là mong mọi người hiểu được những điều bình dị !
Đấy là những cảnh trong cuộc sống của chúng ta ! Chẳng có gì cao siêu cả !
Thì cậu lấy tiền của bố mẹ ! Nhưng lấy tiền đấy để chơi game hay làm nhiều điều vô ích khác có nên không ?:-/
Đấy là ý của tớ !;)
Tất nhiên nếu gia đình mình mà không có điều kiện thì còn phụ thuộc vào bản thân !
Tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người !
Mong mọi người hãy nghĩ kĩ hơn và hiểu ý tớ !:(
Uhm , Tân béo nói đúng đấy :-s
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

êh..lớp T1 đá giải trường trận đầu với lớp tớ nè...;)
tình hình là các bạn đồng phục thế nào..để bọn tớ còn tránh..:)>-
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Nhầm nhọt gì chăng, hình như bọn tớ ko cùng bảng bọn cậu :-/
Còn về đf, thứ 2 mới thông qua :p
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

đồng phục -----------------------> đồng phục đi học cho nó yêu trường :))
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Thì cậu lấy tiền của bố mẹ ! Nhưng lấy tiền đấy để chơi game hay làm nhiều điều vô ích khác có nên không ?
=)) Tớ chẳng bao giờ lấy tiền parents đi chơi game cả, vì thực sự tớ có thể kiếm ra tiền rồi .. tiền của parents chỉ để nuôi ăn học chứ không phải đề relax :D
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Vụ áo đấu, có ai nghĩ ra thể loại nào nó độc một tí ko
------------------------------------
Thông tin mới nhất: áo Valen đã có lớp ngắm và đi dọc cả Hà Nội cũng ko thể thấy. Như vậy danh sách áo đấu đã bị rút gon. Hàng cấm: Valen, AC, Arsenal, Real, MU, Barca
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

hàng j thế =p~
yêu trường đến mấy cũng ko nên mặc đồng phục ;;)
tiền....vấn đề của mọi thời đại 8-}
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Hoàng Tuấn Nghĩa đã viết:
Vụ áo đấu, có ai nghĩ ra thể loại nào nó độc một tí ko
------------------------------------
Thông tin mới nhất: áo Valen đã có lớp ngắm và đi dọc cả Hà Nội cũng ko thể thấy. Như vậy danh sách áo đấu đã bị rút gon. Hàng cấm: Valen, AC, Arsenal, Real, MU, Barca
Thế thì Liverpool đê :)) :))
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Hôm nay quyết định trổ tài văn thơ để kệ lại câu chiện đá bóng sáng nay

Câu chuyện xảy ra vào 1 buổi sáng, ngày 17 âm lịch hay người ta thường gọi là 2 ngày sau rằm .. dạ vâng, lại là rằm trung thu mới chết chứ . Lớp ta có nhân vật đại diện cực kỳ tiêu biếu cho một giống chim bay .. bay mà không hót mới lạ .. vâng .. chính xác là anh chim nợn 11T .. Ai cũng biết buổi sáng nay lớp ta tổ chức 1 cuộc đá bóng hoành tráng. Nếu đá bóng thường thì không sao, ai dè hôm nay P lại mời anh chim nợn đi đá bóng . Cậu ta khoái chí nắm, câu thức cả đêm bắn háp nai để sáng còn dậy đá bóng với anh em .. dù gì thì gì, ai cũng biết mỗi đội 6 người, ấy vậy mà lại có 13 thằng mọi đá bóng . Thế là thừa, thừa ai? Tất nhiên! Thừa anh chim nợn...
Câu chiện bắt đầu khi anh P nhà ta đang thong dong đạp xe lúc 5 h chính xác là 47 phút .. sang nhà ku nợn để gọi cậu bé đi đá bóng. TIếng chuông cửa vang lên xé nát trời bình minh tĩnh mịch . Cậu bé Nợn ở trong vọng ra, " P huh? Okie, chờ anh 1 phút, anh tắt háp nai đi trang điểm đã " Ối giời ơi, cái chang điểm của anh nợn thì thật nà khủng khiếp. Anh vô phòng về sinh giải quyết cái nỗi buồn không biết kể ai cho xiết mất tận 30 phút, anh tắm Pond và thêm 1 chút Lorie để gọi là bảo vệ cái làn da châu Á của mình đi đá bóng .. mk, thằng nào mà chờ đc. cái thằng chim nợn , chim to như tay, tay to như chim nợn này thì P phục thật . Vậy là P quyết định đạp thẳng ra sân bóng, dek chờ thằng nợn khốn khiếp này nữa =))
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Cont.
Cuối cùng thì anh nợn cũng tới sân đá bóng, 2 đội cùng nhau đùn đẩy cho đội kia ngôi sao bóng đá chim nợn. Phải nói nà hôm nay anh đá rất hay, đầu tiên anh nàm thủ môn, nhưng cái chính nà hôm nay anh quên mang cái rổ đi đựng bóng nên mọi người mới quyết định đưa anh nên nàm tiền đạo . Mà tiền đạo không số chim nợn thì ai cũng biết rồi đó, dân làng lại chả đồn ầm lên cái tuyệt chiêu "chim bay cò đá bóng" của anh rồi đấy. Phái nói thêm nà hôm nay anh thực sự có cố gắng khi zượt wa hàng hậu vệ của đội bạn bằng phường pháp "Hàn Tín lòn trôn" . Anh dẫn bóng và quay ngoát 120 độ, chiếu thằng mặt anh Tùng Chim nớp Tin và hét " Ka Mê Jô Kô " !!!, anh âm thầm tập luyện tuyệt chiêu này bao nhiêu nâu, mãi hôm nay mới có dịp trổ tài .. anh nghĩ thầm : "may mà hôm nay thằng P nó rủ mình đi, không cả nớp này chẳng bao giờ có ngày biết đc. tài năng của mình " .. Chim nợn khoái chí nắm chứ , khoái đỏ cả mặt nên thì cũng hông vừa đâu :p Đầu tiên anh tâng bóng bằng chân, rồi sút như kiểu Maradona ngửa bàn đèn vào world cup bao nhiêu đó :p .. thật kinh hoàng với sức mạnh của chim nợn , anh sút văng luông lực không khí theo tính toán của Tu lê là phải ít nhất nà 0 phẩy 2 Niu Tơn (ở điều kiện tiêu chuẩn), còn bóng vẫn theo phương thẳng đứng với gia tốc trọng trường được tính tại sân trường Y là 9,8 m trên giây bình phương. Nếu chỉ với tuyệt chiêu như thế thì không sao, đằng này giầy anh do quán tính quá lớn đã đập vào ... .bộ phận ấy của anh Hiệp .. khổ thân anh Hiệp, ngồi im nước mắt lưng tròng rời khỏi sân tập với chiếc băng Urgo tổ chảng =)). Vừa đi vừa lẩm bẩm .. " Sư pố thằng chim nợn"
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

To Tân: hôm nay đọc bài viết của Tân, tớ thấy rất mừng. Mừng vì Tân cuối cùng cũng hiểu được tình yêu thương thực sự giữa những con người với nhau, không chút vụ lợi, suy nghĩ cá nhân. Nói thật tớ không đi cùng với mọi người bởi vì lúc mọi người đề xuất ý kiến, tớ cảm thấy rằng mọi người đến đó chỉ nhằm mục đích cá nhân thôi.
To mọi người: Nếu tớ có hiểu nhầm tấm lòng của mọi người thì cho tớ xin lỗi. Nhưng gửi tới tất cả những ai đọc những dòng nếu còn làm tự thiện với những ý nghĩ vụ lợi, ích kỉ thì tớ thật lòng khuyên mọi người rằng tốt nhất là đừng có làm từ thiện nữa. Làm từ thiện để cho mọi người thấy là tôi cũng quan tâm đến người khác đấy, tôi cũng biết cảm thông với nỗi khổ đau của người khác đấy, để chứng tỏ với mọi người tôi là một người tốt, hay đơn giản thôi tôi muốn xin được học bổng cao tôi phải cho họ thấy tôi tham gia các hoạt động xã hội tích cực, quan tâm đến cộng đồng thế nào. Không đâu đó không phải là ý nghĩa của việc làm từ thiện. Mong mọi người hãy suy nghĩ.

----------

Chuyện của anh Phúc hay quá, hay quá!!! Đề nghị anh P tiếp tục phát huy cho vui cửa vui nhà nhé.
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

To mọi người: Nếu tớ có hiểu nhầm tấm lòng của mọi người thì cho tớ xin lỗi. Nhưng gửi tới tất cả những ai đọc những dòng nếu còn làm tự thiện với những ý nghĩ vụ lợi, ích kỉ thì tớ thật lòng khuyên mọi người rằng tốt nhất là đừng có làm từ thiện nữa. Làm từ thiện để cho mọi người thấy là tôi cũng quan tâm đến người khác đấy, tôi cũng biết cảm thông với nỗi khổ đau của người khác đấy, để chứng tỏ với mọi người tôi là một người tốt, hay đơn giản thôi tôi muốn xin được học bổng cao tôi phải cho họ thấy tôi tham gia các hoạt động xã hội tích cực, quan tâm đến cộng đồng thế nào. Không đâu đó không phải là ý nghĩa của việc làm từ thiện. Mong mọi người hãy suy nghĩ.
Lại còn có cái thể loại làm vụ lợi à .. lạ nhỉ ?
Hôm đấy 0 đi vì còn phải contest, với cả cũng chả hiểu đi ntn nên cũng chả dám T_T
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

VL câu chuyện :)) :)) :)) Tớ thấy :)) theo đúng những gì đã diễn ra thì thế này vẫn còn chưa đủ :( yêu cầu P tiếp tục con đường sáng tác

----------

nhu lin dcm thang Tan noi nhu cuc cut
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Bùn ngủ
Sáng nay 4 đứa đi ăn, mà đứa nào cũng nạp 2 cốc chè với 1 đĩa khoai
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

@ bạn hồng anh: tớ đề nghị ấy xóa bớt thư trong hòm thư đi nhá, tớ gửi thư cho ấy bao lần mà lần nào cũng thế này :" tairy has exceeded their stored private messages quota and can not accept further messages until they clear some space."
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Up thử 1 cái !:D

DSC03885.jpg


ID : toan_05_08
Pass : honganh
Mọi người lên www.photobucket.com nhé !;)
Bọn tớ sẽ up dần !:D
Đừng delete cái gì cả nhé !;)
 
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!

Oai tớ del hết tin nhắn roài
Bây h nhìn mới thấy mình chứa 70 tin / 70 tin :))
Troài tân chọn pass thú vi thế
 
Back
Bên trên