Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

nói ra các bạn còn quân sư giúp đỡ chứ mày cứ kiểu này thì còn blog entry tương tư tự kỉ dài dài :))
mà cũng đừng bắt sơn muôn đời ko lấy lại đc tiền :-"
 
cứ trói mình cô đơn thế muôn đời đêk khá đc đâu :(
đừng tự trừng phạt mình thế, tội :))
 
mai đi mua sách
ngày kia ôn
và ngày kìa thi
kế hoạch học tập và rèn luyện của bạn Đức thật hoàn hảo 8->
 
các bạn định ôn Toán thật à, mình còn chẳng biết phải ộn nữa :( :( :(
 
ờ ai lại đi mua sách toán bao h :))
tao đi mua sách Đại số và Giải tích 12 cùng Hình học 12
b h ko kịp nữa nên ôn qua loa theo sgk rồi mong có 1 siêu nhân an tọa cạnh mình :">
 
ko
năm ngoái ngồi cạnh 1 em lớp văn... may mà em ý hem xinh :">
Đức thì ko thiếu đâu :( vs lại chắc là nó sẽ xếp ko theo Alphabet
năm ngoái chả tao mày cũng phòng còn j :-w
 
mình cùng p` với Long, Mạnh, Quân mà chả biết có làm ăn đc j hok :D :D :D
sao nó hok xếp theo lớp, để thày khải trông có phải là sướng hok :P :P :P
 
thế nên mày có thể tự hỉu mày đ' phải là siêu nhân :))
công nhận học cùng lớp ngồi gần nhau làm bài tốt ra phết :D năm đó mình bơ vơ bàn đầu :(( vỡ mẹt :))
 
Olympic năm nay chắc lại ăn c** rồi, năm ngoái hóa avatar chứ năm nay chưa chắc làm đc bài nào :(
 
Back
Bên trên