Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

cái này em cũng hok rõ lắm nhưng em thấy cũng có 2-3 anh chị lớp 12T vào làm mà
còn lại thì công nhận là hok thấy có T2 đâu :D :D :D
 
me too :"> :"> :">
mặc dù hok biế từ đầu đến cuối nhưng vẫn phát biểu đc 1 câu :D :D :D
 
anh duyệt thử không cho ý kiến gì vì thằng hưng bảo anh về làm nhạc, anh thấy mấy thằng T1 chúng mày chẳng hưởng ứng gì anh cũng nghi nghi có cái gì xảy ra rồi . Uh thì làm cho chúng mày nhạc, làm xong thì ( #$%^ ) cái anh đạo diễn (#$%^) gì đó thấy bảo ko chấp nhận dc :)) anh cũng thấy khó có thể chấp nhận :D

anh cũng ngồi đàm đạo với 1 thằng 0508 ... ý đại khái là trong tình hình kinh tế thế giới đang khủng hoảng, xem thời sự có một bé châu phi còng queo nằm trong chậu (theo lời anh Hiệp lớp anh là anh í ứa nước mắt) ... anh thì vừa học vừa đi làm quần quật chưa được nổi 2 T một tháng mà một ngày 9x đời các em ( mặc dù anh cũng 9x, anh cũng 91 :)) ) .... các em ném đi hơn chục triệu trong một ngày thì anh thấy những đồng tiền mình đi kiếm chả còn giá trị gì ... mà anh đọc lại cũng thấy hơi nặng lời với em nữ gì 0710 quá, chẳng trách em được ... có nhiều thứ ngấm vào máu rồi thì lời nói tác dụng gì nữa đâu ... xin lỗi em nhé, đáng trách quá. :D
 
em cũng thấy là tiền trại + thuê đạo diễn thì hơi quá đắt, mỗi người đóng 40K
nhưng cũng biết nói sao đc :-?? :-?? :-??
 
trà del bài sao k nói rớ 1 câu, tự dưg bài mình thành k liên quan/:)
Phúc cứ bình tĩnh :-j
 
Em nghĩ rằng mình thể hiện 1 đẳng cấp khối Toán thôi. Giải không quan trọng. Quan trọng là cả khối đoàn kết. Theo em mình dùng kinh phí sao cho hợp lí nhất là được. Tiền trại:Tiền tài năng = 2:1 là phù hợp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^^

Thêm phần hiphop vào em rất thích :X:X:X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngắt ngắt chúng mày spam tí, cho anh xả xì trét ở đây chút :D


anh hỏi khí không phải chứ có phải em Linh miss khối toán ở topic này đúng ko? anh hỏi em nghĩ cái gì khi làm ra cái tài năng hay thế hả em, tuyệt vời thế hả em ??? Bọn 0609 năm nay cuối cấp muốn nhảy nhót một chút thì em thích loại ra là loại ra được đúng không ??? Ngày xưa một mình anh làm phần tài năng từ vũ đạo, hòa âm, phối khí, kịch bản, đạo diễn anh còn hỏi ý kiến cả 3 khóa... lấy tất cả các học sinh của 3 khóa không kể T1, T2.... Em còn bỏ tiền ra mà thuê đạo diễn dc cơ đấy :| cái tiền đấy bỏ ra vào làm cái trại gần chục triệu ( :-ss trại của bọn anh ngày trước cũng chỉ dám hơn nửa số tiền này thôi mà vẫn được giải đấy )mà cái lời ru âu lạc của em chắc được giải nhất không ??? Có cả trăm cái lời ru âu lạc cũng không được cái giải nào đâu, là anh nói thẳng. Kịch bản không có tình huống đẩy lên kịch tính, không bao giờ để được lại cái gì trong lòng ban giám khảo luôn. Hát đồng ca thì thể hiện được cái gì ở tài năng miss (là em!!??), sao em muốn thể hiện tài năng không hát solo, lên nhảy solo xem :)). Đã không làm được, thì phải để người khác góp ý kiến mà làm cho. Anh không dám đã ra trường rồi mà còn ra đây kêu ca gì với em nhưng mà anh nói thật là T1 0508 không dám về trường nữa em ạ, vừa mất tiền vé mất tiền xe còn mua thêm cái bực vào những gì mình làm được 2 năm trước bị đánh đổ :|.

Nói luôn cho cả T1 0609 là chúng mày làm ăn cái gì mà T1 T2 cãi nhau, hôm trước anh đi xem duyệt thử không gặp được đứa nào 12T2 luôn (trừ thằng Hưng ra) :|. Sinh ra NHAT để cho toàn khối đoàn kết rồi mỗi đứa một ý không ai nhường ai xong rồi tẩy chay nhau luôn à. Sao đứa nào cũng ích kỷ thế /:) . vhcl các em tôi :)). sorry lần nữa cho anh vào đây xả stress tí :D

anh bảo anh biết về biên đạo sao lại để cho shaking vào diễn với bài hát đồng ca ? nội dung lại về " lời ru âu lạc " ? 1 cái cổ điển đi với 1 cái hiện đại , chưa kể nếu anh nói về đoàn kết khối , sao anh ko kêu gọi mọi người đứng cho đẹp đội hình ? Linh nó thuê cả thầy dạy rồi , việc biên đạo đã rất ổn rồi chẳng có lí do gì anh bảo ko đc cả . Nếu vì ý thích 1 vài cá nhân , khác gì đi chợ ko ? nhốn nháo
 
sao bạn Trinh hok chuyển cai chữ T2 thành T1 đi :) :) :)
bây giờ em vẫn hok hiểu là khi múa thì mình mặc đồng phục à, hay phải có quần áo chứ ==> lại thêm 1 khoản nữa :D :D :D
 
ukie, nghe lời ban Phúc ;)

Theo tính toán của bạn Linh thì tài năng tốn khoảng >3tr, gồm cả tiền trả cho thầy dạy, tiền biên đạo và trang phục nữa. Khối Toán đông nên sẽ rất hoành tráng nếu các anh chị tham gia thêm cho đông !!! Càng nhiều càng tốt ạ :)
 
Phúc viết cái j` mà dài thế kia hả Phúc :))

thôi thế này nhé, nói nhanh cho nó vuông là phần tài năng chủ yếu BGK chấm chính là tài năng của em miss đúng chưa ? Thế nên cả khổi để em tự quyền quyết định tài năng là cũng khá chuẩn rồi ;) em có thế nổi bật đc tài năng ngoài yếu tố ngoại hình để có thể tạo nên một cái breakthrough :D tất cả đều có thể vs đk phần tài năng của em phải thật TÀI NĂG, c chưa đc xem phần tài năng nhg ý kiến chủ quan nếu em hòa mình vào dàn đồng ca thì khó mà có thể thực sự nổi bật cho đc.

Thứ 2, chị k rõ em đã trao đổi kĩ ề chn nhảy vs các bạn/anh/em khác chưa, nếu em đã trao đổi và đồng ý thêm vào phần tài năng thì hd loại của dd là khá bất ngờ nhỉ.
 
thế cậu trí em có xem Step Up bao giờ không ? Thế chắc cậu chưa nhìn thấy classical dance đi với hip hop bao giờ nhỉ . Cậu coi hip hop là shaking ngang cậu nói Trọng Tấn là ngôi sao nhạc pop trên bầu trời cải lương. Chí ít thì đây là cuộc thi giới học sinh với nhau thì đừng lôi cái gì biên đạo múa với đạo diễn mày nói anh nghe ngứa lắm ( đứa nào đừng ngoài gãi hộ anh cái :)) ). Nội dung ai bảo cậu là lời ru âu lạc, tôi cắt nhạc hoàn toàn đừng nói đến cái lời ru âu lạc ( tôi ghét cay ghét đắng) mà tôi muốn mấy cậu chạy chạy cầm đuốc "nghỉ" bớt đi đẩy nhạc lên cao trào 1 chút, đoạn cuối tôi còn cố tình bè vào cho lên hết cao trào rồi cắt nhạc đột ngột cho đối lập hẳn đoạn phối đàn tranh ở đầu instrumental. Thôi thì anh em với nhau anh nói thẳng cái bài nhạc karaoke gốc mà các em đưa cho anh cũng chỉ là đơn giản lên google, đánh "lời ru âu lạc karaoke" rồi down về .. chế biên đạo, hát múa, đồng ca, chả có 1 tí tẹo sáng tạo nào. Hỏi luôn mọi người là bây giờ đi thi talent có em nào lên youtube.com, clip.vn bê nguyên đoạn nhảy nhót hát hò rồi vác lên sân khấu diễn không :-? người ta muốn cưa sừng làm nghé nhảy chút popping, breakdance còn chưa được; các cô các cậu trẻ trung khỏe khoắn như thế mà lời ru với chả âu lạc... giống kiểu hôm nọ có đứa đến phòng thu của anh, mặt non choẹt giọng nam trung bảo cho em thu bài "Tình ca" - hát được 2 câu anh bảo đi về đi, nhiều người sống trong thời chiến còn chưa lột tả được cảm xúc hết của bài đấy , giọng em cứ từ từ về mà luyện tầm khoảng 10 năm nữa đủ âm vực, đủ tâm hồn thì đến anh thu cho.

Lại nói về chuyện đàm đạo chút, anh vừa đàm đạo với một em quái nào 0811, có nhờ anh tách và cắt nhạc ... thấy là lạ là sao chúng nó cắt ở chính giữa bài rồi lại để vocal chạy chạy phía sau ... uh thì hỏi ra các em í cũng ghép ghép cắt cắt rất là hợp lí, biết không hát được thì thôi để lời . Nhạc beat đập khá là sôi động. Thôi lại bảo anh đứng núi này trông núi nọ chứ hôm nọ duyệt anh thấy khối Anh cũng khá đấy chứ :D , thuê biên đạo múa mất có 400k, giả sử 3 triệu - 400k còn thừa anh vác đi thịt chó cả khối ăn nhòe :)).
 
hồi đầu tiên e miss bảo mình là e í sẽ làm truyền thống xen lẫn hiện đại:| hiện đại ở chỗ violon của e í, nhưg mà đến bh thì mình nói thẳng là mình thấy cái phần tài năng chả có j` hay ho cả:-j , chả có j` gọi là nổi trội vs cả cá nhân mình thấy nó k phù hợp vs cái NHAT này :-j
nữa là mình hơi khó chịu cách làm việc của e miss:-j
(e nào thik chửi mình thì cứ thoải mái đi:-j)
 
Back
Bên trên