sweet revenge

Ôi con (beep) Drogba

(
Chạy nhanh như ngựa ý >:d<>:d<>:d<>:d<>:d<.
Cơ hội và chộp giật nữa =))
Ghét vkl :X
Cảm tưởng tớ hôm qua lúc xem đấy là y như một trận trên fifa

, chạy như cái máy không biêt mệt, tốc độ thôi rồi, vừa xem vừa thót tim

>-
Ấn tượng là trận này giơ tay rất nhiều =)). Hơi tí là tay Gerrard lại giơ lên l-) công nhận là trọng tài có hơi nhầm lẫn tí

(như đoạn drogba đốn gerrard :-j) nhưng mà thua đâu có phải vì referee nhỉ

Cech chơi quá hay so với Reina

. Anh ung dung smother đường bóng kinh hồn của Torres (sau khi đã quẩy ở một nhúm hậu vệ chelski

)) còn Reina thì chỉ biêt gục đầu khi nhìn (beep) drogba quá nhanh @-), cơ hội, bụp thẳng 1 phát vào goal ở cái góc không hẹp lắm :"> nhưng mà đường cho bóng vào goal thì hình như chỉ có đúng cái đường ấy của anh :-?
Lampard qua chuyền rất là sắc

vẫn giữ phong độ của captain, sau khi bị Trr. cho vào ET thì anh là người nhen nhóm tinh thần cho Chel

>- cám ơn anh

thế rồi (beep) drogba lại tỏ rõ khả năng trâu của mình 8-} bằng bàn thắng thứ 2 trong hiệp đâu

>- (>:d<). Đoạn này thì không đỡ rồi :>. Liv chỉ còn biết làm hòa vào phút gần cuối (không nhớ :"> tầm 108) nhưng kêt quả đã đc ấn định cho Chelski

.
Tớ phát hiện ra Chelski chơi rất ý đồ

). Đoạn cuối hiệp 2 chơi chùng hẳn xuống, kiểu giữ sức, còn Liv đoạn cuối FT rất là máu

) Ball possession lên đến 65%, mình cứ ngỡ là phen này Chel đuói rồi :| ai dè các chú giữ sức cho ET >:d< đấy

) là lí do tại sao Chelski luôn tỏa sáng đúng lúc

.
Thế thôi nhá

. Thắng thua là chuyện bt

dẫu gì đây cũng chỉ là revenge

. Nhưng mà revenge thế này tớ thà đanh đổi thêm 2 lần thua nữa để có revenge

).
Àh, btw, say thanks to Riise and Hyypia, without you, we can't won

.
Còn mấy cái nữa 8-} như đoạn essein cá nhân hay đoạn Bal. với cả Lam. phối hợp ăn ý nhưng không có bàn thôi bỏ qua

Chậc, tự nhiên sáng có khách đến nên bị dựng dậy, chẳng biết làm gì lên post bài :"> giờ tớ đi ngủ tiếp đây

Sao báo chí VN update chậm thế

giờ này chưa thấy cái nào extol Chelski
