Hoàng Tuấn Nghĩa
(me vs myself)
New Member
Re: Dân Toán 1 05-08 vào đây !!!
@HA: Hè, đầu tiên là trốn về trước bắt mama ở lại dọn, đấy là bất hiếu. Ngồi trong hàng mà ko để ý xung quanh xem người ta đang chơi trò gì ấy là bất trung (tức là ko tập trung). Học toán mà 1700 nó ghi là 1700k tức là bất nhân (ko biết cộng trừ nhân chia). Mama mắng rõ rành rành thế kia mà còn ko hiểu tức là bất nghĩa (tức là ko hiểu ý nghĩa của câu)
---> một đứa bất nhân bất trung bất hiếu bất nghĩa thế này thì phải xử theo luật định
) --> tòa tuyên án iu bị cáo nhiều hơn vì bị cáo sao mà giống mama bị cáo về mấy khoản đấy thế
)
@HA: Hè, đầu tiên là trốn về trước bắt mama ở lại dọn, đấy là bất hiếu. Ngồi trong hàng mà ko để ý xung quanh xem người ta đang chơi trò gì ấy là bất trung (tức là ko tập trung). Học toán mà 1700 nó ghi là 1700k tức là bất nhân (ko biết cộng trừ nhân chia). Mama mắng rõ rành rành thế kia mà còn ko hiểu tức là bất nghĩa (tức là ko hiểu ý nghĩa của câu)
---> một đứa bất nhân bất trung bất hiếu bất nghĩa thế này thì phải xử theo luật định