Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

đánh thì cứ đánh, chửi kệ chửi, bị đánh kệ bị đánh chứ @@
nói thế thôi, đánh gì thì đánh cũng phải chửi nhau mấy câu mới đc
 
ra đê, đến sớm chọn chỗ ngồi với anh em, team mình đâu có ai hút thuốc :"> :"> :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai lại đi hít khói:D
ở nhà mãi cũng chán
btw, tớ vừa thấy Phúc đăng kí tham gia dota cho lớp mình à ?:-?
 
đã đăng ký rồi, ai hok ra thì đừng gặp mặt tớ :"> :"> :">
 
buổi học hè đầu tiên, ko có gì mới lạ lắm:|
đc mấy trận dota sau đấy buồn cười đek chịu đc
 
đánh dota mà làm ầm cả Đạt lên =)) =)) các bạn gào thét ghê vcc, làm mình ngồi cày ladder cũng phải tham gia chửi cùng cho vui =))
 
dota mà ko có gào thét công nhận cũng mất 1 phong cách thật :"> :"> :">
nói chung bây h anh chỉ quan tâm 1 là những trận fun ở Đạt, 2 là Gosu thể giới, giải trường kệ bà bọn mày l-) l-) l-)
mong kết quả có tí khả quan hơn năm ngoái :p :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình tự thừa nhận là hnay mình là người hò hét ít nhất trong số các bạn :"> tại mình có thần kinh tốt muz` :">=))

bọn đội tuyển ở lại làm j vợi ~:>
 
đã là đội tuyển thì phải khác chứ :"> :"> :">
ở lại chép bài thày cho với nghe thày nói chuyện điện thoại :| :| :|
 
Back
Bên trên